TP HCM: Cuối tuần, liên tiếp du khách nước ngoài gặp nạn tử vong

(Kiến Thức) - Liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT làm du khách quốc tế tử vong giữa trung tâm TP HCM ngay thời điểm sáng sớm ngày cuối tuần.

Chiều nay 28/9, Đội Tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông đường bộ - đường sắt thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS công an TP HCM cho biết: "Đang điều tra làm rõ 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên địa bàn quận 1 làm 2 nạn nhân ngoại quốc) tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn làm chị Chani Cawood (24 tuổi, quốc tịch Nam Phi) tử vong tại chỗ.
 Hiện trường vụ tai nạn làm chị Chani Cawood (24 tuổi, quốc tịch Nam Phi) tử vong tại chỗ.
Rạng sáng cùng ngày, chị Chani Cawood (24 tuổi, quốc tịch Nam Phi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (hướng từ cầu Khánh Hội về).
Khi đến dọc bến Bạch Đằng (đoạn gần giao lộ Nguyễn Huệ- Tôn Đức Thắng, phường bến Nghé, quận 1), xe máy của nữ du khách nước ngoài này xảy ra va chạm với xe tải ben BKS 57L-7718 do anh Nguyễn Văn Hoan (28 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển. Vụ va chạm đã làm chị Chani Cawood té xuống đường và bị xe tải nói trên cuốn cả người và xe vào gầm cán chết tại chỗ.
Vụ tai nạn tại giao lộ Điện Biên Phủ- Đinh Tiên Hoàng, quận 1 làm người đàn ông nước ngoài tử vong và 2 người đi đường trọng thương.
Vụ tai nạn tại giao lộ Điện Biên Phủ- Đinh Tiên Hoàng, quận 1 làm người đàn ông nước ngoài tử vong và 2 người đi đường trọng thương.
Đúng 1 tuần trước, sáng chủ nhật 21/9, một người đàn ông ngoại quốc (chưa rõ danh tính, quốc tịch) cởi trần, mặc quần ngắn điều khiển chiếc xe môtô phân khối lớn chạy trên đường Điện Biên Phủ (hướng từ cầu vượt Hàng Xanh vào trung tâm Sài Gòn). Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng (phường ĐaKao, quận 1), ông ta đã va chạm với một xe máy do phụ nữ điều khiển. Do chạy với tốc độ quá nhanh nên xe của người đàn ông nước ngoài tông tiếp vào một người bán vé số (cả 2 nạn nhân này cũng chưa rõ danh tính) và lao lên lề đường, tông thẳng vào nhà một người dân.
Tai nạn làm người đàn ông nước ngoài chết tại chỗ, 2 phụ nữ liên quan bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Trong đó, người bán vé số rất nguy kịch.

Ngập nước mắt lễ đưa tiễn gia đình bác sĩ tử nạn vì TNGT

(Kiến Thức) - Sáng nay (24/9), hàng trăm người dân thị xã vùng biên giới đã tiễn đưa linh cữu vợ chồng bác sĩ và người em gái về nghĩa trang an nghỉ...


Vụ tai nạn ô tô lao xuống ao trên QL62, tỉnh Long An làm vợ chồng bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên (40 tuổi), trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười cùng chị Đặng Thị Tuyết Trinh (em chồng BS Liên) và tài xế chết tại chỗ xảy ra vào sáng 22/9. Hình ảnh cha mẹ của vợ chồng bác sĩ Liên "tre già khóc măng xanh" khiến ai cũng đau lòng.
Vụ tai nạn ô tô lao xuống ao trên QL62, tỉnh Long An làm vợ chồng bác sĩ  Phạm Thị Ngọc Liên (40 tuổi), trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười cùng chị Đặng Thị Tuyết Trinh (em chồng BS Liên) và tài xế chết tại chỗ xảy ra vào sáng 22/9. Hình ảnh cha mẹ của vợ chồng bác sĩ Liên "tre già khóc măng xanh" khiến ai cũng đau lòng.

Vụ chồng cắt vùng kín vợ: Chân dung người chồng độc ác

(Kiến Thức) - “Cường để hai con dao lên người tôi, một ở cổ, một ở bụng, sau đó tra tấn tôi như thời trung cổ”…

Liên quan đến vụ việc đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1962, thường trú tại tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để tìm hiểu vì sao đối tượng lại có hành động dã man, dùng dao gây thương tích vùng kín của vợ mình là Nguyễn Thị L (SN 1974, trú tại Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh) trong khi người dân đánh giá là hiền lành, PV Kiến Thức đã tìm đến bệnh viện nơi nạn nhân L đang điều trị. Khi PV có mặt, chị L khá tỉnh táo, nói chuyện cười đùa như cơn đau thể xác không hề tồn tại. Tuy nhiên, khi nhắc đến chuyện người chồng vũ phu, mặt chị biến sắc. Trái với thông tin những người dân cho rằng Cường là người hiền lành, thay đổi bản thân từ khi ra tù, chị L luôn miệng gọi chồng là con rắn độc, bởi bề ngoài hắn tỏ ra tử tế với người ngoài nhưng lại thường xuyên đánh vợ tơi bời, thậm chí nhiều khi hai vợ chồng mâu thuẫn, Cường nhiều lần dọa giết vợ bằng cách lấy dây điện đã vót hai đầu cắm vào ổ điện, đầu còn lại dọa sẽ dí vào chị L cho đến chết.
Kể lại thời điểm bị chồng khống chế trong phòng trọ sau đó hành hạ gây thương tích, chị Nguyễn Thị L vẫn chưa hết bàng hoàng: “ Hôm đó, Cường lấy lý do gọi tôi đến phòng trọ. Khi tôi vào đến phòng thì Cường chốt cửa trong phòng trọ. Trói tôi từ 6h sáng đến 10h trưa. Trong lúc trói tôi Cường vẫn đun nước, pha trà ngồi hút thuốc, rửa mặt. Sau đó để hai con dao, một ở cổ, một ở bụng, sau đó tra tấn tôi như thời trung cổ, đánh từ từ dần dần. Khi đó, tôi biết hàng xóm có người nên kêu cứu, Cường không cho kêu, dọa nếu kêu lên sẽ giết tôi. Sau đó, khi Cường dùng dao cắt vào thân thể, tôi đau đớn kêu cứu thì hàng xóm biết tin và chạy đến”.