U23 Việt Nam thắng U23 Brunei 7-0

U23 Việt Nam có khởi đầu đầy thuận lợi khi giành chiến thắng đậm 7-0 trước U23 Brunei tại vòng bảng môn bóng đá nam tại Sea Games 27.

Trận đấu thuộc bảng A - môn bóng đá nam SEA Games 27 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Brunei diễn ra trên sân Zeyar Thiri (Myanmar) vừa kết thúc cách đây ít phút.
Trước đối thủ U23 Brunei yếu hơn về mọi mặt, U23 Việt Nam thi đấu hoàn toàn lấn lướt. Dù nhập cuộc với nhịp độ không cao nhưng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn vượt lên dẫn 3 - 0 ngay khi hiệp 1 kết thúc. Các bàn thắng do tiền vệ Vũ Minh Tuấn (phút 22), tiền đạo Hà Minh Tuấn (phút 25) và tiền đạo Văn Thắng (phút 44) ghi.
Đến phút 52 của hiệp 2, Văn Thắng hoàn tất cú đúp để đưa đội nhà vượt lên dẫn 4 - 0. Chưa dừng lại, liên tiếp ở các phút 65, 70 và 81, lần lượt Mạnh Dũng, Mạc Hồng Quân và Phi Sơn lập công, mang lại chiến thắng 7 - 0 cho U23 Việt Nam.
Với trận thắng này, U23 Việt Nam được 3 điểm, tạm vượt lên dẫn đầu bảng A. Ở lượt trận thứ 2, diễn ra vào thứ ba (10/12), U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore.
* Ngày mai diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng B: U23 Campuchia gặp U23 Indonesia và chủ nhà U23 Myanmar gặp U23 Đông Timor.

Quan chức VFF nào phải uống rượu “tự trọng” từ CĐV?

Sau thất bại lịch sử ở AFF Cup 2012, ai ở VFF nên và phải uống “rượu phạt” từ các CĐV?

Ba chai rượu tự trọng

Năm ngoái, sau thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 26 trên đất Indonesia, CĐV Việt Nam tại Cần Thơ, Bình Dương và TP.HCM đã gửi qua đường bưu điện kính biếu 19 thành viên Ban chấp hành VFF 19 chai rượu.

Các chai rượu vang này được gắn lại mác và có tên mới “Rượu tự trọng”. Đi kèm “tặng phẩm”, các CĐV còn nhắn gửi: “Các vị đã vinh dự được người hâm mộ bầu chọn để lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam, chúng tôi xin biếu các vị 19 chai rượu tự trọng với lòng thành kính mong mỏi các vị nêu cao sự công tâm, tinh thần fair-play để dẫn dắt nền bóng đá Việt Nam đến những đỉnh cao mới, tránh tụt hậu".

Tất nhiên 19 chai rượu gửi đi và không ai ở VFF đủ dũng cảm (và có thể cả tự trọng) để nhận nó. Cho đến nay 19 chai “rượu quý” ấy được bảo quản cất giữ cẩn thận ở một hầm rượu vang Úc nổi tiếng tại TPHCM.

Hôm qua, lại vẫn những CĐV ấy nhắn rằng sẽ lại gửi rượu đi nhưng thay vì 19 chai cho 19 vị trong Ban chấp hành VFF như năm ngoái, thì lần này họ chỉ gửi đi có 3 chai.
 

Chuyện về nữ cảnh sát Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc

Trải qua nhiều khó khăn, Phí Thị Ngọc Lan đã trở thành tấm gương, một bông hoa đẹp trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. 

Trở thành một cảnh sát tại nước ngoài không phải là điều người ta có thể dễ dàng nghĩ tới và dám đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình.