Tức giận hổ giết nhiều người, cả làng kéo nhau đi “báo thù”

Chỉ trong 1 năm, đã có 22 người dân ở làng Lakhimpur Kheri thuộc miền Bắc Ấn Độ bị hổ giết và ăn thịt. Do đó, họ tỏ ra hết sức bức xúc vì con hổ giết nhiều người và tiến hành một vài cuộc săn giết “ông ba mươi” để báo thù.

Trong những năm gần đây, việc tăng dân số quá nhanh đã khiến nhiều người dân ở Ấn Độ buộc phải mở rộng đất canh tác nông nghiệp tới gần những Vườn quốc gia hoặc Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã. Chính điều đó khiến diện tích sinh sống của nhiều loài động vật, trong đó có loài hổ bị thu hẹp lại khá đáng kể.
Cũng từ việc diện tích sinh sống bị thu hẹp đã khiến nguồn thức ăn của hổ cũng khan hiếm dần. Vì vậy, chúng thường lần mò tới những ngôi làng ở bìa rừng để săn giết gia súc làm thức ăn. Thậm chí, ngay cả con người cũng dễ dàng trở thành “bữa ăn” cho “chúa sơn lâm”.
Theo tờ Daily Mail, chỉ tính riêng trong 12 gần đây, làng Lakhimpur Kheri thuộc miền Bắc Ấn Độ đã có 22 người bị hổ giết chết. Được biết, nạn nhân đa phần đều là người nông dân canh tác nông nghiệp ở gần rừng hoặc đi vào rừng để khai thác lâm sản.
Xung đột giữa nông dân sống gần những khu bảo tồn động vật hoang dã ở Ấn Độ và loài hổ đang ngày càng căng thẳng khi hổ giết nhiều người vì đói, còn người giết hổ để trả thù
 Xung đột giữa nông dân sống gần những khu bảo tồn động vật hoang dã ở Ấn Độ và loài hổ đang ngày càng căng thẳng khi hổ giết nhiều người vì đói, còn người giết hổ để trả thù
Chứng kiến điều này, người nhà của những người bị hổ giết chết và nhiều người khác đã tỏ ra cực kỳ bức xúc. Thậm chí, họ còn yêu cầu chính quyền địa phương phải giết chết những con hổ từng ăn thịt người, bất chấp chúng là loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
Mới đây, đã có 2 con hổ bị giết chết ở khu vực gần làng Lakhimpur Kheri. Trong đó, 1 con từng ăn thịt người bị cơ quan chức năng bắn chết, còn con thứ 2 bị dính bẫy đặt trong vườn mía của nông dân và tử vong.
Hiện tại, các chuyên gia cũng như người yêu quý động vật hoang dã đã lên tiếng phản đối rất kịch liệt về việc giết hổ. Bởi vì, dù chúng đã có hành động giết người, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là do tự con người chúng ta đưa mình tới chỗ nguy hiểm.
Cần phải biết rằng, đa số các loài động vật hoang dã nói chung và loài hổ nói riêng đều có bản năng sợ con người. Thế nhưng, khi bị dồn vào đường cùng hoặc quá đói, chúng sẵn sàng giết người để làm thức ăn.
Trong khi, vì lợi ích cá nhân, con người sẵn sàng tàn phá thiên nhiên vô tội vạ. Qua đó, khiến diện tích sống của các loài động vật hoang dã ngày càng thu hẹp lại và khiến chúng buộc phải ra khỏi rừng để kiếm thức ăn rồi chạm trán với con người.
Nếu chuyện này tiếp tục diễn ra thì chắc chắn, xung đột giữa con người và loài hổ sẽ ngày càng trở nên căng thẳng.

Khó tin có thật: Hổ Siberia quý hiếm với thân hình béo ú

Những du khách tới tham quan vườn thú ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc vô cùng bất ngờ khi thấy nhiều con hổ Siberia quý hiếm có thân hình mập mạp.

