Trẻ sơ sinh tử vong tại BVĐK Vân Đình do bệnh lý bẩm sinh?

Ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc BVĐK Vân Đình (Hà Nội) xác nhận thông tin về một trường hợp trẻ tử vong sau khi sinh tại bệnh viện.

Sau một ngày chào đời, bé gái có các biểu hiện bỏ bú, da tái xanh, hạ đường huyết (giảm insulin trong máu), gia đình cho uống sữa nhưng bé bị sặc, Bệnh viện Vân Đình (Hà Nội) chuyển trẻ lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn nhưng không cứu được trẻ. Ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vân Đình xác nhận thông tin về một trường hợp trẻ tử vong sau khi sinh tại bệnh viện.
Liên quan đến vụ việc này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho hay, chiều 27/12, Sở Y tế đã có cuộc làm việc với Bệnh viện đa khoa Vân Đình để làm rõ vụ việc. Theo đó, ngày 17/12, sản phụ Ngô Thị H. (23 tuổi, Ứng Hòa, Hà Nội) đến Bệnh viện Vân Đình sinh và được chỉ định đẻ mổ do thai nhi to (thai nhi nặng 5kg, sản phụ nặng khoảng 42 kg). Trước đó, sản phụ H. đã đến Bệnh viện Vân Đình kiểm tra thai và được chẩn đoán thai đa ối. Sau khi sinh, trẻ hoàn toàn bình thường, hồng hào, bú tốt. Tuy nhiên, đến ngày 18/12 trẻ có các biểu hiện bỏ bú, da tái xanh, hạ đường huyết (giảm insulin trong máu), gia đình cho uống sữa nhưng bé bị sặc. Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tại đây, các bác sĩ đã truyền glucose cho trẻ nhưng cơ thể trẻ không tiếp nhận. Ngày 20/12, trẻ tử vong.
Tre so sinh tu vong tai BVDK Van Dinh do benh ly bam sinh
Bệnh viện đa khoa Vân Đình. 
Gia đình bệnh nhân cho rằng Bệnh viện đa khoa Vân Đình chậm trễ trong việc tiến hành mổ đẻ (sản phụ vào viện lúc 5h nhưng 9h mới cho mổ), chuyển viện bị muộn…
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình không có chuyện chậm mổ. Chúng tôi mổ đúng chỉ định, đúng kỹ thuật, sản phụ vào viện được theo dõi đến khi có dấu hiệu chuyển dạ là chuyển vào phòng mổ. Thời điểm chào đời, trẻ hoàn toàn bình thường, hồng hào, bút tốt. Trẻ mổ đẻ nên không có chuyện sặc ối. Cũng theo ông Chương, không có chuyện trẻ đang tự dưng bỗng tím tái, người nhà cho trẻ bú bình nhưng trẻ không bú được nên bị sặc sữa, người tím tái. Khi người nhà bế trẻ sang bệnh viện, các bác sĩ dùng xông hút cặn bã sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Xanh pôn
Về phía Sở Y tế Hà Nội, bà Hà cho biết Sở Y tế Hà Nội đang làm rõ những thiếu sót của Bệnh viện đa khoa Vân Đình về tinh thần thái độ, chẩn đoán ban đầu và sẽ xử lý nghiêm các tường hợp có sai sót. Về bệnh lý của bé sơ sinh, bà Hà cho biết sẽ có hội đồng chuyên môn đánh giá trường hợp cụ thể này. Tuy nhiên, qua xem xét ban đầu xác định bé sơ sinh mắc một bệnh lý hiếm gặp dẫn đến đường huyết liên tục giảm, nghi ngờ do gen hoặc cường hormol gây hạ đường huyết dẫn tới viêm phổi, suy đa tạng và tử vong.
Bà Hà cũng ho hay, Hội đồng chuyên môn sẽ xem xét cụ thể về nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh, nhưng vẫn đánh giá cụ thể về sai sót của từng cá nhân liên quan
Theo các chuyên gia, cường insulin là căn bệnh hiếm gặp, tỷ lệ mới mắc bệnh này là 1/50.000 trẻ sơ sinh đẻ sống. Nó là nguyên nhân hàng đầu gây hạ đường huyết nặng, tái diễn ở trẻ sơ sinh. Nếu không được xử lý đúng, kịp thời, những cơn hạ đường huyết kéo dài này sẽ làm tổn thương não vĩnh viễn không hồi phục, gây ra di chứng tâm thần kinh nặng và tàn phế đứa trẻ sau này, thậm chí dẫn đến tử vong nhanh chóng.
>>> Video: Sản phụ tự sinh con ở cổng bệnh viện trong 60 giây:

