Toàn cảnh Zone 9 tuyệt đẹp từ trên cao

Clip được quay khi những ngày Zone 9 đang dần dỡ bỏ – nơi đã từng là một thành phố thu nhỏ, từng rất đẹp và là một giấc mơ của rất nhiều người.


Những cảnh quay khi Zone 9 không còn là một bức tranh đẹp đẽ mà đã bị phá nát khiến nhiều người xem không khỏi tiếc nuối, ngỡ ngàng.
Zone 9, giấc mơ không còn là giấc mơ.
Zone 9, giấc mơ không còn là giấc mơ. 
Clip được thực hiện bằng Go Pro 2, một máy quay chuyên quay các môn thể thao cảm giác mạnh hoặc mạo hiểm, nhờ ống kính góc rộng nên mọi thứ nhìn khá bao quát. Đồng thời, nhờ thêm sự giúp đỡ của flycam của Buyandship khiến cho cảnh toàn khu của Zone 9 trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Toàn cảnh Zone 9 bằng flycam.
Toàn cảnh Zone 9 bằng flycam. 
Zone 9 lúc buổi sáng, chiều hoặc chậm choạng tối, đôi khi là tối hẳn lúc mọi người đang chơi ghita quanh đống lửa. Đống lửa ấy được đốt bằng chính những bàn ghế, vật dụng hàng ngày trước đây nhưng nay không còn dùng đến nữa.
Không biết bao lâu nữa Hà Nội sẽ có những khu vui chơi như này nữa…

“10 cách để nổi tiếng trên mạng” trong clip hài châm biếm

(Kiến Thức) - Đoạn clip dài hơn 15 phút xuất hiện trên mạng với tiêu đề "Con đường nổi tiếng", trong đó châm biếm "10 chiêu trò để được nổi tiếng" năm 2013.

Chiêu trò để được nổi tiếng đầu tiên là “Quỳ càng dai càng tốt”. Clip ám chỉ anh chàng có biệt danh "Quân Kun" (Nguyễn Hoàng Mỹ), người tự nhận mình là "thảm họa mạng", với nhiều phát ngôn và hình ảnh khoe thân gây sốc trên mạng xã hội thời gian qua.

Chiêu trò để được nổi tiếng đầu tiên là “Quỳ càng dai càng tốt”. Clip ám chỉ anh chàng có biệt danh "Quân Kun" (Nguyễn Hoàng Mỹ), người tự nhận mình là "thảm họa mạng", với nhiều phát ngôn và hình ảnh khoe thân gây sốc trên mạng xã hội thời gian qua.

Giới trẻ chia tay Zone 9 trong “ngày đổ nát“

(Kiến Thức) - Ý tưởng từ bộ ảnh "Follow Me" nổi tiếng thế giới lại xuất hiện một lần nữa trong "Cuốn phim cho ngày đổ nát" chia tay Zone 9 của các bạn trẻ Hà Nội.

Được thực hiện một cách rất ngẫu hứng bởi các công dân Zone 9, "Cuốn phim cho ngày đổ nát" sử dụng lại ý tưởng của bộ ảnh "Follow Me" (Theo em đến khắp thế gian) nổi tiếng của nhiếp ảnh gia người Nga Murad Osmann.
 Được thực hiện một cách rất ngẫu hứng bởi các công dân Zone 9, "Cuốn phim cho ngày đổ nát" sử dụng lại ý tưởng của bộ ảnh "Follow Me" (Theo em đến khắp thế gian) nổi tiếng của nhiếp ảnh gia người Nga Murad Osmann.