Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Thổn thức những câu nói thương tâm nhất trong “Tam Quốc diễn nghĩa“

10/11/2022 08:12

Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, một số nhân vật đã có những câu nói thương tâm chạm vào trái tim của nhiều người. Những câu nói sâu sắc này chứa đựng triết lý sâu sắc khiến hậu thế trăn trở, suy nghĩ.

Tâm Anh (TH)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Dương Cổ là một trong những nhân vật trong tác phẩm " Tam Quốc diễn nghĩa" không được nhiều người nhớ đến. Sống trong chốn quan trường, Dương Cổ giống như bao nhiều người gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Theo đó, ông đã có một câu nói hết sức thương tâm, khiến người nghe thổn thức.
Dương Cổ là một trong những nhân vật trong tác phẩm " Tam Quốc diễn nghĩa" không được nhiều người nhớ đến. Sống trong chốn quan trường, Dương Cổ giống như bao nhiều người gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Theo đó, ông đã có một câu nói hết sức thương tâm, khiến người nghe thổn thức.
Dương Cổ từng nói: “Nhân sinh thất ý vô nam bắc” (nam bắc nào ai được thỏa lòng). Đây là câu nói thể hiện sự chán nản của Dương Cổ khi gặp phải nhiều chuyện không được như ý muốn. Theo đó, tâm trạng của ông trở nên xấu đi, ngày càng bi quan.
Dương Cổ từng nói: “Nhân sinh thất ý vô nam bắc” (nam bắc nào ai được thỏa lòng). Đây là câu nói thể hiện sự chán nản của Dương Cổ khi gặp phải nhiều chuyện không được như ý muốn. Theo đó, tâm trạng của ông trở nên xấu đi, ngày càng bi quan.
Dù vậy, khi nghe câu nói trên, những người sống vô tư, lạc quan cho rằng, đúng là chuyện trên đười thường không được như ý. Tuy nhiên, thay vì bi quan do liên tiếp gặp chuyện không như dự định, họ sẽ tiếp tục phấn đấu, kiên trì theo đuổi đam mê với niềm tin sẽ có một ngày đạt được điều mong muốn.
Dù vậy, khi nghe câu nói trên, những người sống vô tư, lạc quan cho rằng, đúng là chuyện trên đười thường không được như ý. Tuy nhiên, thay vì bi quan do liên tiếp gặp chuyện không như dự định, họ sẽ tiếp tục phấn đấu, kiên trì theo đuổi đam mê với niềm tin sẽ có một ngày đạt được điều mong muốn.
Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", Gia Cát Lượng cũng có một câu nói khiến người đời thổn thức, nhớ mãi không quên. Đó là câu nói: “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”.
Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", Gia Cát Lượng cũng có một câu nói khiến người đời thổn thức, nhớ mãi không quên. Đó là câu nói: “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”.
Câu nói này của Gia Cát Lượng hàm ý ông sẽ dốc hết sức làm việc cho nhà Thục Hán cho tới lúc chết. Ông sẽ không bao giờ có ý định phản bội quân chủ nhà Thục Hán, không ỷ vào công lao để lũng đoạn triều đình. Thay vào đó, ông luôn đau đáu làm sao để giúp vương triều nhà họ Lưu ngày càng vững mạnh, sớm ngày thống nhất thiên hạ.
Câu nói này của Gia Cát Lượng hàm ý ông sẽ dốc hết sức làm việc cho nhà Thục Hán cho tới lúc chết. Ông sẽ không bao giờ có ý định phản bội quân chủ nhà Thục Hán, không ỷ vào công lao để lũng đoạn triều đình. Thay vào đó, ông luôn đau đáu làm sao để giúp vương triều nhà họ Lưu ngày càng vững mạnh, sớm ngày thống nhất thiên hạ.
Gia Cát Lượng là người nói đi đôi với làm. Ông hết lòng vì nhà Thục Hán cho đến hơi thở cuối cùng. Theo đó, ông trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thời Tam quốc.
Gia Cát Lượng là người nói đi đôi với làm. Ông hết lòng vì nhà Thục Hán cho đến hơi thở cuối cùng. Theo đó, ông trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thời Tam quốc.
Ngoài câu nói trên, Gia Cát Lượng còn có một câu nói thương tâm khác là "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng cầu”. Sống trong bối cảnh 3 nước: Ngụy - Thục - Ngô phân tranh, Gia Cát Lượng hết lòng phò tá cha con Lưu Bị nhưng vẫn có những việc không thể đạt được dù mưu lược, tài năng hơn người.
Ngoài câu nói trên, Gia Cát Lượng còn có một câu nói thương tâm khác là "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng cầu”. Sống trong bối cảnh 3 nước: Ngụy - Thục - Ngô phân tranh, Gia Cát Lượng hết lòng phò tá cha con Lưu Bị nhưng vẫn có những việc không thể đạt được dù mưu lược, tài năng hơn người.
Khổng Minh biết được thành - bại của mỗi việc là điều mà ông không thể địch lại ý trời. Do đó, ông chỉ có thể chấp nhận kết cục mà ông trời đã an bài.
Khổng Minh biết được thành - bại của mỗi việc là điều mà ông không thể địch lại ý trời. Do đó, ông chỉ có thể chấp nhận kết cục mà ông trời đã an bài.
“Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng” là câu nói đầy thương cảm của Chu Du - mưu thần của nhà Đông Ngô. Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", nhân vật này nói câu trên cho thấy sự đố kị của Chu Du đối với Gia Cát Lượng.
“Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng” là câu nói đầy thương cảm của Chu Du - mưu thần của nhà Đông Ngô. Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", nhân vật này nói câu trên cho thấy sự đố kị của Chu Du đối với Gia Cát Lượng.
Dù thông minh, có nhiều mưu kế, kế sách hay nhưng Chu Du tự nhận vẫn không sánh bằng Gia Cát Lượng. Theo đó, ông cảm thấy phẫn uất, đau đớn vì gặp phải kỳ phùng địch thủ quá mạnh. Vậy nên, ông mang theo tâm trạng bi ai này đến tận lúc chết.
Dù thông minh, có nhiều mưu kế, kế sách hay nhưng Chu Du tự nhận vẫn không sánh bằng Gia Cát Lượng. Theo đó, ông cảm thấy phẫn uất, đau đớn vì gặp phải kỳ phùng địch thủ quá mạnh. Vậy nên, ông mang theo tâm trạng bi ai này đến tận lúc chết.
Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

