Thiếu niên dùng dao đâm chết người tình của mẹ

(Kiến Thức) - Bị rầy la về việc suốt ngày chỉ ham nhậu nhẹt, nam thiếu niên “nổi điên”, dùng dao lao đến đâm người tình của mẹ mình, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 30/8, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Lê Văn Trường (16 tuổi, quê quán Cần Thơ, tạm trú Bình Tân) để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”.
Thieu nien dung dao dam chet nguoi tinh cua me
Nghi can Lê Văn Trường dùng dao đâm chết người tình của mẹ.
Nạn nhân của Trường là ông Phan Mỹ Đô (tự Tài, 39 tuổi, quê quán Cần Thơ, tạm trú nhà trọ ở đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).
Trước đó chiều ngày 28/8, sau khi đi nhậu với bạn bè, Trường không về nhà trọ của mình mà ghé vào phòng trọ của mẹ là bà H.T.S (quê quán Cần Thơ) nằm ngủ.
Tại đây, ông Đô (sống như vợ chồng với bà S.) từ trên gác đi xuống liên tục cằn nhằn, la mắng cho rằng Trường chỉ ham ăn nhậu nên Trường tỏ ra bực tức vì không ngủ được.
Một số người sống cùng dãy nhà trọ cho biết, ông Đô chửi Trường từ trong nhà rồi bỏ ra ghế đá ngồi và tiếp tục chửi Trường.
Quá bức tức, nam thiếu niên chạy xuống bếp, chụp lấy con dao Thái Lan rồi lao đến đâm vào người ông Đô. Cú đâm kinh hoàng khiến ông Đô gục xuống mà không kịp phản ứng. Bà S. xông vào can ngăn và hô hoán cầu cứu mọi người đưa ông Đô đi cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Đô đã không qua khỏi.
Sau khi gây án, Trường chạy vào trong phòng ẩn nấp và bị Công an quận Bình Tân khống chế bắt giữ.

Ngã ngửa lý do nhà thi đấu trăm tỷ thành khu vực nguy hiểm

(Kiến Thức) - Nhà thi đấu trăm tỷ ở Thái Bình trở thành khu vực nguy hiểm, không có ai tập luyện bởi "kinh phí không đủ đáp ứng, bật hệ thống điện lên để tập rất tốn kém".

Khó tập luyện trong nhà thi đấu bởi kinh phí lớn
Liên quan đến công trình Nhà thi đấu TDTT đa năng tỉnh Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) được đầu tư lên đến gần 650 tỷ đồng nhưng mới đưa vào sử dụng từ tháng 7/2014 đến nay đã phải treo biển “khu vực nguy hiểm, không nhiệm vụ miễn vào” mà báo điện tử Kiến Thức có loạt bài phản ánh, nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng, tường bong tróc, mái bị tốc 1/3 công trình... Nói như ông Vũ Nam Dương - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình - thì nhà thi đấu bị hư hỏng là do ảnh hưởng của bão số 1 (?). Tuy nhiên dư luận cho rằng, nếu công trình có chất lượng tốt thì với sức gió của bão số 1 khi đổ bộ vào Thái Bình sẽ không hư hỏng nhiều hạng mục đến như vậy.

Cụ ông 81 tuổi bị án oan: “Viết đơn kêu oan bằng máu“

Đau khổ, tuyệt vọng là những gì ông Trần Văn Thêm phải trải qua trong suốt hơn 40 năm qua vì án oan giết người.

Đối với ông Trần Văn Thêm, được thả tự do nhưng không được minh oan là nỗi đau tột cùng của cuộc đời ông.