Hồng Quyên
Khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác, vận hành, ngành du lịch Bình Thuận được hưởng lợi ngay lập tức, với lượng khách tăng mạnh. Song niềm vui “lấy lại những gì đã mất” sau hơn 2 năm đại dịch và hậu đại dịch cho thủ phủ du lịch biển Nam Trung Bộ ngay lập tức bị tước mất bởi thông tin một số cơ sở lưu trú, dịch vụ, resort ở địa phương này từ chối nhận khách nghỉ 1 đêm vào cuối tuần. Nhiều khách sạn, resort chỉ nhận khách ở từ hai đêm trở lên và có kèm bữa ăn.
Thú thật, ban đầu tôi ngỡ là tin giả. Nhưng khi đích thân Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Khoa xác nhận là có thật, dù ông cho rằng chỉ là một vài trường hợp cá biệt; thì không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, thất vọng và… “vẫn không thể khá hơn”!
Theo đó, căn cứ kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 1212 ngày 8/5 về giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền về đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước và các lĩnh vực khác. Thời gian qua, mặc dù đã cố gắng và bằng nhiều biện pháp nhưng UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn không thể liên lạc được với người đại diện Công ty CP Địa ốc 6 để xử lý các vụ việc liên quan đến dự án Khu dân cư Gò Đen do Công ty CP Địa ốc 6 làm Chủ đầu tư.
Nay UBND huyện Bến Lức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh Long An nhằm tìm Công ty CP Địa ốc 6. UBND huyện Bến Lức đề nghị Công ty CP Địa ốc 6 khẩn trương liên hệ và đến trực tiếp tại trụ sở UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An (địa chỉ 213 Quốc lộ 1, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để xử lý các vụ việc liên quan đến dự án Khu dân cư Gò Đen trên địa bàn xã Phước Lợi và Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Công ty CP Địa ốc 6 làm Chủ đầu tư.