Trên mạng có gì: Chàng trai 20 tuổi đi bộ xuyên Việt 0 đồng

Một chàng trai người Nam Định vừa chính thức hoàn thành hành trình đi bộ xuyên Việt chỉ với... 0 đồng.

Chàng trai 20 tuổi và hành trình đi bộ xuyên Việt với 0 đồng

Anh chàng này không chỉ khỏe khoắn mà còn rất yêu thương mọi người. Sau khi hoàn thành chuyến đi "vạn dặm", chàng trai sinh năm 2000 này tuyên bố: "Em sẽ trích số tiền kiếm được từ kênh Youtube cùng với số tiền mà anh chị cho em từ trước đi làm từ thiện ở trên vùng cao. Em sẽ tới những bản làng xa xôi của Hà Giang còn đang gặp nhiều khó khăn để đi làm thiện nguyện tu sửa lại trường học cho các em."

Diệu kỳ: Thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt

Bệnh viện TW Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt trong trạng thái bình thường mới.

Sáng 7/5, Bệnh viện TW Huế cho biết, vừa thực hiện thành công ca ghép tim từ người hiến tạng chết não. Đây là ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt được thực hiện trong trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 5/5, trong lúc đoàn chuyên gia của Bệnh viện TW Huế đang tiến hành hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) thì nhận được tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo điều phối một trái tim cho bệnh nhân tại Bệnh viện TW Huế, người hiến tạng là một thanh niên 19 tuổi.

Hành trình đưa con xuyên Việt của cặp vợ chồng bỗng... nghỉ việc một tháng

Năm 22 tuổi, chị Trang ước mơ đi xuyên Việt nhưng phải 10 năm sau, chị mới thực hiện được với sự đồng hành của chồng và con trai.

Vào một ngày đầu tháng 3, khi cả nhà vừa thức dậy, chị Thu Trang (32 tuổi), hiện kinh doanh về váy cưới tại Hà Nội, rủ chồng đi xuyên Việt.

Chuyến đi được quyết định nhanh chóng. Trong khi ông bố trẻ chuẩn bị vật dụng cắm trại và xe cộ, người mẹ sửa soạn đồ cho cả nhà cùng vài món ăn nhẹ.

Chàng trai một mình đi phượt xuyên Việt

Ngày 7/3, Phong rời TP Rạch Giá, bắt đầu hành trình xuyên Việt bằng xe máy. Với anh, chuyến đi này đặc biệt vì đánh dấu lần đầu phượt độc hành.

Vì câu nói “Hà Nội không vội được đâu”, Nguyễn Hoàng Phong (32 tuổi, Kiên Giang) quyết định dành thêm một hôm để check-in hết các địa điểm và thưởng thức món ăn nổi danh 36 phố phường.

Đây là ngày thứ 12 trong hành trình xuyên Việt bằng xe máy của anh.

Trải nghiệm miễn phí xe bus 2 tầng xuyên Việt cùng BIDV

Vi vu từ Bắc vào Nam trên chuyến xe bus mang tên “Chuyến xe khúc khích” hoàn toàn miễn phí và có cơ hội săn giải thưởng tiền mặt trị giá lên đến 3 triệu đồng.

Chuyến xe khúc khích - Chở vạn niềm vui

Khởi hành từ Hà Nội &Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu từ dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Chuyến xe khúc khích đã đón hàng ngàn lượt khách đi tham quan du ngoạn qua khắp các con đường, địa điểm du lịch nổi tiếng. Lần đầu tiên trên những chuyến xe bus 2 tầng màu xanh của BIDV, quý khách sẽ được giới thiệu về những công trình kiến trúc đặc sắc và những câu chuyện lịch sử đầy tự hào.Tiếp theo sau đó, các chuyến xe sẽ du ngoạn khắp các tỉnh/thành phố trải dài từ Bắc vào Nam –ghé thăm Quảng Ninh năng động, tận hưởng Đà Nẵng thân thiện, trải nghiệm những bãi biển dài quyến rũ ở Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên…những thành phố sôi động, mến khách như Cần Thơ, Vũng Tàu...

Cặp vợ chồng ở TP.HCM đi xuyên Việt bằng xe bán tải

Trong 30 ngày, anh Trọng - chị Thương trải nghiệm sự thay đổi của thời tiết và cảnh đẹp từ Nam ra Bắc với tổng chi phí chuyến đi khoảng 45 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Trọng (35 tuổi) và chị Nguyễn Vĩnh Thủy Thương (32 tuổi) đều có đam mê du lịch.