Tính cách lập dị của ông vua chỉ tắm...3 lần trong đời

Đối lập với hình ảnh của những đài phun nước, ông Vua lừng lẫy nước Pháp Louis XIV lại rất ghét nước và ông chỉ tắm có 3 lần trong đời mà thôi.

Louis XIV (1638–1715), vua của Pháp, được xem là một trong những nhà chinh phạt lớn trong lịch sử. Triều đại của ông kéo dài 72 năm, dài nhất trong lịch sử nước Pháp.
Tinh cach lap di cua ong vua chi tam...3 lan trong doi
Chân dung vua Louis XIV của Pháp. Ảnh Wikipedia. 
Louis XIV được cho là vị vua quyền lực nhất lịch sử Pháp. Mặc dù nổi tiếng với lối sống xa xỉ của mình và không được nhiều người kính trọng nhưng với tài thao lược của mình, Louis đã biến nước Pháp trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thời bấy giờ.
Và mặc dù có nhiều tài nhưng ông vua này cũng mang không ít 'tật'. Và một trong những cái 'tật' khác người của ông đó là Ngại Tắm.
Đối lập với hình ảnh của những đài phun nước, vua Louis rất ghét nước và ông chỉ tắm có 3 lần trong đời mà thôi.
Khi rửa mặt, ông chỉ rửa mỗi chiếc mũi, ông còn ra lệnh cho tất cả mọi người trong cung cũng phải làm giống ông.
Ông còn ra lệnh mở tất cả các cánh cửa của cung điện và muốn mọi người vây quanh trong lúc mặc quần áo.
Một quy định nữa là đó là chỉ có vua và hoàng hậu mới được ngồi trên những chiếc ghế có tay vịn, còn người khác thì không.
Thêm nữa, Louis 14 là người rất khó ngủ. Ông có 413 chiếc giường ngủ và thường đi hết giường này tới giường khác cho đến khi buồn ngủ.
Đổi lại, ông là người ăn rất khỏe. Một bữa tối ông có thể ăn rất nhiều món: 4 tô súp, 2 con gà, các món thịt như thịt xông khói, thịt cừu, trứng luộc, salad trộn, bánh ngọt và trái cây.
Ông cũng uống rất nhiều rượu champagne. Khi qua đời, các bác sĩ của ông cho hay ông có cái dạ dày to gấp hai lần của người bình thường. Ông mất ở tuổi 77.

Viên kim cương Hy vọng và lời nguyền đẫm máu

Sau khi mua viên kim cương Hi vọng, vua Pháp Louis XVI cùng hoàng hậu bị chặt đầu...
 

Kim cương là biểu tượng quyền lực, sự giàu sang, quý phái, nhưng nhiều viên kim cương lớn dường như còn gắn liền với những câu chuyện chết chóc, độc địa, huyền bí.
Được tạo ra trong lòng trái đất từ hơn 1,1 tỉ năm trước, viên kim cương nặng 45,52 cara mang tên Hi vọng đã đi vào lịch sử vì nhiều lí do. Một trong những lý do là viên kim cương được định giá tới 250 triệu USD này bị cho là mang theo lời nguyền chết chóc cho người sở hữu.

Hé lộ vị hoàng đế Pháp kiệt xuất hơn cả Napoleon

(Kiến Thức) - Vua Louis XIV được đánh giá là vị vua nổi tiếng của Pháp, xuất sắc hơn cả hoàng đế Napoleon.

Vua Mặt trời Louis XIV còn được biết đến với các tên gọi như Louis XIV Vĩ Đại, Đại Vương Louis. Các sử gia, chuyên gia đánh giá Vua Louis XIV là nhà chinh phạt vĩ đại nhất nước Pháp.

Sài Gòn năm 1963 - 1964 trong ảnh của Jack Waer (2)

(Kiến Thức) - Trong thời gian ở Sài Gòn năm 1963 - 1964, cựu nhân viên quân sự Mỹ Jack Waer sống trong một căn biệt thự nhỏ cùng bạn gái người Việt và chú khỉ cưng.

Sai Gon nam 1963 - 1964 trong anh cua Jack Waer (2)
Một góc lăng Ông Bà Chiểu, Sài Gòn năm 1963. Ảnh: Oldspooksandspies.org