Kho tin co that: Ho Siberia quy hiem voi than hinh beo u
Theo đại diện vườn thú, loài hổ Siberia quý hiếm thường có thói quen ăn nhiều để vượt qua giá lạnh của mùa Đông. (Nguồn: shanghaiist) 

Hổ vằn “đại chiến” dưới nước và sự thực bất ngờ phía sau

(Kiến Thức) - Trận đại chiến dưới nước của những con hổ vằn ở Khu bảo tồn Tadoba Andhari Tiger Reserve, ở bang Maharashtra, Ấn Độ, hóa ra lại chính là bí kíp sống còn thiết thực mà con hổ vằn mẹ dạy con mình trước khi hổ con tự lập. 

Mới đây, nhiếp ảnh gia Pratik Humnabadkar may mắn ghi lại được những hình ảnh ấn tượng về màn đại chiến của hổ vằn dưới nước.
 Mới đây, nhiếp ảnh gia Pratik Humnabadkar may mắn ghi lại được những hình ảnh ấn tượng về màn đại chiến của hổ vằn dưới nước.

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia, mới nhìn qua, cuộc đại chiến của hổ vằn giống như một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với phán đoán của mọi người.
 Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia, mới nhìn qua, cuộc đại chiến của hổ vằn giống như một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với phán đoán của mọi người.

Thực chất, cuộc chiến này là bài học mà hổ vằn mẹ dành tặng đứa con sắp ra đời tự lập của mình.
 Thực chất, cuộc chiến này là bài học mà hổ vằn mẹ dành tặng đứa con sắp ra đời tự lập của mình.

Hổ vằn mẹ và hổ vằn con đã chiến đấu trong suốt 20 phút tại khu vực đầm lầy, nơi có mực nước khá sâu, từ 1 đến 1,5m.
 Hổ vằn mẹ và hổ vằn con đã chiến đấu trong suốt 20 phút tại khu vực đầm lầy, nơi có mực nước khá sâu, từ 1 đến 1,5m.

Trong suốt 20 phút chiến đấu, hổ mẹ đào tạo con trai mình rất bài bản. Từ cách né đòn ra sao, thủ thế như nào, làm sao để phản kích hiệu quả nhất.
 Trong suốt 20 phút chiến đấu, hổ mẹ đào tạo con trai mình rất bài bản. Từ cách né đòn ra sao, thủ thế như nào, làm sao để phản kích hiệu quả nhất.

Đây sẽ là một trong những bài học sinh tồn bắt buộc phải học trước khi hổ con rời mẹ, tự đi tìm lãnh thổ cho riêng mình.
 Đây sẽ là một trong những bài học sinh tồn bắt buộc phải học trước khi hổ con rời mẹ, tự đi tìm lãnh thổ cho riêng mình. 

Mặc dù nhỏ hơn hẳn con trai mình, thế nhưng hổ mẹ đã dạy cho con trai mình một bài học, kích thước không phải là tất cả, không phải là yếu tố quyết định trong một cuộc chiến.
Mặc dù nhỏ hơn hẳn con trai mình, thế nhưng hổ mẹ đã dạy cho con trai mình một bài học, kích thước không phải là tất cả, không phải là yếu tố quyết định trong một cuộc chiến. 

Vì đây là một cuộc chiến thân thiện, thế nên không có bất cứ tổn thương nào đối với cả hai con hổ. Qua trận chiến, hổ con cũng dần học được các kỹ năng khác nhau và cách làm thế nào để có thể tự bảo vệ mình khỏi những con hổ khác đang lăm le muốn chiếm lãnh thổ.
 Vì đây là một cuộc chiến thân thiện, thế nên không có bất cứ tổn thương nào đối với cả hai con hổ. Qua trận chiến, hổ con cũng dần học được các kỹ năng khác nhau và cách làm thế nào để có thể tự bảo vệ mình khỏi những con hổ khác đang lăm le muốn chiếm lãnh thổ.

Mời quý vị xem video: Hổ lừ lừ tiến đến dọa người và chạy "mất dép"