Tìm thấy viên kim cương "búp bê gỗ" 800 triệu năm tuổi có 1-0-2

Viên kim cương ít nhất 800 triệu năm tuổi cho dù chỉ có kích thước 0,62 carat được tìm thấy ở vùng Yakutia (LB Nga) được xem là "độc nhất vô nhị" trong toàn bộ lịch sử ngành khai thác kim cương thế giới.

Hiện chưa được đặt tên chính thức, nhưng doanh nghiệp ALROSA tìm thấy viên kim cương quý tạm gọi là "kim cương-búp bê gỗ" theo hình thức độc đáo của nó. Viên kim cương nhỏ chỉ 0,62 carat lại chứa bên trong lòng một viên kim cương khác có kích thước 0,02 carat. Vậy là hai viên kim cương lồng trong nhau giống như con búp bê gỗ (Matreshka) cổ truyền của Nga.
Tim thay vien kim cuong
 Viên kim cương quý được tạm gọi là "kim cương-búp bê gỗ". Ảnh: tellerreport.com
Các chuyên gia của ALROSA phỏng đoán viên kim cương bên trong có trước, còn viên bên ngoài được hình thành sau đó. Do có một lớp tinh thể hòa tan được nên viên bên trong có thể di chuyển tự do trong lòng viên bên ngoài ít "tuổi" hơn. Phó Giám đốc ALROSA Oleg Kovalchuk cho biết chính khoảng cách giữa hai viên kim cương là hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên. Thông thường các viên kim cương có thể lồng vào nhau, nhưng không có khoảng hở.
Dự kiến viên kim cương độc đáo này sẽ được gửi tới Viện Đá quý Mỹ để định giá. Nếu những viên kim cương quý hiếm khác sẽ được đưa đi mài cắt để rồi đem đấu giá thì viên kim cương được tìm thấy ở Yakutia này sẽ được ALROSA chuyển về Quỹ Kim loại quý và đá quý của LB Nga.
* Kiến Thức đã đổi tên bài viết.

Máy bay phủ kín kim cương khiến dân tình xôn xao

Nhẫn kim cương, dây chuyền kim cương, điện thoại dát kim cương đã xưa rồi, giờ đây người ta đã đính cả kim cương lên máy bay rồi đấy!

Người ta thường thấy nhẫn đính kim cương, điện thoại dát kim cương, ô tô khảm kim cương nhưng chắc chắn chưa bao giờ thấy máy bay phủ kim cương cả! Thế nhưng vào ngày 4/12 vừa qua, hãng hàng không Emirates của Dubai đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ và sốc khi đăng tải hình ảnh chiếc máy bay Boeing 777 nạm đầy kim cương, hình ảnh chiếc máy bay lấp lánh trong ánh chiều tà không khỏi khiến người xem bất ngờ.

Mất 24kg kim cương chỉ vì quá tin tưởng tên trộm

Năm 2007, một người đàn ông về hưu lại cuỗm gọn 24kg kim cương tại một ngân hàng uy tín ở “Thủ đô kim cương” tại nước Bỉ - thành phố Antwerp - mà không cần phá khóa. Đây có thể gọi là vụ trộm thế kỷ mà thủ phạm vẫn còn là ẩn số.

“Thủ đô kim cương” của thế giới