Thanh Hóa: Tìm thấy 2 thi thể bị lũ cuốn trôi do bão số 2

(Kiến Thức) - Sau bão số 2, hai nạn nhân đuối nước do bị lũ cuốn tại Thanh Hóa đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin từ Cảnh sát PCCC Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 vừa tìm thấy thi thể anh Nguyễn Anh Văn (SN 1985, quê quán Khu Cửa Hà 2, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) là công nhân Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 bị lũ cuốn trôi.
Trước đó, vào khoảng 10h20 ngày 17/7, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 nhận được tin báo xảy ra vụ đuối nước tại nhà máy Thủy điện Cẩm thủy 1 (huyện Cẩm Thủy Thanh Hóa). Đơn vị đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cứu nạn, cứu hộ như phao cứu sinh, thiết bị lặn… đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ xác minh thông tin và triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.
Thanh Hoa: Tim thay 2 thi the bi lu cuon troi do bao so 2
 Lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể hai người đàn ông bị lũ cuốn sau nhiều giờ tìm kiếm trên sông.
Sau gần 5 giờ tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Anh Văn và bàn giao cho chính quyền địa phương, người nhà lo hậu sự.
>>> Mời độc giả xem video bão số 2 hướng thẳng khu vực ven biển Nam Định - Hà Tĩnh - Nguồn VTC14:
Theo thông tin từ một số công nhân nhà máy cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Anh Văn đang làm việc tại Nhà máy thủy điện Cẩm thủy 1 thì thấy phao cứu hộ bị rơi xuống nước nên nạn nhân đã bơi ra lấy phao song do ảnh hưởng của cơn bão số 2, lượng nước đổ về lớn, dòng nước chảy siết khiến nạn nhân đuối sức và bị dòng nước cuốn trôi.
Thanh Hoa: Tim thay 2 thi the bi lu cuon troi do bao so 2-Hinh-2
Lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC số 7 Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức tìm kiếm và vớt được 1 xác nạn nhân Lê Hữu Hải (SN: 1981, làng Cốc, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) bị lũ cuốn.

Ba thanh niên nhảy xuống sông Hàn cứu cô gái, một người mất tích

(Kiến Thức) - Thấy cô gái nhảy xuống sông Hàn (Đà Nẵng), 3 thanh niên đã bơi ra cứu, khi gần tiếp cận được nạn nhân thì một người bị đuối sức và mất tích.

Ba thanh nien nhay xuong song Han cuu co gai, mot nguoi mat tich
Sáng 18/7, nhiều người dân đang đứng bên bờ sông Hàn (đường Ngô Quyền) phát hiện một cô gái tên T. (24 tuổi, ngụ tổ 14 phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn) trèo qua lan can cầu, rồi nhảy xuống sông. Thấy mọi người hô hoán, một nam thanh niên chạy xe máy phía đường Bạch Đằng đã nhảy xuống cứu người. Ảnh: Vietnamnet.
Ba thanh nien nhay xuong song Han cuu co gai, mot nguoi mat tich-Hinh-2
Tuy nhiên, do nước chảy xiết, khi gần tiếp cận được cô gái nhảy xuống sông Hàn thì nam thanh niên này bị đuối sức và mất tích. Ảnh cắt từ video. 
Ba thanh nien nhay xuong song Han cuu co gai, mot nguoi mat tich-Hinh-3
Cùng lúc đó, đã có thêm 2 người khác nhảy xuống ứng cứu. Đó là anh Đinh Gia Hoàng (nhân viên nhà hàng Memory) và anh Trần Đình Hiệp (An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - theo Vietnamnet ghi. Ảnh: Trường Trung/Tuổi Trẻ.
Ba thanh nien nhay xuong song Han cuu co gai, mot nguoi mat tich-Hinh-4
Cả hai cũng không thể tiếp cận được cô gái và bị đuối sức, phải ôm thùng xốp thả trôi theo dòng nước. Ít phút sau, cô gái nhảy cầu trôi đến khu vực trước trụ sở HĐND TP Đà Nẵng (đường Bạch Đằng) thì được một người ra cứu, vớt lên bờ. Ảnh: Trường Trung/Tuổi Trẻ.
Ba thanh nien nhay xuong song Han cuu co gai, mot nguoi mat tich-Hinh-5
Cô gái trẻ sau đó được những người trên bờ đưa đi cấp cứu và đã an toàn. Những người còn lại quay lại tìm kiếm người thanh niên nhưng không tìm thấy. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến cầu sông Hàn bị tắc nghẽn cục bộ nhiều giờ liền. Ảnh: Zing.
Ba thanh nien nhay xuong song Han cuu co gai, mot nguoi mat tich-Hinh-6
Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm nam thanh niên mất tích. Ảnh: Giáp Hồ/Zing.
Ba thanh nien nhay xuong song Han cuu co gai, mot nguoi mat tich-Hinh-7
Sông Hàn - nơi xảy ra vụ cứu người nhảy cầu bị mất tích của nam thanh niên. Ảnh: Tấn Việt/Giao thông.

Vụ chìm tàu 3 người chết: 7 giờ giáp mặt tử thần

Một trong 7 người được cứu sống trong vụ chìm tàu chia sẻ: "Suốt mấy tiếng, tôi không nghĩ mình đang chờ được cứu mà nghĩ sẽ mệt lả, ngất đi rồi chết".

Là một trong 7 người được cứu sống trong vụ chìm tàu 3 người chết đang điều trị tại BV Đa khoa thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ngồi trên giường bệnh, mới ăn xong bát cháo nóng, anh Nguyễn Văn Sáng (quê Thanh Hóa, máy trưởng tàu VTP 26 bị chìm bên ngoài Đảo Ngư trong bão số 2) kể: "Lúc bị hất văng ra khỏi tàu, tôi vừa làm hết ca. Đang ngủ trong khoang thì nghe báo động. 

Tôi chỉ kịp mặc chiếc áo phao chạy lên cabin. Chưa định hình được chuyện gì thì tàu bị xô nghiêng bên phải".