Bạn có thể quan tâm

Bất ngờ kho tiền xu thế kỷ 11 được tìm thấy trong vỏ chì

Bất ngờ kho tiền xu thế kỷ 11 được tìm thấy trong vỏ chì

Loài hoa cúc đẹp 'gây mê' nở bảy sắc cầu vồng, mang may mắn thịnh vượng

Loài hoa cúc đẹp 'gây mê' nở bảy sắc cầu vồng, mang may mắn thịnh vượng

Tìm thấy ngôi mộ ếch tập thể thời Đồ Sắt khiến chuyên gia bối rối

Tìm thấy ngôi mộ ếch tập thể thời Đồ Sắt khiến chuyên gia bối rối

Trận đánh quan trọng nhất Thập tự chinh: Jerusalem rơi vào tay Hồi giáo

Trận đánh quan trọng nhất Thập tự chinh: Jerusalem rơi vào tay Hồi giáo

Ngắm hồ axit lớn nhất thế giới, nước xanh ngọc đẹp ma mị lạ thường

Ngắm hồ axit lớn nhất thế giới, nước xanh ngọc đẹp ma mị lạ thường

Trận đánh đẫm máu khiến nền văn minh Hy Lạp cổ sụp đổ

Trận đánh đẫm máu khiến nền văn minh Hy Lạp cổ sụp đổ

Thành phố Baiae chìm dưới nước tiết lộ bí ẩn quyền lực La Mã

Thành phố Baiae chìm dưới nước tiết lộ bí ẩn quyền lực La Mã

Xưởng chế tác công cụ Neanderthal 70.000 năm chứa bí mật khó tin

Xưởng chế tác công cụ Neanderthal 70.000 năm chứa bí mật khó tin

Kho báu vàng siêu hiếm xuất hiện bất ngờ giữa rừng sâu Ba Lan

Kho báu vàng siêu hiếm xuất hiện bất ngờ giữa rừng sâu Ba Lan

Giải mã lễ ăn mừng chiến thắng rùng rợn vào hơn 6.000 năm trước

Giải mã lễ ăn mừng chiến thắng rùng rợn vào hơn 6.000 năm trước

Tình tiết cực sốc ít người biết về tác phẩm Tây Du Ký

Tình tiết cực sốc ít người biết về tác phẩm Tây Du Ký

Bí mật cuộc đời hoàng đế La Mã quyền lực nổi tiếng thế giới

Bí mật cuộc đời hoàng đế La Mã quyền lực nổi tiếng thế giới

Top tin bài hot nhất

Kho báu vàng siêu hiếm xuất hiện bất ngờ giữa rừng sâu Ba Lan

Kho báu vàng siêu hiếm xuất hiện bất ngờ giữa rừng sâu Ba Lan

23/08/2025 12:25
Thành phố Baiae chìm dưới nước tiết lộ bí ẩn quyền lực La Mã

Thành phố Baiae chìm dưới nước tiết lộ bí ẩn quyền lực La Mã

23/08/2025 14:42
Xưởng chế tác công cụ Neanderthal 70.000 năm chứa bí mật khó tin

Xưởng chế tác công cụ Neanderthal 70.000 năm chứa bí mật khó tin

23/08/2025 12:50
Tìm thấy ngôi mộ ếch tập thể thời Đồ Sắt khiến chuyên gia bối rối

Tìm thấy ngôi mộ ếch tập thể thời Đồ Sắt khiến chuyên gia bối rối

24/08/2025 07:12
Trận đánh đẫm máu khiến nền văn minh Hy Lạp cổ sụp đổ

Trận đánh đẫm máu khiến nền văn minh Hy Lạp cổ sụp đổ

23/08/2025 19:08

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status