Thiếu nữ nhận kết đắng khi gặp bạn trai mới quen qua Facebook

Nhờ cảnh sát vào cuộc kịp thời, một cô gái được cho là mất tích đến từ Indonesia may mắn thoát khỏi tay của kẻ tống tiền.

Theo Jakarta Post, Amelia Deva Puspita (17 tuổi, sống tại Indonesia) mới đây đi gặp nam thanh niên mới quen qua Facebook - Hendra Kurniawan (22 tuổi). Sau đó, cô gái bị anh này giam giữ trong gần 2 ngày.
Bà Suharmi (51 tuổi, mẹ của Amelia) nói rằng con gái xin phép ra ngoài vào buổi chiều, song đến tối vẫn không thấy trở về nhà. Gia đình nỗ lực liên lạc với cô, song bất thành.
Thieu nu nhan ket dang khi gap ban trai moi quen qua Facebook
Hendra Kurniawan và Amelia Deva Puspita quen nhau qua Facebook. 
Không lâu sau khi thiếu nữ người Indonesia mất tích, Lia (17 tuổi) nhận được tin nhắn cầu cứu của Amelia, nói rằng mình đang bị Hendra giam giữ, theo Tribun News.
Biết con gái đang gặp nguy hiểm, bà Suharmi báo với cảnh sát Jakarta. Họ nhanh chóng vào cuộc và tìm ra tung tích của thiếu nữ. Cô bị giam tại căn nhà trọ của Hendra ở Tây Jakarta, theo cảnh sát Armunanto Hutahean.
"Cả hai mới quen nhau qua Facebook. Hendra hẹn đón Amelia tại nhà của cô", ông Armunanto cho hay. Nam cảnh sát cũng nói thêm rằng Hendra hiện thất nghiệp, giam Amelia vì cô không chịu đưa tiền cho anh ta.
Vụ việc để lại bài học đắt giá cho Amelia nói riêng và nhiều thanh thiếu niên nói chung, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia và khiến nhiều người trẻ có lối sống tiêu cực.

Địa điểm check-in đẹp như Tây ở các nhà thờ tại Việt Nam

(Kiến Thức) - Với những ngôi nhà thờ tuyệt đẹp, kiến trúc lạ mắt... giới trẻ Việt có những địa điểm check-in chẳng kém cạnh trời Âu.

Dia diem check-in dep nhu Tay o cac nha tho tai Viet Nam
 Nhà thờ Con Gà - Đà Nẵng nằm trên con đường Trần Phú tấp nập xe cộ, du khách dễ dàng nhận ra ngôi nhà thờ này nhờ màu sắc dễ thương và những nét cổ kính đậm phong cách kiến trúc của Pháp. 

Xôn xao hàng loạt nữ sinh mất tích bí ẩn tại TPHCM

Nhiều nữ sinh ở TP HCM trên đường đi học đều mất tích một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân khiến người dân hết sức hoang mang.

Nhiều sinh viên đang học tập tại TP.HCM và Bình Dương cho biết, họ không dám ra ngoài vào ban đêm vì sợ bị bắt cóc. Những sự việc kỳ lạ này gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Xon xao hang loat nu sinh mat tich bi an tai TPHCM
Lê Thị Hà Phương.
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, khoảng 9h sáng ngày 19/3, Nguyễn Thị Diễm My lên trường Cao Đẳng Bách Việt chi nhánh Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp để nhận giấy thực tập. Tuy nhiên, đến cuối ngày, người thân của My không thấy cô bé trở về. Gia đình cô bé gọi vào máy điện thoại của My thì không liên lạc được. Theo người nhà, khi đi lên trường Diễm My mặc áo khoác màu xám. My cao khoảng 1m60, tóc đen dài, da trắng và rất xinh xắn.