Thanh Hóa: Cãi nhau với bố đẻ, chồng vác dao chém chết vợ

(Kiến Thức) - Nổi cơn điên trong khi cãi nhau với bố đẻ, gã chồng vác dao chém chết vợ trong cơn điên loạn.

Liên quan đến vụ chồng vác dao chém chết vợ, thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Xuân – Thanh Hóa cho hay, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp Trần Văn Quân (SN 1986, trú xã Luận Thành – Thường Xuân – Thanh Hóa) về tội giết người. 

Người dân nơi xảy ra sự việc cho biết, khoảng 8h sáng nay (9/3) họ nghe thấy tiếng cãi vã của hai bố con anh Trần Văn Quân. Sau đó, Quân nổi cơn điên, cầm dao chạy ra trước nhà thì nhìn thấy vợ Quân là H.T.H (Sn 1996) đang bế con. Bất ngờ Quân lao vào dùng 2 con dao đang cầm trên tay chém liên tiếp vào người vợ trẻ. Mặc dù rất đông người chứng kiến và lao vào cứu chị H, nhưng Quân vẫn không dừng tay. Hắn tiếp tục chém đến khi chị H gục xuống tử vong tại chỗ.

Thanh Hoa: Cai nhau voi bo de, chong vac dao chem chet vo
 Chị H guc trên vũng máu sau những nhát dao chí mạng của gã chồng khốn nạn.

Một người hàng xóm chứng kiến kể lại: “Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng sáng sớm đã nghe tiếng hai bố con nhà họ cãi nhau, sau đó thì thấy Quân cầm hai con dao lao tới chém vợ tới tấp, lúc ấy cô gái đang bế con nhỏ, hắn giằng lấy đứa con khỏi tay vợ rồi cứ thế chém, cô ấy la hét vì đau đớn, hàng xóm cũng xông vào can nhưng không tới gần hắn được vì hắn cứ vung dao loạn xạ. Mọi người chỉ dùng đá, gậy gộc để ném, thế mà hắn vẫn không dừng tay, giống như một con thú điên vậy. Khi cô vợ gục xuống chết hắn mới bỏ chạy, công an xã và một số người dân đuổi theo mới bắt được. Ở đây chưa bao giờ xảy ra những vụ kinh khủng thế này”.

Thanh Hoa: Cai nhau voi bo de, chong vac dao chem chet vo-Hinh-2
 Hiện trường nơi Trần Văn Quân xả những nhát dao cướp đi sinh mạng của chính người vợ đầu ấp, tay gối của mình.

Được biết, hai vợ chồng Quân cưới nhau chưa đầy 2 năm, có một đứa con 11 tháng tuổi. Quân không có việc làm ổn định và có biểu hiện nghiện ma túy đá.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.

Ghen tuông, chém chết vợ, vào rừng uống thuốc sâu tự vẫn?

(Kiến Thức) - Do ghen tuông, người chồng dùng búa đập chết vợ, sau đó chạy vào rừng uống thuốc sâu tự vẫn?

Nguồn tin từ công an huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Hòa Bình làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện. Nạn nhân là Hà Thị Tâm (SN 1977), xóm Thượng, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, còn hung thủ là Lường Văn Vương (SN1975), chồng của nạn nhân.
Vào khoảng 17h ngày 26/5, công an xã Đồng Ruộng nhận được tin báo tại nhà anh Lường Văn Vương, xóm Thượng đã xảy ra án mạng khiến chị Hà Thị Tâm bị tử vong với vết chém ở bả vai bên trái, mất nhiều máu.

Tưởng vợ là hổ, đang ngủ bật dậy chém chết vợ

Khi đang ngủ cùng vợ con, Huyên giật mình tỉnh dậy chém chết vợ rồi chạy sang nhà bố mẹ đẻ nói tưởng vợ là hổ nên chém.

Sáng 29/10, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lương Phò Huyên 10 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là vợ bị cáo.
Theo hồ sơ, ngày 8/3, Huyên đang ngủ cùng vợ con thì chợt tỉnh giấc và đi tìm dao chém chết vợ. Tiếp đó, Huyên dùng dao cắt vào cổ mình hai lần để tự tử nhưng không thành. Một lúc sau, Huyên đi về nhà cha mẹ đẻ và nói tưởng vợ là hổ nên chém. Nói xong, Huyên lên nhà sàn của cha nằm rồi được mọi người đưa đi cấp cứu.