Tiệm vàng đột ngột đóng, dân cho vay “ngồi trên lửa”

(Kiến Thức) - Một tiệm kinh doanh vàng nổi tiếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu đóng cửa gần 10 ngày khiến hàng trăm “chủ nợ” nhốn nháo, tập trung vây quanh tiệm.

Đến sáng nay, 15/12, vẫn có rất đông người dân tự xưng là chủ nợ của bà Phạm Thị Hồng Vỹ, 35 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Vy (đường số 27, thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) tập trung xung quanh tiệm để nghe ngóng thông tin. Tiệm vàng này đã đóng cửa suốt gần 10 ngày qua.
Những người có mặt tại đây cho biết: “Trong quá trình kinh doanh, thấy bà Vỹ làm ăn phát đạt, có tiệm vàng lớn nhất xã nên khi được bà ta gợi ý, chúng tôi đã cho vay hàng trăm tỷ đồng”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Theo ông H. (ngụ thôn Vĩnh Sơn, một trong số các chủ nợ của bà Vỹ) thì: “Có khoảng hơn 100 người dân trong thôn Vinh Sơn (chưa kể những nơi khác) đã cho bà Vỹ vay mượn hơn 100 tỷ đồng từ năm 2013.Mỗi tháng bà Vỹ đều trả lãi 2% nhưng bất ngờ gần nửa tháng nay có thông tin tiệm vàng này vỡ nợ, cả gia đình chủ tiệm bỏ trốn”.
Hiện chưa rõ sự việc thực ra như thế nào, nhưng suốt gần 10 ngày nay, việc tiệm vàng Kim Vy bất ngờ đóng cửa đã khiến hàng trăm chủ nợ lao đao, hoảng hốt, như ngồi trên lửa.
Công an xã Nghĩa Thành cho biết vẫn chưa nhận được phản ánh, tố cáo của người dân;  và vụ việc hàng trăm người vây tiệm vàng trong suốt từ chiều 14/12 đến sáng nay sẽ được báo về lãnh đạo công an huyện để có hướng giải quyết.

Tiết lộ đầu tiên của giới bất động sản về thưởng Tết

Tết 2015, có doanh nghiệp thưởng vài triệu đồng, nhưng có doanh nghiệp thưởng xe máy SH hoặc chuyến du lịch nước ngoài cho nhân viên đạt chi tiêu.

Còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp bất động sản lên kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên.
Song, với chia sẻ hiếm hoi của 2 vị lãnh đạo của hai Công ty kinh doanh bất động sản với PV cho thấy để quyết định việc thưởng Tết cho nhân viên như thế nào là một việc khá khó khăn với họ.

Điểm mặt thú cưng “khủng”, kỳ quái của các đại gia

(Kiến Thức) - Sư tử, báo đốm, hổ...là những thú cưng thuộc "hàng khủng", quý hiếm và cũng rất đắt đỏ được các đại gia trên thế giới săn lùng nuôi và nuông chiều.

Humaid Abdalla Albuqaish, một người giàu có tại khu vực Trung Đông, là một trong những đại gia có niềm đam mê nuôi mãnh thú. Humaid sở hữu trong nhà nhiều chú “mèo lớn”, bao gồm hai con sư tử, một con hổ và một báo đốm.

Humaid Abdalla Albuqaish, một người giàu có tại khu vực Trung Đông, là một trong những đại gia có niềm đam mê nuôi mãnh thú. Humaid sở hữu trong nhà nhiều chú “mèo lớn”, bao gồm hai con sư tử, một con hổ và một báo đốm.