Thanh niên 18 tuổi đâm nữ nhân viên, cướp tiền mua ma túy

(Kiến Thức) -Thấy chị T. ra khỏi công ty, Thạch lao đến áp sát dùng dao đâm vào tay nạn nhân để giật túi xách. Cướp được tài sản, nghi can dùng để mua ma túy sử dụng và trả nợ.

Ngày 18/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đã di lý Nguyễn Tấn Thạch (18 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về Đà Nẵng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Chiều 3 ngày trước, thanh niên này lên cơn nghiện nhưng không có tiền mua ma túy nên mặc áo mưa, đeo khẩu trang và mang dao đến công ty T.Q  ở tổ 74 (phường Hòa Hải) để cướp tài sản.

Thanh nien 18 tuoi dam nu nhan vien, cuop tien mua ma tuy
Túi xách Thạch cướp từ nạn nhân. 

Khi thấy nữ nhân viên Trần Thị H.T (26 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) đang đứng trước công ty một mình, Thạch áp sát, rút dao khống chế.

Lúc này, chị T. chống cự nên Thạch đâm một nhát vào tay chị này, gây thương tích. Tiếp đó, Thạch giật túi xách bên trong có 4 triệu đồng rồi đón xe về quê ở huyện Tiên Phước để trả nợ và mua ma túy sử dụng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát quận Ngũ Hành Sơn ập vào phòng trọ của Thạch để kiểm tra nhưng trong phòng toàn kim tiêm để sử dụng ma túy.

Qua truy xét, công an xác định Thạch về nhà ở xã Tiên Hà (huyện Tiên Phước) nhưng đã trốn vào rừng. Đến rạng sáng 16/11, công an bắt được Thạch khi đang ra bìa rừng tìm thức ăn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cướp tiền mua ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: “Trùm” Nguyễn Văn Dương “chém gió” CNC là đơn vị nghiệp vụ

(Kiến Thức) - Bị cáo Phạm Tuấn Anh khai, tháng 3/2016, khi công ty CNC đi chơi tại Đại Lải (Vĩnh Phúc), “trùm” Nguyễn Văn Dương công bố tài liệu, giấy cấp phép cho tất cả nhân viên biết là đơn vị nghiệp vụ của công ty đang làm giúp Tổng cục Cảnh sát một cổng game thử nghiệm để điều tra.

Sáng 17/11, ngày thứ 6 diễn ra phiên xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo tiếp tục phần xét - hỏi các bị cáo về tội tổ chức đánh bạc.

Chân dung bất hảo của “ma nhớt” nửa đêm cướp, hiếp phụ nữ

“Ở đây mọi người kêu nó bằng Tâm “đại gia”, bởi nó xài tiền như nước. Mà tiền nó có được cũng do cướp tài sản của người khác. Giờ nó bị bắt, người dân ai cũng mừng vì không lo sợ bị cướp tài sản”, một người dân địa phương nói.

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 25.4, Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, ngụ ấp Tân Hoà, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.
Nghi phạm bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: Zing
 Nghi phạm bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: Zing