Video: Nguyên nhân vợ chồng bị hàng xóm bắn thương vong ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa có thông tin sơ bộ về án mạng khiến 2 người tử vong và một người bị thương xảy ra tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết nguyên nhân ban đầu vợ chồng bị hàng xóm bắn thương vong, theo đó, giữa đối tượng Lê Văn Hữu (SN 1981) và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền.

Video: Vợ chồng bị hàng xóm bắn thương vong ở Thái Nguyên.

Sáng 15/2, vợ chồng ông Lê Văn T. và bà Phạm Thị Đ (cùng SN 1971, trú xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) tiến hành xây tường rào cho gia đình con trai tại địa phương.
Video: Nguyen nhan vo chong bi hang xom ban thuong vong o Thai Nguyen
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 
Đến gần 10h cùng ngày, bất ngờ Lê Văn Hữu đứng trên tầng 2 nhà của Hữu, đối diện nhà đang xây rào, dùng súng bắn trúng người vợ chồng ông T. Sau đó, Hữu dùng súng tự sát. Hậu quả, ông T. và Hữu tử vong, bà Đ. bị thương nặng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp đưa bà Đ. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Người dân cho biết, Hữu và vợ chồng ông T. có quan hệ họ hàng. Hai bên mâu thuẫn từ trước. Vụ đôi vợ chồng bị hàng xóm bắn thương vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bị hàng xóm bắn vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo

Do tiếng ồn lớn làm con của mình ngủ không được, Ly sang nhắc nhở kêu hàng xóm ngừng hát nhưng 'ca sĩ' vẫn tiếp tục vì cho rằng chưa đến giờ giới nghiêm. Bực tức, Ly lấy súng bắn 'ca sĩ'…

 

Bi hang xom ban vi hat karaoke bang loa keo keo

Nguyễn Khánh Ly cùng tang vật gây án. Ảnh: CAHG

Ngày 14/8, nguồn tin của PV Tiền phong cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Khánh Ly (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) để tiếp tục điều ra làm rõ việc người này dùng súng bắn hàng xóm.

Ném vội vali ngoài đường khi thấy vợ bị hàng xóm đánh

Vợ tôi và hàng xóm vốn có quan hệ khá tốt, thế mà hôm ấy khi xin nghỉ phép trở về tôi lại có dịp chứng kiến cảnh hai bên ẩu đả.

Tôi thường xuyên phải đi làm xa. Từ hồi lấy vợ tới giờ đã 6 tháng, nhưng tính số ngày bên nhau chắc cũng chỉ ngót nghét 2 chục ngày. Tuy thế, Hoài vẫn hết mực yêu thương, lo lắng cho tôi. Mỗi lần khăn gói lên đường, cô ấy lại hì hụi làm ruốc, lạc, thuốc… cho chồng.

Thiệt thòi đủ đường nên tôi thương Hoài lắm. Làm được bao nhiêu tôi chỉ giữ 1 chút xíu để sinh hoạt, chi tiêu, còn đâu không mua sắm gì cho bản thân mà gửi hết cho vợ. Cô ấy cũng không như nhiều người, chẳng bao giờ đòi chồng, ngược lại khi tôi chuyển khoản toàn gọi điện hỏi: “Sao anh gửi em nhiều thế, có đủ tiền ăn không?”