Video: Nghẹt thở hành trình giải cứu bé trai bị nhốt trong tủ cấp đông

Hơn một ngày sau khi xảy ra sự việc cháu nội bị kẻ ác thắt cổ giấu trong tủ cấp đông, ngồi kể ông Nguyễn Văn Thược (65 tuổi, xóm 3, thôn Thượng Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

>>>Mời độc giả xem video:

Mẹ khóc ngất khi tìm thấy thi thể bé 4 tuổi rơi xuống biển

(Kiến Thức) - Người dân đã phát hiện được thi thể cháu bé 4 tuổi rơi xuống biển ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) kẹt giữa một bãi đá cạn cách vị trí cháu gặp nạn khoảng 1,5km, người mẹ đã khóc ngất khi nhìn thấy thi thể con.

Thông tin mới nhất vụ bé 4 tuổi rơi xuống biển mất tích tại Quảng Ninh, vào khoảng 6h30 sáng ngày 15/7, thi thể cháu Nguyễn Đức B. ( SN 2015, trú tại Thanh Hoá) trong vụ rơi xuống biển đã được tìm thấy ở một bãi đá cách hiện trường khoảng 1,5km.
Vào thời điểm trên, một người dân đi câu cá phát hiện thi thể 1 bé trai mặc áo đỏ, nằm tư thế úp mặt xuống nước. Người này đã nhanh chóng báo cho thân nhân người bị hại, đồng thời neo thuyền lại, tránh làm thi thể bị trôi dạt. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng đi thuyền ra khu vực trên, đưa cháu bé về bờ.

"Bé trai mất tích ở Quảng Bình bị sát hại sau khi đưa đi khỏi nhà"

Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an khẳng định, sau khi bị đưa đi khỏi nhà, kẻ thủ ác đã ra tay sát hại cháu bé mất tích ở Quảng Bình.
 

Trao đổi VietNamNet sáng nay, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, căn cứ vào kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y, cơ quan chức năng bước đầu khẳng định, cháu bé mất tích ở Quảng Bình bị sát hại sau khi bị đưa đi khỏi nhà.

“Việc cháu Nghĩa bị sát hại thì chắc chắn rồi. Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực điều tra, truy tìm động cơ, nguyên nhân khiến cháu bé bị sát hại”, vị này cho biết.

Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, vụ việc cháu Nghĩa bị mất tích nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, các cơ quan báo chí.

Vì lẽ đó, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với chính quyền các cấp truy tìm tung tích cháu bé. 
"Be trai mat tich o Quang Binh bi sat hai sau khi dua di khoi nha"
 Người thân đau đớn trước cái chết của bé Nghĩa. Ảnh: Hải Sâm.

“Nguồn tin của người dân, cơ quan báo chí là rất quan trọng và là nguồn thông tin hợp tác của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, việc đưa tin phải hết sức cẩn trọng, nguồn tin phải được kiểm chứng tránh gây nhiễu, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Hiện tại, chúng tôi đang chỉ đạo anh em quyết liệt điều tra, xác định rõ mục đích, nguyên nhân khiến cháu bé bị sát hại. Trong đó, không loại trừ nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn giữa gia đình với đối tượng nào đó”, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình nói.

Như đã đưa tin, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng ngày 8/7, thi thể của cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú tại thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) được người dân và gia đình phát hiện tại khu vực hồ nước gần bãi cát hoang, cách nhà khoảng 2km.

Tại thời điểm được tìm thấy, trên thi thể cháu Nghĩa xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Mẹ vào bếp 2 phút, con trai 20 tháng tuổi mất tích bí ẩn

Vào bếp, 2 phút sau trở ra, người mẹ ở Thanh Hóa không thấy con trai 20 tháng tuổi đâu. Cả làng đổ xô đi tìm nhưng cháu bé vẫn mất tích bí ẩn. 

Me vao bep 2 phut, con trai 20 thang tuoi da mat tich bi an
Hình ảnh cháu bé 20 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa - Ảnh: Bình Minh
Trưa ngày 30-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Thế Phượng, Trưởng Công an xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cháu bé 20 tháng tuổi mất tích bí ẩn. Đến nay cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.
Theo ông Phượng, khoảng 18 giờ ngày 29-7 công an xã có nhận được thông tin cháu Phạm Văn Kh. (20 tháng tuổi) là con trai của chị Lê Thị Hòa (ngụ thôn Cao Thượng, xã Ngọc Khê) mất tích.

Hành trình phá án: Bé trai 6 tuổi bị bắt cóc tống tiền gần tỷ đồng

Cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc, đòi 730 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ đánh đập và bán sang Malaysia. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Be trai 6 tuoi bi bat coc tong tien gan ty dong
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 10/10/2020, vợ chồng anh Lừu Xuân Về (trú tại bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) không thấy con trai là cháu Lừu Đại Dương (6 tuổi) nên tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Đến tối cùng ngày, họ nhận được điện thoại của một đối tượng thông báo là đã bắt cóc và giữ con trai của họ là cháu Lừu Đại Dương.

Hanh trinh pha an: Be trai 6 tuoi bi bat coc tong tien gan ty dong-Hinh-2
Qua điện thoại, đối tượng yêu cầu anh Về trong thời hạn 3 ngày phải giao nộp 730 triệu đồng mới trả con. Nếu không sẽ đánh đập và bán con của anh sang Malaysia... Vì nhiều lý do, ngày 11/10/2020, gia đình nạn nhân mới làm đơn trình báo sự cơ quan Công an.

Bí ẩn cháu bé mất tích bất thường ở Quảng Bình

Vụ cháu bé mất tích bất thường ở Quảng Bình còn nhiều bí ẩn, các bậc phụ huynh cần cảnh giác bảo vệ con em mình trong giai đoạn này. 

>>> Mời độc giả xem clip Bí ẩn cháu bé mất tích bất thường ở Quảng Bình - Nguồn: VTC