Người đàn ông Thái Lan khổ vì chân dị dạng to như chân voi

Cái chân dị dạng là hậu quả của căn bệnh viêm hạch, khiến Boonthing gặp khó khăn trong việc đi lại và không thể lao động.

Nguoi dan ong Thai Lan kho vi chan di dang to nhu chan voi
Boonthing Namphet, 42 tuổi, và cái chân to kì dị. 
Một người đàn ông Thái Lan với chân to như chân voi đang rất khốn khổ với cái chân dị dạng của mình, theo Mirror.
Boonthing Namphet, 42 tuổi, mắc chứng viêm hạch trong hơn một thập kỷ qua. Căn bệnh này khiến anh gặp khó khăn trong việc đi lại và cuối cùng, chân của anh sẽ bị liệt hoàn toàn. Chân to dị dạng cũng khiến anh không thể đi làm để kiếm tiền chữa bệnh.
Một sư thầy Thái Lan, nổi tiếng với việc hỗ trợ người nghèo và bệnh tật, đang kêu gọi hỗ trợ cho Boonthing trên mạng xã hội. Sư thầy Bhin đến từ Quỹ Ruamkatanyu tại Bangkok, Thái Lan, vừa phát động quỹ từ thiện nhằm giúp Boonthing.
Nguoi dan ong Thai Lan kho vi chan di dang to nhu chan voi-Hinh-2
Boonthing được sư thầy Bhin đến từ quỹ Ruamkatanyu trợ giúp. 
Hiện tại, gia đình Boonthing đang phải sống dựa vào thu nhập ít ỏi của người vợ, khoảng 250 baht mỗi ngày (gần 160 nghìn đồng). Số tiền này không đủ để trả viện phí hàng ngày cho Boonthing, theo Mirror.
Ngôi nhà của họ cũng đã trở thành đống đổ nát do không có tiền tu sửa. Do đó, họ phải chuyển đến sống nhờ nhà của họ hàng.
Quỹ Ruamkatanyu giúp đỡ Boonthing bằng cách cung cấp một phần viện phí và phương tiện vận chuyển đến bệnh viện. Công ty bia Singha tại Thái Lan đã tặng một xe buýt nhỏ để đưa Boonthing đến bệnh viện, một điều cho thấy tầm ảnh hưởng của sư Bhin tại Thái Lan.
Nguoi dan ong Thai Lan kho vi chan di dang to nhu chan voi-Hinh-3
Căn bệnh này khiến anh gặp khó khăn trong việc đi lại và cuối cùng, chân của anh sẽ bị liệt hoàn toàn. 
>>> Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):

Từng cướp chồng người, giờ mất chồng chẳng dám trách ai

3 năm trước tôi từng trơ trẽn cướp chồng của một người phụ nữ. Cô gái đó rất hiền, từng quỳ lạy van xin kẻ thứ 3 như tôi.

Năm xưa tôi hả hê với chiến tích “cướp chồng” người ta thì giờ đây tôi lại phải cay đắng ngậm ngùi bế đứa con gái nhỏ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nỗi đắng cay tôi phải nhận chính là nỗi đau đớn người phụ nữ năm xưa bị tôi cướp chồng phải gánh.