Tuần hành phản đối CĐT, cư dân The Era Town bị đánh thương tích

(Kiến Thức) - Nhiều người dân chung cư The Era Town tuần hành đòi chủ đầu tư tổ chức thành lập ban quản trị đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công, 2 người bị thương.

Một đoạn clip gai lại cảnh xô xát tại chung cư The Era Town:
Sáng 3/1, hơn trăm cư dân lô A và B của chung cư The Era Town mặc áo có ghi dòng chữ “yêu cầu công ty Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư” và tuần hành trong khu vực sinh hoạt chung của tòa nhà. 
Các cư dân cho biết, họ tuần hành để yêu cầu chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư, đồng thời phản đối một số hoạt động xây dựng, quản lý vận hành chung cư mà họ cho rằng sai trái, không minh bạch. 
Cư dân chung cư The Era Town căng băng rôn tuần hành phản đối chủ đầu tư. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Cư dân chung cư The Era Town căng băng rôn tuần hành phản đối chủ đầu tư. Ảnh: Tuổi Trẻ
Khi những cư dân này đi từ khu B đến trước sảnh khu A thì hàng chục người lạ xuất hiện cùng với một số bảo vệ chung cư, xông vào giằng co, xô xát với cư dân. Trong đó, có 3 người dân bị nhóm người lạ mặt trên kẹp cổ, đánh nhập viện.
Tuần hành được 30 phút thì xô xát bắt đầu xảy ra giữa nhóm người lạ với cư dân.
Tuần hành được 30 phút thì xô xát bắt đầu xảy ra giữa nhóm người lạ với cư dân. 
Theo ông Nguyễn Hồng Việt – cư dân ngụ tại chung cư The Era Town, khi cuộc tuần hành diễn ra được khoảng 30 phút, bất ngờ có một nhóm người lạ gồm nhiều thanh niên tấn công những người tuần hành.
Một thanh niên trong nhóm người lạ dùng tay đánh thẳng vào mặt ông Việt khiến nhiều người dân phải chạy đến ngăn cản.
“Có ba đến 4 thanh niên mặt mũi bặm trợn vây chúng tôi lại rồi dùng chân đạp vào người, dùng tay đánh vào mặt, vào đầu tôi khiến tôi bị chảy máu rất nhiều. Sau đó tôi được người dân đưa đến Bệnh viện 115 (Q.10) cấp cứu” – anh Sơn, một cư dân chung cư The Era Town kể lại.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Trình - Giám đốc ban quản lý khu A chung cư Era Town cho rằng: "Nguyên nhân vụ việc do một số người khác trong chung cư bất đồng ý kiến cho rằng nhóm đi tuần hành gây ồn ào, không cho nghỉ ngơi nên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát".
Nhiều cư dân bị đánh thương tích.
Nhiều cư dân bị đánh thương tích.
"Chúng tôi đang triển khai tổ tức hội nghị chưng cư theo quy trình nhưng nhóm người tuần hành lấy cớ chưa tổ chức để vu khống. Chủ đầu tư sẽ làm đơn kiện nhóm người này", ông Trình cho biết thêm.
Theo văn bản của Sở Xây dựng TP HCM, cư dân chung cư Era Town được bàn giao nhà từ chủ đầu tư công ty cổ phần Đức Khải vào cuối tháng 4/2013. Đến tháng 6/2014, chưng cư đã đủ các điều kiện như có hơn 50% căn hộ đã bán và 12 tháng từ khi bàn giao nhà.
Như văn bản trên, chủ đầu tư phải được tổ chức hội nghị nhà chung cư từ một năm rưỡi trước nhưng vẫn đang thuê một công ty khác làm. Người dân đã gửi nhiều đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết nên họ đã tuần hành phản đối những bất cập trong khuôn viên chung của chung cư.
Hiện vụ việc đang được công an Quận 7, TP HCM làm rõ.

