Vì sao bà mẹ 42 tuổi nhẫn tâm giết con mới đẻ?

(Kiến Thức) - Theo công an tỉnh Gia Lai, người phụ nữ 42 tuổi dân tộc J'rai nhẫn tâm sát hại đứa con nhỏ mới sinh nhằm phi tang chứng cứ ngoại tình.

Công an tỉnh Gia Lai mới đây yêu cầu Công an huyện La Grai tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị R. (dân tộc J'rai, sinh năm 1975, trú tại xã Ia Pếch) để điều tra hành vi giết con mới đẻ.
Cụ thể, vào năm 2016, chồng của chị R. là ông L. (sinh năm 1973) bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người và không nói được. Do đó, chị R. sinh ra chán nản, bắt đầu có quan hệ tình cảm và có thai với một người đàn ông cùng xã.
Vi sao ba me 42 tuoi nhan tam giet con moi de?
 Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh Pháp Luật TP.HCM
Kết quả của cuộc tình sai trái này là chị R. sau đó đã hạ sinh một bé trai vào ngày 24/2/2017. Tuy nhiên, do lo sợ dân làng phát hiện bắt phạt vạ cũng như chính chị cũng không có đủ khả năng tài chính để nuôi nấng nên người phụ nữ 42 tuổi đã nhẫn tâm sát hại đứa con nhỏ mới sinh.
Vụ việc “động trời” này đã bị phát hiện khi cháu R.L.Q (sống gần nhà chị R.) nhìn thấy R. và đứa con lớn của chị này đem thi thể cháu bé đến khu nhà mả của làng để chôn.
Công an sau đó đã vào cuộc điều tra và khai quật tử thi để tiến hành khám nghiệm. Lúc này, chị R. cũng thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, chị cũng có những dấu hiệu bị bệnh thần kinh và được cơ quan chức năng đưa tới cơ sở y tế tiến hành điều trị. Tới khi chị R. trở lại bình thường và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với R. Còn con lớn của R. không bị xem xét xử lý bởi cháu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hoảng hốt phát hiện những vết nứt chạy dài ở hầm Hải Vân

(Kiến Thức) - Những vết nứt chạy dài gần 2km ở hầm Hải Vân đang khiến những người dân di chuyển qua đây hoang mang. Tuy nhiên, Công ty CP đầu tư Đèo Cả cho biết không đáng lo ngại.

Can canh nhung vet nut chay dai o ham Hai Van
 Nhiều tháng qua, các tài xế chạy xe tuyến Đà Nẵng - Huế và người dân di chuyển qua hầm Hải Vân đều hoang mang khi chứng kiến tình trạng những vết nứt kéo dài khoảng 2km ở hầm Hải Vân. Ảnh: Lao Động.
Can canh nhung vet nut chay dai o ham Hai Van-Hinh-2
Đây không phải là lần đầu tiên hầm Hải Vân xảy ra tình trạng bị nứt. Tuy nhiên, lần này trầm trọng hơn, khiến người dân lưu thông qua hoang mang từ khi nhà đầu tư tiến hành nổ mìn, triển khai dự án hầm Hải Vân 2 bên cạnh. Ảnh: Người Lao Động.
Can canh nhung vet nut chay dai o ham Hai Van-Hinh-3
 Nhiều vết nứt nằm dưới lớp sơn epoxy bong tróc tạo ra màu đen nham nhở. Ảnh: Tiền Phong.

Can canh nhung vet nut chay dai o ham Hai Van-Hinh-4
 Liên quan đến sự việc, Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả cho hay, từ khi nhận bàn giao hầm Hải Vân 1 từ Bộ Giao thông vận tải, qua khảo sát đã cho thấy trong hầm đang tồn tại một số vết nứt, trong đó có 8 vết nứt ở trạng thái bất lợi, cần sửa chữa để tránh rủi ro về an toàn kết cấu. Đến tháng 12/2016, Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa 8 vết nứt được đánh giá là có rủi ro về an toàn, được Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng nghiệm thu nhà nước nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Ảnh: Zing.vn.
Can canh nhung vet nut chay dai o ham Hai Van-Hinh-5
 "Về bản chất, vết nứt chỉ nguy hiểm khi nó có vị trí và độ mở rộng nhất định”, Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả cho biết. Ảnh: Vietnamnet.

Vạch mặt “yêu râu xanh” dở trò sàm sỡ trên chuyến xe

(Kiến Thức) - Tưởng nữ hành khách ngủ say, nam phụ xe đã "lộ nguyên hình yêu râu xanh" nằm sát một nữ hành khách và sàm sỡ cô gái này.

Dư luận hai ngày nay đang xôn xao trước thông tin về vụ việc phụ xe của hãng B.C chạy tuyến Hà Nội - Điện Biên sàm sỡ, quấy rối và có ý định trộm tài sản của hành khách ngay trên xe được tài khoản T.T.T.H vừa lên mạng xã hội facebook tố cáo.
Theo chia sẻ của chủ tài khoản T.T.T.H., thì chị chính là nạn nhân của vụ việc. Trước đó, tối ngày 22/10/2017 chị H. đi xe B.C mang BKS: 27B – 001xx từ Hà Nội đến Điện Biên, trong lúc nằm ngủ ở ghế thứ 3 từ trên xuống đã bị phụ xe tên G. dùng tay đặt lên đùi và sờ soạng các chỗ nhạy cảm trên cơ thể. "Nó tưởng mình ngủ say nên bắt đầu luồn tay qua chăn và đặt tay vào trong người mình. Ban đầu là đặt lên đùi xong tiến dần lên mò túi quần và tiếp tục sờ soạng đùi như thế. Mình cố nhịn để yên xem nó định làm gì tiếp thì khi tay nó định tiếp tục sang túi bên kia và sàm sỡ mình chỗ nhạy cảm thì ngay lập tức mình đã túm chặt tay nó lại và hét to trên xe là trộm", chị H. vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại.