Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Truy tìm kẻ hiếp dâm, giết nữ võ sinh Taekwondo

11/09/2016 21:15

Một nữ võ sinh có đai đen Taekwondo mất tích trong bãi đỗ xe ở Malaysia. Mấy ngày nay, người ta thấy thi thể cháy xém của cô dưới cống.

Theo Zing

Lộ diện tỷ phú USD thứ 3 của Việt Nam

Du lịch hè nước ngoài ở đâu với chi phí 5-8 triệu đồng/người?

Những hình ảnh ít biết về du thuyền xa hoa thời xưa

Ngôi nhà lạ ở TP HCM gây ấn tượng trên báo Anh

Ngắm mai tứ quý cổ thụ dáng long giá nghìn đô ở HN

Tối 14/6/2003, Canny Ong Lay Kian - một phụ nữ Mỹ gốc Malaysia sinh năm 1975 - mất tích trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại Bangsar, thành phố Kuala Lumpur.Canny là một phụ nữ Malaysia có ngoại hình xinh xắn. Cô sang Mỹ để học ngành công nghệ thông tin và kết hôn với một công dân ở đất nước này. Khi nghe tin cha mắc bệnh ung thư, Canny quyết định thôi công việc phân tích công nghệ thông tin ở Mỹ để về thành phố Kuala Lumpur, Malaysia để chăm sóc cha một thời gian.
Tối 14/6/2003, Canny Ong Lay Kian - một phụ nữ Mỹ gốc Malaysia sinh năm 1975 - mất tích trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại Bangsar, thành phố Kuala Lumpur.Canny là một phụ nữ Malaysia có ngoại hình xinh xắn. Cô sang Mỹ để học ngành công nghệ thông tin và kết hôn với một công dân ở đất nước này. Khi nghe tin cha mắc bệnh ung thư, Canny quyết định thôi công việc phân tích công nghệ thông tin ở Mỹ để về thành phố Kuala Lumpur, Malaysia để chăm sóc cha một thời gian.
Giữa năm 2003, bệnh tình của người cha đã thuyên giảm nên Canny lên kế hoạch trở về Mỹ. Một ngày trước khi rời Malaysia, cô mời mẹ, em gái cùng một số người bạn mua sắm rồi ăn tối trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại Bangsar ở thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 13/6/2003. Sau đó cô xuống bãi đỗ xe và mất tích.
Giữa năm 2003, bệnh tình của người cha đã thuyên giảm nên Canny lên kế hoạch trở về Mỹ. Một ngày trước khi rời Malaysia, cô mời mẹ, em gái cùng một số người bạn mua sắm rồi ăn tối trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại Bangsar ở thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 13/6/2003. Sau đó cô xuống bãi đỗ xe và mất tích.
Khi xem video từ các camera an ninh ở tầng hầm, nhân viên bảo vệ phát hiện một người đàn ông lái xe của Canny ra khỏi tầng hầm và cô ngồi ở ghế bên cạnh. Gã đàn ông điều khiển xe tông thẳng vào thanh chắn của bãi đậu xe rồi lao ra đường.
Khi xem video từ các camera an ninh ở tầng hầm, nhân viên bảo vệ phát hiện một người đàn ông lái xe của Canny ra khỏi tầng hầm và cô ngồi ở ghế bên cạnh. Gã đàn ông điều khiển xe tông thẳng vào thanh chắn của bãi đậu xe rồi lao ra đường.
Gia đình và bạn bè của Canny phóng xe khắp nơi trong thành phố với hy vọng rằng họ sẽ thấy nữ võ sinh Taekwondo 28 tuổi hoặc ôtô của cô. Song nỗ lực của họ không mang lại kết quả. Vụ việc trên trở thành đề tài gây chấn động giới truyền thông Malaysia. Một điểm đáng lưu ý là Canny Ong đã đạt tới trình độ đai đen môn Taekwondo, song không chống trả kẻ bắt cóc.
Gia đình và bạn bè của Canny phóng xe khắp nơi trong thành phố với hy vọng rằng họ sẽ thấy nữ võ sinh Taekwondo 28 tuổi hoặc ôtô của cô. Song nỗ lực của họ không mang lại kết quả. Vụ việc trên trở thành đề tài gây chấn động giới truyền thông Malaysia. Một điểm đáng lưu ý là Canny Ong đã đạt tới trình độ đai đen môn Taekwondo, song không chống trả kẻ bắt cóc.
4 ngày sau khi Canny mất tích, cảnh sát tìm thấy xe hơi của cô trên đường Old Klang ở Kuala Lumpur. Một lốp trước của xe thủng và các nhà điều tra thấy máu trên ghế sau.
4 ngày sau khi Canny mất tích, cảnh sát tìm thấy xe hơi của cô trên đường Old Klang ở Kuala Lumpur. Một lốp trước của xe thủng và các nhà điều tra thấy máu trên ghế sau.
