Thê thảm khu vườn nhà Trầm Bê, đại gia mất trắng chục tỷ

Cây ngoại giá rất cao nhưng các nghệ nhân Việt Nam chăm sóc giỏi lắm thì cây cũng chỉ sống được 1 thời gian, giá trị giảm đi nhiều.

Đại gia dính vố đau!
Ngày 13/8/2019, ông Đặng Xuân Cường (biệt danh Cường "họa sĩ") - một nghệ nhân nổi tiếng trong giới cây cảnh của Việt Nam chia sẻ hình ảnh cây Đỗ quyên của người bạn mua từ nước ngoài với giá hàng trăm triệu đồng đang trên dần từ trên xuống, chủ cây tiếc nuối lắm nhưng không thể làm gì được.
Chia sẻ với báo, Cường "họa sĩ" cho biết, hiện nay có nhiều người trong giới chơi cây đang gặp trái đắng về cây ngoại chứ không riêng gì người bạn của mình.
"Kể cả đó là những nghệ nhân kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây cảnh cũng vấp phải "cú ngã" với cây ngoại chứ đừng nói là người mới vào nghề.
Chúng tôi thường ví với nhau như Toàn đô-la (đại gia Phan Văn Toàn - Phú Thọ) lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai khi vườn Tùng ngoại trị giá 40 tỷ đồng chết không còn một cây, hay như ông Phiến "cá" ở Vĩnh Phúc cũng thế, còn rất nhiều người chơi cây nổi tiếng khác ở khắp trong Nam ngoài Bắc cũng gặp trái đắng khi nhập cây ngoại về trồng" - Cường "họa sĩ" nói.
The tham khu vuon nha Tram Be, dai gia mat trang chuc ty
 Cây Đỗ quyên ngoại mà Cường "họa sĩ" chia sẻ đang chết dần từ trên xuống.
Tuy nhiên, theo ông Cường, không phải ai cũng đủ dũng cảm đứng ra thừa nhận thất bại của mình với cây ngoại.
Như một vị Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam bỏ ra hàng tỷ đồng mua cây ngoại từ Nhật Bản, Đài Loan, Singapore về trồng nhưng chỉ sau 2 năm không biết số cây đó đã đi đâu về đâu.
"Tôi không dám nói là số cây đó chết hay như thế nào vì mình không tận mắt nhìn thấy nhưng hiện nay không có thông tin về số cây ngoại của vị Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh này nữa. Chỉ có một điều chắc chắn là giá trị số cây ấy đã giảm đi rất nhiều" - ông Cường nói.
Còn người nào dám đứng ra thừa nhận sự thật vì cây ngoại thì người đó thực sự dũng cảm, tâm huyết với cây cảnh mà bỏ đi lợi ích kinh tế, điều tiếng của bản thân.
Theo vị nghệ nhân này, bản thân ông cũng từng gặp vố đau vì chơi cây ngoại. Trong quãng thời gian mấy chục năm gắn bó với cây cảnh, Cường "họa sĩ" cũng từng có thời gian mua một số cây ngoại về chăm sóc, nhưng chỉ sau 2 - 3 năm, cây tự bỏ cành rồi chết. Cây nào may mắn sống sót thì giá trị thực cũng bị giảm đi nhiều, rất hiếm người tìm đến mua.
Số cây ngoại này bỏ đi thì tiếc số tiền mà đã bỏ ra mua về mà để trong vườn thì không tương xứng với những cây khác, làm giảm giá trị của cả vườn cây.
Nói về cây Đỗ quyên mua từ Đài Loan của người bạn đang "sống dở, chết dở", Cường "họa sĩ" cho biết, cây đó cũng không phải dạng ít tiền, về mặt thẩm mỹ thì thuộc vào dạng hiếm nên khi mua về chủ cây chăm sóc cũng rất cẩn thận nhưng rồi cũng như bao cây ngoại khác, Đỗ quyên ngoại tự bỏ cành, chết dần.
Hiện cây đang được gửi tại nhà một người được mệnh danh là bác sĩ chuyên trong giới cây cảnh để cứu chữa. Không biết có vớt vát lại được phần nào không!
The tham khu vuon nha Tram Be, dai gia mat trang chuc ty-Hinh-2
Được đánh giá là đẹp hiếm có, nhưng Đỗ quyên ngoại cũng tự bỏ cành, chết dần sau hơn 2 năm chăm sóc. 
Vườn Tùng Nhật Bản của Trầm Bê giờ ra sao?
Trong khi đó, chia sẻ với báo, một nghệ nhân trong giới cây cảnh khu vực miền Nam (nhân vật xin được phép dấu tên - PV) cho biết, ông vừa mới có dịp trở lại vườn Tùng Nhật Bản trị giá 2.000 tỷ đồng của đại gia Trầm Bê ở Sóc Trăng về.
"Khung cảnh ở đó rất thê thảm, cả vườn cây xơ xác mặc dù đã thuê cả mấy chuyên gia ăn, nằm tại vườn để chăm sóc cây cũng không cứu vãn được.
Cây Tùng Nhật Bản mới nhập về rất đẹp, giá hàng tỷ, thậm chỉ có cây cả chục tỷ đồng tự bỏ cành rồi lụi đi, cứu thế nào cũng vậy" - vị nghệ nhân này cho biết.
Theo vị này, người mua cây ngoại đưa về Việt Nam thường là những người am hiểu về cây nên không thể nói là không có kinh nghiệm chăm cây nhưng có lẽ khác nhau về khí hậu, thổ nhưỡng nên không thể chăm sóc được.
Hơn nữa, cây ngoại được chăm sóc nhiều bằng các loại hóa chất, công nghệ còn khi đưa về Việt Nam chủ yếu chỉ được chăm sóc thủ công, bởi kinh nghiệm và sự tỉ mỷ của người trồng cây nên khó có thể giữ được.
"Cây đang được nuôi công nghiệp quen rồi mà giờ đưa về Việt Nam chăm thiêu kiểu thủ công thì thường bị sốc rồi chết.
Vì thế, nhiều người vấp phải cú ngã đau, có người bại cả sản nghiệp vì cây ngoại" - vị nghệ nhân này nói.

