TTCK không bị ảnh hưởng vì thông tin bắt ông Trần Bắc Hà

Khác những lần thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ vì đồn đoán ông Trần Bắc Hà bị bắt, đến nay tin bị bắt đã chính thức nhưng thị trường không còn bị tác động.

Ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã 2 lần dính tin đồn bị bắt và cả hai lần đó thị trường đều bị "nhuộm đỏ". Trong lần đồn đoán gần nhất về nhân vật này cách đây hơn một năm thị trường bị thổi bay 2 tỷ USD, cổ phiếu BID giảm sàn và trắng bên mua. Nhưng hôm nay trong phiên giao dịch đầu tiên sau ngày ông Trần Bắc Hà bị bắt, thị trường vẫn không có nhiều thay đổi, thậm chí có vài thời điểm tăng điểm và quan trọng BID vẫn đứng vững.
Thị trường mở cửa phiên cuối tuần với sắc xanh hiện diện chỉ sau ít phút giao dịch. Tuy nhiên khối lượng giao dịch không có nhiều đột biến. Thanh khoản thị trường khá thấp với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt 600 tỷ đồng.
TTCK khong bi anh huong vi thong tin bat ong Tran Bac Ha
 Thị trường không ảnh hưởng nhiều sau tin ông Bắc Hà bị bắt.
Ngoài những bluechip tăng điểm để giằng co giữ thị trường trong sắc xanh, cổ phiếu được theo dõi kỹ trong sáng nay là cổ phiếu BID cũng ghi nhận mức tăng 200 đồng. Như vậy, mã này đã vượt qua được ngưỡng tiêu cực và không đi vào vết xe đổ như những lần gặp phải biến cố của cựu chủ tịch HĐQT trước đây.
Bên cạnh việc BID đứng vững, các cổ phiếu ngân hàng như ACB, CTG, TPB, VCB hay VPB đều nhích lên trên mốc tham chiếu và góp phần giúp các chỉ số tăng điểm.
Ngoài ra, các cổ phiếu trụ cột như BVH, VCG, VNM, VRE… đều đồng loạt tăng giá.
Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng đang có biến động tương đối tích cực sau khi giá dầu thế giới tăng. đồng/CP.
Tại thời điểm 10h, chỉ số Vn-Index tăng nhẹ 1,91 điểm (0,21%) lên 928,7 điểm; Hnx-Index tăng 0,52% lên 104,71 điểm và Upcom-Index tăng 0,11% lên 52,35 điểm.
Thị trường tiếp tục thể hiện giằng co giữa bên mua và bên bán, tuy nhiên xu hướng bán đang tăng dần. Kết thúc phiên, thị trường quay đầu giảm điểm, chỉ số VN-Index, VN30 đồng loạt giảm và đang neo ở mức 922 điểm so với 925 điểm khi mở sàn. Trong khi đó chỉ số Hnx-Index vẫn giữ được sắc xanh.

Đường công danh của ông Trần Bắc Hà trước khi bị kỷ luật

(Kiến Thức) - Ông Trần Bắc Hà bắt đầu sự nghiệp và gắn bó với BIDV khi mới 25 tuổi. Đến năm  2008, ông Hà lên làm Chủ tịch HĐQT và trở thành người lãnh đạo quyền lực nhất tại nhà băng này.

Ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV mới đây đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Bình Định. Ông bắt đầu sự nghiệp và găn bó với BIDV vào tháng 2/1981, khi ấy ông mới 25 tuổi.

Sau 10 năm công tác tại nhà băng này, tháng 7/1991, ông được bổ nhiệm chính thức làm Giám đốc Chi nhánh BIDV tỉnh Bình Định. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như Giám đốc Sở Giao dịch III; Giám đốc Công ty quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV, Giám đốc Công ty chứng khoán BIDV.

Duong cong danh cua ong Tran Bac Ha truoc khi bi ky luat
Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: VnMedia.

Đại án nghìn tỷ: Ông Trần Bắc Hà khai gì? - VTC1

Mổ xẻ thủ đoạn của Phạm Công Danh khiến ông Trần Bắc Hà “ngậm đắng“

(Kiến Thức) - Bằng việc lập ra 12 công ty "ma" với các giám đốc là nhân viên, bảo vệ, lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh đã khiến ông Trần Bắc Hà và dàn lãnh đạo BIDV bị qua mặt dễ dàng.

Một trong những sai phạm khiến ông Trần Bắc Hà - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị kỷ luật là do đã ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay tổng cộng 4.700 tỷ. Qua đó, gián tiếp gây ra thiệt hại khổng lồ lên tới hàng nghìn tỷ cho Ngân hàng Xây dựng VNCB.
Dư luận đặt câu hỏi, vì sao một người sành sỏi về ngành tài chính – ngân hàng như ông Trần Bắc Hà hay các ông Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang – Phó Tổng Giám đốc BIDV đều là những “cao thủ thượng thừa” lại bị Phạm Công Danh dễ dàng qua mặt. Danh đã dùng thủ đoạn tinh quái tới cỡ nào để khiến ông Trần Bắc Hà phải “ngậm quả đắng”?