Tiệc tất niên ế chỏng chơ, mỗi người một bàn dùng cho hết cỗ

Cư dân mạng đang rần rần chia sẻ bữa tiệc tất niên thịnh soạn nhưng chẳng có ai đến ăn.

Mạng xã hội mới đây tích cực lan truyền hình ảnh được cho ghi lại bữa tiệc tất niên của một gia đình nọ. Điều đáng chú ý, cỗ bàn đã được chuẩn bị rất thịnh soạn nhưng khách khứa lại vắng tanh.

Trong ảnh chỉ có 3 người đàn ông. Mỗi người được bố trí "thầu" một bàn. Họ ngồi cách xa nhau vừa trò chuyện vừa cụng ly.

Tiec tat nien e chong cho, moi nguoi mot ban dung cho het co

Hình ảnh ghi lại.

Bứ ảnh ngay khi xuất hiện đã thu hút được sự chú ý cực lớn. Nhiều ý kiến cho rằng, gia đình này bị ế cỗ vì dịch Covid-19 không có người đến dự.

Số khác không loại trừ khả năng đây chỉ là hình ảnh mang tính chất "câu view". Bức ảnh được gia chủ tranh thủ chụp trước giờ khách đến ăn cỗ đông đủ.

Chưa rõ thực hư câu chuyện là thế nào nhưng dân tình khuyên mọi người không nên tụ tập đông người lúc này. Bởi, dịch bệnh Covid-19 đang quay trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp.

Không chỉ là tiệc tất niên, năm qua nhiều cặp đôi còn phải hoãn cả đám cưới ở phút chót vì Covid-19.

Nhằm phòng chống, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, trước đó, Thủ tướng chính phủ còn ban hành quyết định đóng cửa các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, CLB bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp. 

Hàng loạt ca nhiễm COVID-19, khách hủy tiệc tất niên ở nhà hàng

Sau khi nghe thông tin về các ca nhiễm mới trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, nhiều công ty nhanh chóng thông báo hủy tiệc tất niên cuối năm để phòng chống dịch COVID-19.

Hang loat ca nhiem COVID-19, khach huy tiec tat nien o nha hang
 Hàng loạt ca nhiễm Covid-19 mới xuất hiện, khách hủy tiệc tất niên tại nhiều nhà hàng - Ảnh minh họa
Từ chiều 28/1, sau khi nghe tin có 82 ca nhiễm COVID-19 mới ngoài cộng đồng, anh Đinh Văn Hanh, Giám đốc điều hành nhà hàng ZoZo (Đống Đa, Hà Nội) không khỏi lo lắng về tương lai của 15 đơn đặt hàng tiệc tất niên cuối năm sắp tới.

Chống dịch theo cách của du học sinh Việt

Mặc cho nỗi nhớ nhà vẫn chưa nguôi ngoai trong ba năm, mặc cho cơ hội dịp nghỉ Tết trùng với lịch nghỉ học của trường "ngàn năm có một", nhiều du học sinh Việt tại Nhật vẫn chọn đón Tết xa nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ 3. Trung bình mỗi ngày, số ca nhiễm có thể lên đến 6000 - 7000 người và bắt đầu từ ngày 13/1, chính quyền Nhật Bản đã mở rộng phạm vi tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19 tới thêm 7 khu vực nữa, trong đó có Osaka và Kyoto, đồng thời siết chặt thêm các lệnh hạn chế ở khu vực biên giới. Tổng cộng, trong số 47 tỉnh của Nhật sẽ có 11 tỉnh nằm trong tình trạng giãn cách xã hội cao độ.

Bạn Nguyễn Hoài An Châu, du học sinh năm 3 tại Fukuoka Foreign Language College chia sẻ, vì nằm trong danh sách 11 tỉnh phải cách ly xã hội, nên Tết năm nay hẳn sẽ là một cái Tết cô đơn, khi chỉ có An và bạn cùng phòng mừng năm mới.