Vén màn sự thật vườn cây cảnh ngoại tiền tỷ của đại gia Phiến "cá"

Vườn cây rộng 50ha của Phiến "cá" không có một bóng cây ngoại. Bởi những vấn đề về cây ngoại khiến vị đại gia này chùn bước.

Nỗi buồn trong giới chơi cây

Triển lãm hoa, cây cảnh trăm triệu thu hút người dân Hà Nội

Với nhiều giống cây cảnh, hoa đẹp, tạo hình bắt mắt, giá lên đến hàng trăm triệu đồng, sự kiện thu hút đông đảo người dân đến chụp hình, ngắm cây.

Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi

Ngày 20/12, chương trình Trưng bày sinh vật cảnh Thủ đô do Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội, Học viện Hoa Nefertiti... phối hợp tổ chức chính thức khai mạc tại công viên Bách Thảo (Hà Nội).

Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-2
Chương trình được thực hiện dựa trên chủ đề "Hương sắc Thủ đô", hướng đến chào đón xuân Kỷ Hợi 2019.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-3
Cổng vào không gian trưng bày làm từ nhiều loài cây, hoa, mô phỏng những cặp rồng, phượng đang tung bay, uốn lượn tượng trưng cho sức sống mãnh liệt vạn vật khi xuân về.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-4
Anh Nguyễn Minh Thuận (Bình Dương), chủ nhiệm CLB Hoa quả tạo hình Nét Việt, cũng là chủ nhân của cổng vào hình rồng, phượng, cho biết, để chế tác cổng vào này, anh phải huy động một nhóm 15 người làm liên tục suốt gần một tuần. Nó có giá khoảng hơn 100 triệu đồng.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-5
Bên trong không gian trưng bày được trang trí với những luống cây, hoa sặc sỡ, bắt mắt để khách thăm quan có thể chụp ảnh lưu niệm.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-6
Chiếc chòi thô sơ mô phỏng hình ảnh quán nước làng quê được dựng bên những luống hoa nhiều màu sắc thu hút nhiều du khách đến chụp hình.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-7
Tại sự kiện, ban tổ chức còn dành một không gian riêng để trưng bày các loại cây cảnh nghệ thuật với các tác phẩm được mang đến bởi những người đam mê sinh vật cảnh trên khắp cả nước.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-8
Nhiều người chơi cây cảnh có mặt tại sự kiện trầm trồ khi thấy những tác phẩm cây được tạo hình đầy nghệ thuật.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-9
Mải mê ngắm cây sanh bonsai cổ, anh Thắng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, cây sanh này có dáng làng, giống cây có lá hình móng rồng, những vết sần trên thân cây cũng cho thấy cây khá nhiều tuổi, có thể nói đây là một cây sanh rất quý. 
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-10

Tác phẩm si bonsai được tạo hình độc đáo như một bức tranh phong cảnh hữu tình. Nhiều người chơi cây cảnh cho biết giá của nó không dưới 100 triệu.

Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-11
Nhiều em nhỏ đến tham quan vườn Bách Thảo cũng tỏ ra thích thú với những cây hoa độc đáo, hình thù bắt mắt.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-12
Chị Hải, giáo viên trường mầm non GCA chia sẻ: "Chúng tôi cho các bé ra thăm công viên theo chương trình ngoại khóa hàng tháng để các bé khám phá thiên nhiên, cây xanh nhưng thật bất ngờ là đúng ngày khai trương khu trưng bày sinh vật cảnh Thủ đô. Nhờ sự kiện mà buổi dã ngoại càng thêm bổ ích và lý thú, các bé đều phấn khởi, hào hứng chơi đùa".
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-13
Ngoài ra, tại khu trưng bày còn có các gian hàng để các nghệ nhân tạo hình cây cảnh trưng bày các tác phẩm của mình.
Trien lam hoa, cay canh tram trieu thu hut nguoi dan Ha Noi-Hinh-14
Một bức tranh đặt tại khu gian hàng, trong tranh là hình ảnh phố cổ Hà Nội với chiếc xe chở hoa rong, những bông hoa thật gắn lên yên xe tạo cảm giác sinh động, đầy tính nghệ thuật.