Phát hiện vật thể lạ thứ 3 rơi xuống Yên Bái

Một mảnh vỡ kim loại đã rơi vào nhà người dân ở xã Tân Đồng, Yên Bái thời điểm vật thể lạ hình cầu được cho là từ trời rơi xuống.

Tin tức từ báo Yên Bái cho hay, cùng thời điểm có tiếng nổ và vật thể lạ hình cầu rơi xuống nhà người dân ở thôn 1 (xã Tân Đồng - Trấn Yên – Yên Bái) vào chiều qua (2/1/2016), thì đã có thêm vật thể lạ được phát hiện khi rơi vào nhà người dân cùng xã.

Phat hien vat the la thu 3 roi xuong Yen Bai
 Hình ảnh vật thể rơi vào nhà dân ở Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái.

Theo miêu tả, vật thể này là mảnh kim loại vỡ, bề ngoài bị cháy xém, nặng khoảng 200 gam.

Vật thể rơi xuống nhà ông Đinh Văn Ba tại thôn 5 cùng xã Tân Đồng. Nhà ông Ba cách nhà ông Thành, bà Lợi (nơi vật thể lạ hình cầu rơi xuống) khoảng 5 km.

Trao đổi với cơ quan chức năng, ông Ba cho biết, mảnh kim loại rơi trúng nhà ông, làm vỡ 2 tấm phibrô xi măng rồi găm xuống nền nhà. Rất may không gây tai nạn cho người.

Trước đó, khoảng 6h-7h sáng ngày 2/1, vật thể lạ hình cầu rơi xuống vườn nhà bà Trần Thị Lợi, thôn 1, xã Tân Đồng.

Trao đổi với PV Người đưa tin, đại diện xã cho biết vật thể lạ đã được lực lượng quân đội tiếp cận, kiểm tra, lập biên bản rồi đưa đi.

Phat hien vat the la thu 3 roi xuong Yen Bai-Hinh-2
Vật thể lạ hình cầu rơi vào vườn nhà người dân xã Tân Đồng - Trấn Yên - Yên Bái hôm 2/1. 

Ngoài hố tròn như đã thông tin, cú rơi của “vật thể lạ” còn đẩy xa toàn bộ lớp rác quanh hố với đường kính khoảng một mét. Đất trong lòng hố tròn không có biểu hiện bị cháy xém. Có thể vật thể lạ được làm bằng vật liệu hết sức bền vững, không bị méo mó, biến dạng sau cú va đập.

Tin tức trên báo Yên Bái cũng cho biết, thời điểm có vật thể lạ có tiếng nổ lớn trên bầu trời được người dân nghe thấy rõ trong phạm vi rất rộng (bán kính hàng chục km), từ xã Báo Đáp, Tân Đồng, Cổ Phúc xuống thành phố Yên Bái và Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.

Ngày hôm qua, vật thể lạ hình cầu cũng được tìm thấy tại xã Tân Mỹ - Tuyên Quang. Có nhiều nhận định xung quanh các vật thể lạ này. Đồng thời nhiều người cũng lo lắng “nếu vật thể lạ” chứa chất phóng xạ gây độc hại. Hiện những vật thể lạ này đang được nghiên cứu.

Cứa đứt dây chằng, cưỡng bức người yêu 2 lần trong đêm

Dương điên tiết lao đến chỗ làm của Yến dùng mảnh chai bia vỡ cứa mạnh vào đầu gối người yêu. Hắn còn hiếp dâm người yêu hai lần.

Tuy là quản lý của quán karaoke bên cạnh nhưng Dương còn tham gia dịch vụ điều phối, cung cấp nhân viên ngồi bàn với khách ở các quán karaoke trong khu vực nên thường lui tới nơi Yến làm việc. Nét xinh đẹp, duyên dáng của Yến, một cô gái mới từ quê lên chốn thị thành đã hút hồn tay quản lý này.