Tiểu hòa thượng treo người lên cây để luyện kung-fu

Các tiểu hòa thượng 6 tuổi treo người lên thân cây hay đứng thăng bằng một chân trên khúc gỗ nhỏ hẹp để rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai.

Treo người lên cây là cách luyện kung-fu của các tiểu hòa thượng 6 tuổi tại chùa Thiếu Lâm ở dãy núi Tung Sơn, thị trấn Đăng Phong thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các em nhỏ sẽ buộc phải treo người mình lên trên cây bằng cách lấy chân bám vào thân.
Tieu hoa thuong treo nguoi len cay de luyen kung-fu
 Dù có chút đau đớn khi luyện tập, các tiểu hòa thượng vẫn cố gắng hết sức.
Mục đích mà nhà chùa hướng tới qua bài luyện kung-fu trên cây là rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai cho các tiểu hòa thượng. Sư thầy Yan Huan cho hay: “Khi mới tới đây, chúng là những đứa trẻ nhỏ bé, không biết gì. Sau khi luyện tập thường xuyên, các em trở thành những cậu bé có tính cách mạnh mẽ”.
Sư thầy cho biết, khi treo mình lên cây, học viên sẽ phải vận dụng sức chịu đựng để thích nghi được, từ đó rèn luyện tinh thần bền bỉ và kiên nhẫn.
Tieu hoa thuong treo nguoi len cay de luyen kung-fu-Hinh-2
Các tiểu hòa thượng uốn người trên thân gỗ. 
Sư thầy chia sẻ thêm: “Nếu những đứa trẻ có thể vượt qua đau đớn và thất bại nhỏ khi luyện tập, lúc lớn lên, chúng sẽ không ngại đương đầu với bất kỳ điều gì khó khăn”.
Tuy nhiên, phương pháp tập luyện này chỉ nên thử khi có người có chuyên môn giám sát, người xem không nên làm thử tại nhà.
Thiếu Lâm kung-fu là một trong những trường phái võ thuật lâu đời nhất trên thế giới. Được phát triển tại tỉnh Hà Nam, môn võ này là kết hợp giữa Phật giáo Thiền tông và võ thuật.

Bật mí những phát minh cực độc lạ trong Thế chiến 1

(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh thế giới 1, các nước đã có những phát minh độc lạ được sử dụng trên chiến trường. Những sáng chế này có hình dáng khác lạ nhưng có những ưu điểm riêng và có hiệu quả đáng kể trên thực tế. 

Bat mi nhung phat minh cuc doc la trong The chien 1
 Một trại huấn luyện của Hải quân Mỹ ở Seatle sử dụng một chiếc loa đặc biệt được sáng chế với kích thước lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Phát minh độc đáo này được dùng để triệu tập binh sĩ.

Tiết lộ nhân vật “vô danh” là khởi nguồn phái Nga My, Võ Đang

Hai môn phái thuộc hàng lớn nhất trong tiểu thuyết Kim Dung hóa ra lại có câu chuyện hình thành một cách tình cờ thú vị đến thế.
 

Những ai yêu thích kiếm hiệp của Kim Dung hẳn đều biết rằng, sư tổ của phái Nga My là Quách Tương, sư tổ của phái Võ Đang là Trương Tam Phong. Họ đều là những nhân vật cực kì nổi tiếng có võ công cao cường, cái thế. Tuy nhiên câu chuyện trước đó về lịch sử hình thành 2 môn phái này thì không phải ai cũng biết, nhất là khi liên quan tới một nhân vật khá “vô danh” trong Thiếu Lâm Tự: Giác Viễn Đại Sư.
Tiet lo nhan vat “vo danh” la khoi nguon phai Nga My, Vo Dang
Giác Viễn Đại Sư là một trong những nhân vật phụ có ảnh hưởng nhất đến các sự kiện và nhân vật lớn trong tiểu thuyết Kim Dung