Tổ tiếp viên tàu Thống Nhất thành bà đỡ "bất đắc dĩ"

Tổ tiếp viên đoàn tàu Thống Nhất SE6 đã hỗ trợ một thai phụ vượt cạn thành công khi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sáng nay (16/1), ông Thái Văn Truyền – Giám đốc Đoàn tiếp viên Phương Nam – cho biết, Tổ tiếp viên đoàn tàu Thống Nhất SE6 đã hỗ trợ một thai phụ vượt cạn thành công khi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Tổ tiếp viên đã đỡ đẻ thành công cho chị O. (Ảnh: Đoàn tiếp viên Phương Nam
Tổ tiếp viên đã đỡ đẻ thành công cho chị O. (Ảnh: Đoàn tiếp viên Phương Nam 
Đoàn tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 9h ngày 15/1, do trưởng tàu Nguyễn Đình Tài phụ trách. Khoảng 7h sáng 16/1, khi tàu chạy qua địa phận tỉnh Quảng Bình thì hành khách Trương Thị O. (sinh năm 1989, quê Nghệ An) bất ngờ chuyển dạ sinh.
Mẹ con chị O khỏe mạnh sau khi sinh (Ảnh: Đoàn tiếp viên Phương Nam)
Mẹ con chị O khỏe mạnh sau khi sinh (Ảnh: Đoàn tiếp viên Phương Nam) 
Trưởng tàu và các tiếp viên lập tức có mặt để hỗ trợ, chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn, cồn y tế, giấy và các vật dụng khác…đồng thời phát loa kêu gọi hành khách có chuyên môn về y tế để hỗ trợ. Tuy nhiên, không có hành khách nào có khả năng và tổ tiếp viên đã bất đắc dĩ trở thành những người đỡ đẻ.
Sau hơn một giờ, đến 8h35’, ca đỡ đẻ bất đắc dĩ đã thành công khi chị O. đã sinh một bé gái. Sau đó, mẹ con chị O. cùng chồng được được xuống ga Đồng Hới để đến bệnh viện.
Được biết, đây không phải là lần đầu tổ tiếp viên trên tàu Thống Nhất đỡ đẻ thành công.

Nữ tiếp viên tàu trả gần 100 triệu của hành khách bỏ quên

Trong lúc vệ sinh toa xe, tiếp viên Nguyễn Thị Thanh phát hiện túi xách màu đen của khách bỏ quên, bên trong chứa tài sản trị giá gần 100 triệu đồng.

Chiều 24/1, Trưởng tàu SE1 Phạm Văn Chung (Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam) cho biết tổ tàu của ông đã trả lại gần 100 triệu đồng của một vị khách bỏ quên trên tàu khi xuống ga Đồng Hới (Quảng Bình).

Người mẹ dùng chính con gái 5 tuổi vận chuyển ma túy

Trước hành động đưa con gái đến địa điểm giao dịch ma túy của Nguyễn Thị Kim Anh đã khiến cho rất đông người tham dự phiên tòa bức xúc, phẫn nộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1978, trú tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An) dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn thu hút được ánh nhìn của bất cứ ai đối diện. Rất nhiều người không hiểu vì sao người phụ nữ “mặt hoa da phấn” lại đến bước đường u tối như vậy khi đứng trước phiên toà xét xử.