Về quê ăn Tết, nam sinh viết tâm thư bá đạo gửi các tên trộm

Một nam sinh mới đây đã “gây sốt” cộng đồng mạng khi để lại lời nhắn gửi dành cho các đối tượng trộm cắp hoạt động trong những ngày sinh viên về quê ăn Tết.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới, Canh Tý 2020 (tính theo năm âm lịch). Và kỳ nghỉ Tết luôn là một trong những kỳ nghỉ dài và được nhiều người mong đợi nhất trong năm, đặc biệt là các cô cậu sinh viên đi học xa nhà.
Thế nhưng khi về quê ăn Tết, đồng nghĩa với việc các nhà trọ nơi thành phố mà các bạn trẻ đang theo học sẽ phải “khóa cửa”. Điều này khiến cho các đối tượng trộm cắp hoạt động mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Và để tránh mất thời gian cho “đôi bên”, một nam sinh mới đây đã có cách làm vô cùng độc đáo khiến ai cũng phải vỗ tay thán phục.
Cụ thể sau khi khóa cửa nhà trọ cẩn thận, thanh niên này liền để lại một vài lời nhắn gửi để đề phòng trộm cắp đột nhập dịp Tết. Nội dung mà anh chàng này được treo trước cửa nhà trọ, nguyên văn như sau: “Em đảm bảo là phòng em không có đồ gì lấy được, xin anh đừng mắc công bẻ khóa, em thay 3 cái khóa rồi, dây mạng kia là cắm wifi, em xin thề!”.
Ve que an Tet, nam sinh viet tam thu ba dao gui cac ten trom
Lời xin tha của nam sinh viên được treo trước cửa phòng trọ. Ảnh: Hung Nguyen/Group Không Sợ Chó 
Lời “xin tha” vừa hài hước, vừa dễ thương của bạn sau đó đã khiến cư dân mạng cười ra nước mắt. Được biết các đối tượng trộm cắp từng vài lần “ghé thăm” nhà của anh bạn, điều này khiến cho nam thanh niên đã thay đến tận 3 cái ổ khóa.
Ngay sau khi được đăng tải, bức tâm thư của nam sinh về quê ăn Tết đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Đa số người dùng đều tỏ ra thích thú trước cách làm “bá đạo” của anh bạn, nhiều người còn nhận xét rằng, việc chủ động như thế có lẽ sẽ đỡ mất thời gian “làm việc” của tên trộm cũng như là thời gian dọn dẹp nhà cửa, mua ổ khóa mới của nam sinh viên kể trên.
– “Hợp tác như thế này có phải đỡ mất công phá khóa không, nên nhân rộng mô hình chủ – trộm này nhé!”.
– “Lỡ tên trộm không biết chữ thì phải thế nào nhỉ?”.
– “Nhà tên trộm chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi cục wifi”.
* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.

Nam sinh Grabbike gặp hạn với nữ khách lừa đảo

(Kiến Thức) - Mới đây, lại thêm vụ việc nam sinh chạy  Grabbike gặp phải nữ "thượng khách" lừa đảo vừa mất tiền công chạy xe, vừa mất luôn chiếc điện thoại trị giá hơn chục triệu đồng.

Thời gian qua, liên tục các tài xế Grabbike trở thành nạn nhân của các "thượng khách". Sau vụ việc nam sinh chạy Grabbike bị giết để cướp tài sản thì mới đây, một tài xế xe ôm Grab khác trở thành nạn nhân của nữ hành khách lừa đảo.

Cụ thể, trên Fanpage OFFB nơi quy tụ nhiều tài xế lái xe, nickname L.H chia sẻ bài viết về chàng nam sinh chạy Grabbike gặp khách lừa đảo. Cụ thể, L.H cho biết chàng tài xế đen đủi nhận khách qua ứng dụng đặt từ chung cư 102 Trường Chinh, điểm đến là sảnh D bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trên đường Đê La Thành.

Rõ như ban ngày, Quang Hải "trúng lời nguyền" hot girl xứ Nghệ

(Kiến Thức) - Đoạn chat giữa Huyền My và người bạn có nhắc đến Quang Hải và việc đi chùa Hà cầu duyên khiến dân mạng đặt nghi vấn.

Ro nhu ban ngay, Quang Hai
 Mới đây, người hâm mộ cầu thủ Quang Hải nói riêng và người yêu mến đội tuyển Việt Nam nói chung xôn xao trước đoạn tin nhắn của Huyền My, người được cho là đang hẹn hò với cầu thủ quê Đông Anh. Theo đó, cô hot girl Nghệ An đi chùa Hà cầu duyên thì ngay lập tức ra tên của tình tin đồn.