Vài giờ sau, công nhân tại một công trường xây dựng phát hiện một tử thi cháy xém trong cống bên đường Old Klang. Lửa phá hủy 90% da của nạn nhân. Toàn bộ hai chân của người xấu số cũng cháy rụi. Song miếng vải trói hai tay và miếng vải bịt miệng cô gái xấu số vẫn còn nguyên.
Vài giờ sau, công nhân tại một công trường xây dựng phát hiện một tử thi cháy xém trong cống bên đường Old Klang. Lửa phá hủy 90% da của nạn nhân. Toàn bộ hai chân của người xấu số cũng cháy rụi. Song miếng vải trói hai tay và miếng vải bịt miệng cô gái xấu số vẫn còn nguyên.
Hình ảnh thi thể cháy xém không còn nguyên vẹn xuất hiện trên trang nhất các báo ở Malaysia. Em nạn nhân nhận ra chị gái qua chiếc quần bò cô cho mượn.
Hình ảnh thi thể cháy xém không còn nguyên vẹn xuất hiện trên trang nhất các báo ở Malaysia. Em nạn nhân nhận ra chị gái qua chiếc quần bò cô cho mượn.
Sau đó, kết quả phân tích mẫu răng và DNA của thi thể cho thấy nạn nhân chính là Canny Ong. Các chuyên gia pháp y cũng phát hiện tinh dịch trong cơ quan sinh dục của thi thể - dấu hiệu cho thấy hung thủ cưỡng hiếp nạn nhân.
Sau đó, kết quả phân tích mẫu răng và DNA của thi thể cho thấy nạn nhân chính là Canny Ong. Các chuyên gia pháp y cũng phát hiện tinh dịch trong cơ quan sinh dục của thi thể - dấu hiệu cho thấy hung thủ cưỡng hiếp nạn nhân.
Vài ngày sau, S. Ravichandran, một cảnh sát đặc trách chống tội phạm ở Kuala Lumpur kể rằng, vào đêm 13/6/2003, ông tuần tra trên đường Old Klang và thấy một xe đậu bên lề đường, gần khu công nghiệp. Nhìn vào xe, Ravichandran thấy một nam giới và một phụ nữ. Khi viên cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân, người đàn ông chìa thẻ căn cước của hai người. Tên của anh ta trên thẻ căn cước là Ahmad Najib Bin Aris.
Vài ngày sau, S. Ravichandran, một cảnh sát đặc trách chống tội phạm ở Kuala Lumpur kể rằng, vào đêm 13/6/2003, ông tuần tra trên đường Old Klang và thấy một xe đậu bên lề đường, gần khu công nghiệp. Nhìn vào xe, Ravichandran thấy một nam giới và một phụ nữ. Khi viên cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân, người đàn ông chìa thẻ căn cước của hai người. Tên của anh ta trên thẻ căn cước là Ahmad Najib Bin Aris.
Nhận thấy cô gái có vẻ căng thẳng, viên cảnh sát sinh nghi nên yêu cầu cô bước ra khỏi xe. Đúng lúc ấy gã đàn ông gào lên rồi nổ máy và nhấn ga. Ravichandran bắn vào lốp xe trước để ngăn gã tẩu thoát, song xe vẫn phóng rất nhanh nên ông không thể đuổi kịp.
Nhận thấy cô gái có vẻ căng thẳng, viên cảnh sát sinh nghi nên yêu cầu cô bước ra khỏi xe. Đúng lúc ấy gã đàn ông gào lên rồi nổ máy và nhấn ga. Ravichandran bắn vào lốp xe trước để ngăn gã tẩu thoát, song xe vẫn phóng rất nhanh nên ông không thể đuổi kịp.
Sau quá trình điều tra và theo dõi trong nhiều ngày, cảnh sát phát hiện nhà riêng của AhmadNajib Bin Aris và bắt anh ta. Ahmad là người giám sát công nhân vệ sinh máy bay cho một hãng hàng không địa phương. Nghi phạm tỏ ra bình thản trong quá trình trả lời thẩm vấn của cảnh sát.
Sau quá trình điều tra và theo dõi trong nhiều ngày, cảnh sát phát hiện nhà riêng của AhmadNajib Bin Aris và bắt anh ta. Ahmad là người giám sát công nhân vệ sinh máy bay cho một hãng hàng không địa phương. Nghi phạm tỏ ra bình thản trong quá trình trả lời thẩm vấn của cảnh sát.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Đột kích bar SKY, phát hiện 16 người dương tính ma tuý

Đột kích bar SKY, phát hiện 16 người dương tính ma tuý

Ngã ra đường, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Ngã ra đường, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Bắt nhóm trộm tài sản của người dân khi đi chiêm bái xá lợi

Bắt nhóm trộm tài sản của người dân khi đi chiêm bái xá lợi

Ô tô tải tông gãy hộ lan, lật nghiêng bên lề đường cao tốc

Ô tô tải tông gãy hộ lan, lật nghiêng bên lề đường cao tốc

Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Cháy nhà dân khiến người phụ nữ tử vong ở Tuyên Quang

Cháy nhà dân khiến người phụ nữ tử vong ở Tuyên Quang

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status