Trà My tiết lộ cái kết Vạn treo cổ tự tử trong “Thương nhớ ở ai“

(Kiến Thức) - Kết phim "Thương nhớ ở ai" bị chê hụt hẫng với chi tiết Vạn bỏ làng đi sau khi Hạnh bồng con trở về nhận cha. Tuy vậy, Trà My, người đóng vai Hạnh tiết lộ: "Cái kết mà tôi đã quay là Vạn phải treo cổ tự tử!".

>>> Mời quý độc giả xem video giới thiệu phim "Thương nhớ ở ai". Nguồn Youtube:
Bộ phim "Thương nhớ ở ai" bị chê kết thúc nhạt khi Vạn bỏ làng đi vì không chịu được áp lực dư luận sau khi Hạnh bế con trở về nhận cha. Ngay khi phim khép lại, diễn viên Trà My, người đảm nhận vai Hạnh đã lên tiếng. Trên trang cá nhân, Trà My chia sẻ, thực tế cái kết mà cô đã quay khác với những gì khán giả xem trên màn ảnh.
Trà My đảm nhận vai Hạnh. Ảnh: FB
 Trà My đảm nhận vai Hạnh. Ảnh: FB
"Thực ra cái kết mà tôi đã quay là Vạn phải treo cổ tự tử! Và phải thú thật! Tôi thích cái kết này hơn, cái kết đó mới diễn tả một cách chính xác nhất sự man rợ của một thời hủ tục...
Hình ảnh cuối cùng của bộ phim lẽ ra là Hạnh và bé Ban Mai vấn khăn tang đi trên cánh đồng, có lời tự sự của Hạnh vang lên: “Vạn đã ra đi. Ông tìm đến cái chết có phải vì sự bình yên của những người ông yêu quý...”, Trà My chia sẻ về kết phim "Thương nhớ ở ai".
Cảnh Hạnh mang con gái về nhận bố trong phim. Ảnh: FB
 Cảnh Hạnh mang con gái về nhận bố trong phim.  Ảnh: FB
Diễn viên Trà My cũng bênh vực chuyện nhân vật Hạnh đến với Vạn - tình cũ của mẹ Hạnh: "Hạnh mặc dù coi Vạn như người cha chú từ bé nhưng rõ ràng thì họ là hai người không có quan hệ họ hàng gì, họ có quyền đến với nhau! Họ, hai con người đau khổ mất mát đến với nhau, suy cho cùng họ có lỗi gì?".
 
 
Diễn viên Trà My chia sẻ về cái kết của Thương nhớ ở ai. Ảnh chụp màn hình.
 Diễn viên Trà My chia sẻ về cái kết của Thương nhớ ở ai. Ảnh chụp màn hình.
Ngoài kết phim bị chê hụt hẫng, việc nhân vật Nghĩa - chồng cũ của Hạnh không được nhắc đến trong phần cuối của phim Thương nhớ ở ai cũng khiến khán giả thắc mắc, không hiểu nhân vật này sẽ ra sao?

Đây là những chủ nhân đầu tiên của bức tượng vàng Oscar 2018

Sam Rockwell đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2018 cho vai diễn trong phim "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Giải Hóa trang xuất sắc thuộc về Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (êkip làm phim Darkest Hour).

>>>> Mời quý độc giả xem video "Sam Rockwell giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2018". Nguồn Youtube:
Như vậy, chiếc tượng vàng đầu tiên của Oscar 2018 đã thuộc về Sam Rockwell với vai diễn trong phim "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Trong phim, Sam Rockwell thủ vai sĩ quan cấp dưới của cảnh sát trưởng Bill Willoughby do Wood Harrelson đóng. Không có quá nhiều đất diễn nhưng Sam Rockwell đã thể hiện được tâm lý của một sĩ quan cảnh sát vốn ưa bạo lực tại thị trấn Ebbing lại phải đối mặt với ba chiếc biển quảng cáo với những dòng chữ gây "đứng hình" của bà Hayes, nhân vật chính trong phim: “Raped while dying” (Bị cưỡng hiếp khi đang hấp hối), “And still no arrests?” (Và đến giờ vẫn chưa ai bị bắt?), “How come, Chief Willoughby?” (Vậy là sao, Cảnh sát trưởng Willoughby?).

Kiều Anh bức xúc vì nghi bị “nhận vơ” giọng trong "Thương nhớ ở ai"

Ca nương Kiều Anh bức xúc vì phim "Thương nhớ ở ai" dùng bản thu của cô nhưng diễn viên Thanh Hương lại nói mình hát thật mà không cần lồng tiếng.

>>> Mời quý độc giả xem MV "Trầu không" - nhạc phim Thương nhớ ở ai. Nguồn Youtube:
Chiều 11/2, ca nương Kiều Anh đăng dòng bức xúc trên trang cá nhân. Đi kèm bên dưới là bài đưa tin buổi họp báo ra mắt phim Thương nhớ ở ai. Theo đó, cô mới phát hiện sự việc khi được người thân bạn bè gửi clip bài Hát giai hát ru (ở phim Thương nhớ ở ai). Trong đoạn trích, nhân vật Nương (diễn viên Thanh Hương đóng) hát bài ca trù khiến cả làng Đông thổn thức. Không khó nhận ra chất giọng trong clip là của Kiều Anh.