Trộm ô tô đem về miền Tây tiêu thụ nhưng bị CSGT bắt

Tổ tuần tra CSGT Đội Phú Lâm, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM rà soát và phát hiện chiếc xe ô tô trên Quốc lộ 1A nên phối hợp cùng công an khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Trom o to dem ve mien Tay tieu thu nhung bi CSGT bat
Xe ô tô do đối tượng Thạch Đon lấy cắp đã được phát hiện. Ảnh: ĐAN NGUYÊN 
Ngày 5/12, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM đã bàn giao đối tượng Thạch Đon (SN 1997, ngụ tỉnh Trà Vinh) cho Công an quận Bình Tân để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, tổ tuần tra Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM làm nghiệm vụ ở đoạn Quốc lộ 1A, quận Bình Tân nhận được thông báo của chỉ huy về vụ mất trộm xe ô tô tải mang BKS: 61L - 6438 ở TX Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đồng thời, chủ xe bị mất có cài GPS trên xe nên biết được đối tượng trộm  xe ô tô đang di chuyển trên Quốc lộ 1A về tỉnh miền Tây để tiêu thụ. Sau đó, tổ CSGT đã rà soát kiểm tra dòng phương tiện lưu thông chốt chặn tuần tra để tìm chiếc xe.
Khoảng 9 giờ 25 cùng ngày, tổ CSGT phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe ô tô tải đúng với BKS của người dân trình báo đang dừng sát lề đường gần khu vực Trạm thu phí An Sương – An Lạc.
Lúc này, tổ CSGT đã báo cho Công an quận Bình Tân phối hợp kiểm tra và mời đối tượng về trụ sở làm việc.
Tại công an, thanh niên khai là Thạch Đon đã lấy trộm chiếc xe tải của chủ để chạy về miền Tây bán lấy tiền tiêu xài.

Hàng xóm thi công ẩu, một gia đình lãnh đủ...khi mưa về

(Kiến Thức) - Vì nhà hàng xóm thi công ẩu, nên ông Sang đã phải chịu hậu quả nứt toác nhà, nước tràn vào mỗi khi mưa xuống, ứ động và bốc mùi. Tuy nhiên, dù chính quyền đã vào cuộc "hòa giải" nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
 

Những ngày qua ông Châu Minh Sang (ngụ số 67, đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, TP.HCM) liên tục gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng trên địa bàn TP.HCM về việc bị hàng xóm thi công ẩu làm ảnh hưởng đến cuộc sống, ngôi nhà ông Sang đang ở bị hư hỏng.

Cụ thể, theo trình bày của ông Sang, năm 2015, số nhà 65 Bùi Minh Trực (nhà liền kề ông Sang) được bán cho cho chủ mới là bà Ngô Thị Huệ. Khi thủ tục mua bán chưa chưa xong thì chủ nhà mới này đã xây dựng và còn lấn ra phần thuộc phạm vi lộ giới phía ngoài.

Ăn cơm tấm, mất trộm ô tô và 300 triệu đồng

(Kiến Thức) - Đỗ xe trên đường ở trung tâm quận 1, TP HCM để vào quán ăn cơm tấm, một cặp vợ chồng bị mất trộm ô tô cùng 300 triệu đồng.

Ngày 27/6, công an quận 1, TP HCM đã lập hồ sơ vụ mất trộm ô tô hi hữu về phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an thành phố để tiếp tục điều tra truy xét theo thẩm quyền.