Tiết lộ mới gây sốc vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát

Theo tiết lộ của 7 quan chức ở Trung Đông và một quan chức Mỹ, thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát bằng một thiết bị nổ được giấu trong nhà khách ông ở tại thủ đô Tehran, Iran.

News York Times dẫn lời 7 quan chức Trung Đông giấu tên, trong đó có hai quan chức Iran, và một quan chức Mỹ ngày 02/08 cho hay, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát bằng một thiết bị nổ được giấu trong nhà khách ông đang ở tại thủ đô Tehran vào rạng sáng 31/7.
Tiet lo moi gay soc vu thu linh Hamas bi am sat
 Thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Ảnh: Reuters. 
5 quan chức Trung Đông cho biết, quả bom được giấu cách đây khoảng hai tháng trong nhà khách. Tòa nhà này vốn được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran điều hành và bảo vệ và là một phần của khu phức hợp lớn, được gọi là Neshat, trong khu phố cao cấp ở phía bắc Tehran.
Quả bom đã được kích nổ từ xa sau khi xác nhận ông Haniyeh đang ở trong phòng tại nhà khách này, khiến vị thủ lĩnh Hamas và một vệ sĩ thiệt mạng.
Vụ nổ đã làm rung chuyển tòa nhà, làm vỡ một số cửa sổ và khiến một phần bức tường bên ngoài đổ sập, theo hai quan chức Iran. Nguồn tin cho biết thêm, thủ lĩnh Hamas Haniyeh đã ở lại nhà khách này nhiều lần khi đến thăm Tehran.
Các quan chức Iran và Hamas cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát ông Haniyeh.
Trước đó, vài giờ sau vụ ám sát, có thông tin rằng Israel đã sát hại ông Haniyeh bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa, có thể được phóng từ máy bay không người lái, tương tự cách Israel phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự ở Isfahan hồi tháng 4/2024.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Cận cảnh đường hầm được cho là trung tâm chỉ huy của Hamas 

Ngỡ ngàng cuộc sống thường nhật ở Bình Nhưỡng nhiều năm trước

Jaka Parker, người Indonesia, từng sống cùng vợ con ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 3/2016. Anh đã ghi lại nhiều bức ảnh phần nào hé mở cuộc sống người dân nơi đây.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc
Trong ảnh là khách sạn Ryugyong ở thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ xa. (Nguồn ảnh: ATI/Jaka Parker/Instagram) 

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-2
 Đường phố khá đông đúc vào một ngày mùa đông ở thủ đô Triều Tiên.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-3
 Người phụ nữ dắt con nhỏ đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-4
 Người dân đi tàu ở Bình Nhưỡng.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-5
 Nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường phố Bình Nhưỡng.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-6
 Quang cảnh bên trong một nhà ga ở thủ đô Triều Tiên.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-7
Khu Phố Nhà khoa học Mirae trong bức ảnh chụp năm 2015. 

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-8
 Thời trang vào mùa thu của các cô gái.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-9
 Những người đàn ông câu cá ở sông Potong, Bình Nhưỡng.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-10
 Bên trong cửa hàng bách hóa Kwangbok ở Bình Nhưỡng nhiều năm về trước.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-11
 Người dân xem bắn pháo hoa hồi năm 2015.

Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-12
 Người dân che ô đi qua khu vực Quảng trường Kim Nhật Thành.
Ngo ngang cuoc song thuong nhat o Binh Nhuong nhieu nam truoc-Hinh-13
Các em nhỏ thích thú chơi trò chơi tại Hội chợ Kaeson ở Bình Nhưỡng năm 2015.  

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa từ tàu ngầm (Nguồn video: THĐT) 

Lĩnh án tù vì cho chó cưng ăn nhiều đến chết

Một phụ nữ ở New Zealand đã bị kết án hai tháng tù vì cho chú chó cưng Nuggi của mình ăn quá nhiều khiến con vật tử vong.

Trang Oddity Central đưa tin, chú chó cưng Nuggi được giải cứu khỏi chủ ở Auckland vào tháng 10/2021. Khi đó, nó nặng tới 53,7 kg với đôi chân nhỏ bé phải chịu trọng tải lớn của cả cơ thể.
Các nhân viên của Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật (SPCA) cho hay, Nuggi phải dừng lại lấy hơi ba lần khi đi bộ một đoạn đường chỉ 10 mét từ nơi nó bị nhốt đến xe cứu hộ. Con vật cũng có lớp mỡ dưới da dày đến mức bác sĩ thú y gần như không thể đo được nhịp tim khi kiểm tra sức khỏe cho nó.