Thánh địa tổ chức Olympic 2016 xuống cấp

Thánh địa Maracana, nơi từng diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và các sự kiện quan trọng bậc nhất Olympic 2016 lại bắt đầu chìm vào quên lãng.

Từ đoạn video được quay bằng flycam và đăng tải trên tờ Business Insider, có thể thấy thảm cỏ thánh địa Maracana đang xuống cấp vì không được chăm sóc cẩn thận, mặt sân trơ trụi lộ các mảng màu nâu của đất. Màu sơn trên hàng ghế khán giả cũng bị bong tróc, loang lổ trông rất xấu xí. Business Insider đặt tiêu đề: “Sân Maracana nay đã trở thành thị trấn ma”.
Thánh địa Maracana được mở cửa chính thức vào năm 1950 phục vụ World Cup. Với sức chứa… 183.000 người, Maracana là SVĐ lớn nhất thế giới thời ấy. Ngày 16/7/1950, sân đấu ghi nhận kỷ lục 199.854 người đến xem trận chung kết World Cup giữa Brazil và Uruguay.
Thanh dia to chuc Olympic 2016 xuong cap
Thánh địa Maracana những ngày còn sôi động. Ảnh: AP. 
Tuy nhiên, kể từ sau World Cup 1950, Thánh địa Maracana đã bị xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Phải đến khi Brazil được chọn làm nước chủ nhà của World Cup 2014, SVĐ lừng danh mới được quan tâm đến.
Năm 2013, khi Maracana hoàn thiện phần nâng cấp với tổng chi phí 600 triệu USD để tổ chức các trận đấu tại Confed Cup, sức chứa của nó đã giảm xuống còn 76.804 người.
Tại World Cup 2014, thánh địa bóng đá chứng kiến màn đăng quang vô địch của tuyển Đức sau khi đánh bại tuyển Argentina. Hơn 2 năm sau, sân Maracana chứng kiến màn đăng quang bóng đá nam Olympic lần đầu tiên trong lịch sử Brazil.

Danh ca Chế Linh đánh trống, chỉ huy hai con trai tập hát

(Kiến Thức) - Danh ca Chế Linh và hai con trai Chế Phi, Chế Kha đã có mặt ở Hà Nội sớm để tập luyện, chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra ngày 24/6.

Danh ca Che Linh danh trong, chi huy hai con trai tap hat
Chiều 21/6, danh ca Chế Linh đã có buổi tập luyện cho đêm nhạc vinh danh các tác phẩm của Tú Nhi, tổ chức tối 24/6, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội. Để chuẩn bị cho đêm nhạc với sự tham gia của hai con trai và nhiều nghệ sĩ, nam danh ca về Hà Nội từ khá sớm. 

Chế Linh lần đầu chia sẻ chuyện rơi nước mắt về hai con trai

(Kiến Thức) - Khi người vợ thứ ba của Chế Linh mất đã để lại cho nam danh ca hai đứa con còn rất nhỏ, đứa thứ nhất hai tuổi, đứa thứ nhì mới 8 tháng...

Là người đông con, danh ca Chế Linh rất hạnh phúc khi hầu hết các con ông đều theo nghiệp cha. Chế Phương - người con mà ông mang theo khi xa quê hương - được ông hướng dẫn và đã ký hợp đồng với một trung tâm ca nhạc, đồng thời từng tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình. Tuy nhiên, sau đó Chế Phương đã chọn một hướng đi thích hợp hơn là theo đuổi việc kinh doanh.
Chế Phi là em kế tiếp của Chế Phương nhưng không may mắn gần cha như anh trai. "Lần cuối cùng vào năm 1980 khi quyết định đi ra nước ngoài tôi đã âm thầm mang đứa con trai đầu là Chế Phương, lúc ấy Chế Phi còn nhỏ lắm, tôi chỉ mang theo được một đứa lớn 13 tuổi. Trước khi đi tôi có ôm Chế Phi lần cuối vào lòng và tự nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại. Sau mấy mươi năm xa cách và ngày trở về quê hương, Chế Phi đã trưởng thành và cũng theo con đường nghệ thuật tôi rất vui", Chế Linh ngậm ngùi.