Tấn Tài nói về Công Vinh: Tưởng bạn tốt, hóa ra bạn ***

Tấn Tài là một trong nhiều cầu thủ phản ứng mạnh mẽ sau khi quyển tự truyện của Công Vinh ra mắt, thậm chí tuyên bố không bao giờ nhìn mặt đồng đội cũ

Tiền vệ Lê Tấn Tài bày tỏ sự bức xúc về những gì Công Vinh nhắc đến trong quyển tự truyện "Phút 89".
Tiền vệ Lê Tấn Tài bày tỏ sự bức xúc về những gì Công Vinh nhắc đến trong quyển tự truyện "Phút 89".
Không phải chờ đợi quá lâu để nhận được làn sóng phản ứng từ giới bóng đá Việt sau khi cuốn tự truyện "Phút 89" của Lê Công Vinh ra mắt. Một loạt nhân vật được nhắc tên trong 26 chương của quyển tự truyện như HLV Lê Thụy Hải, tiền vệ Lê Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Ngọc Duy (Sài Gòn FC), cựu tiền đạo Phan Thanh Bình... lần lượt lên tiếng.
"Đến thời điểm này thì tôi không hiểu là Công Vinh có não hay không nữa? Mối quan hệ của tôi và Công Vinh tại B.Bình Dương hoàn toàn bình thường, tôi vẫn kiến tạo để cậu ta ghi bàn. Còn ở đội tuyển, Vinh nói tôi và Văn Quyết không chịu chuyền bóng là vô căn cứ. Tôi đá tiền vệ, thấy đồng đội nào ở vị trí thuận lời thì chuyền cho người đó. Làm gì có chuyện phân biệt này nọ", Tấn Tài bức xúc chia sẻ.
Trên mạng xã hội Facebook, Tấn Tài không ngần ngại chỉ trích Công Vinh với câu nói "Cứ tưởng là bạn tốt, không ngờ là bạn ***. Năm 2014 (triều đại HLV Toshiya Miura dẫn dắt tuyển Việt Nam), tụi nó làm gì tụi tôi đều biết. Tại sao từ đầu tập huấn tôi đều ra sân nhưng tới lúc dự giải phải dự bị vì bố con nó hết nhưng tôi không nói vì tập thể đội tuyển".
Không chỉ Tấn Tài lên tiếng chỉ trích Công Vinh, cựu tiền đạo Phan Thanh Bình cũng lên tiếng khẳng định từ nay, anh và nhiều cựu cầu thủ khác sẽ không xem Công Vinh là bạn nữa. "Tôi chưa đọc cuốn tự truyện đó của Công Vinh, nhưng thông qua bạn bè và mạng xã hội thì có biết cậu ta có nói HLV Alfred Riedl thương tôi như con nên được xếp đá chính. Cậu ta dù đã nhận Quả bóng vàng nhưng phải dự bị. Tôi nói đơn giản như thế này, thời điểm đó tôi hay hơn, có được phong độ tốt nên HLV Alfred Riedl xếp mình đá chính, chơi bên cạnh Văn Quyến là chuyện bình thường. Thời điểm đó, Công Vinh không thể nào sánh ngang với tôi và Quyến được".
Công Vinh có những khoảnh khắc xúc động trong lễ ra mắt quyển tự truyện "Phút 89
Công Vinh có những khoảnh khắc xúc động trong lễ ra mắt quyển tự truyện "Phút 89
Một trong những HLV bị Công Vinh nhắc đến nhiều nhất là ông Lê Thụy Hải cũng lên tiếng phản pháo: "Khi mới về, gặp tôi thì Công Vinh cũng nói phải cố gắng lành mạnh, nếu chơi được thì chơi không thì phải chấp nhận. Tôi rất thích câu ấy vì nó rất chuyên nghiệp. Nhưng sau này Công Vinh lại nói khác, tôi không hiểu. Còn tôi làm ở rất nhiều CLB, chứ không chỉ riêng Bình Dương".
"Các cầu thủ tôi dạy họ, bây giờ họ cũng là đồng nghiệp, rất nhiều chứ không phải không có. Các bạn ấy phải biết tôi như thế nào. Theo tôi bất cứ cái gì trần trụi, tốt hay xấu phải là sự thật thì mới làm ra tốt. Người ta thấy được cái xấu thật để tránh đi. Còn nếu không phải sự thật thì chỉ là bôi nhọ, chỉ làm xấu đi. Bây giờ thông tin đại chúng nhiều, người ta cũng nhận thức tốt hơn chứ không như xưa, thì nói gì cũng phải đúng mức chứ không như thế này được", HLV Lê Thụy Hải lên tiếng.

Công Vinh bán vé xem đá bóng như nhân viên chuyên nghiệp

Sau khi gây “sốt” với màn xuống tận khán đài xin lỗi khán giả, Công Vinh tiếp tục gây chú ý với hình ảnh hóa thân thành nhân viên bán vé rất chuyên nghiệp.

Để phục vụ nhu cầu của khán giả mua vé vào sân theo dõi trận đấu giữa CLB TPHCM và FLC Thanh Hóa ở vòng 15 Toyota V.League 2017 trên sân Thống Nhất chiều 28/6, đích thân Chủ tịch CLB Lê Công Vinh đã trực tiếp đứng tại quầy bán vé cho khán giả. Cách cựu đội trưởng ĐTQG tính tiền và xé vé chẳng khác nào một nhân viên chuyên nghiệp thực thụ.
Cong Vinh ban ve xem da bong nhu nhan vien chuyen nghiep
 Công Vinh bán vé cho CĐV. Ảnh: Hải Nguyễn

Mách bạn 5 quán kem xôi gắn liền với thế hệ 8X,9X Hà Nội

(Kiến Thức) - Kem xôi, món kem tuổi thơ trường tồn với thời gian và trải qua nhiều thế hệ nhất, một món ăn vô cùng hấp dẫn quen thuộc trong những ngày hè oi ả của thế hệ 8x, 9x.

 

Kem xôi Kim Mã
Có thể nói kem xôi ở Hà Nôi, thì quán bà An được nhiều thế hệ học sinh thủ đô biết đến. Quán kem xôi đã có tuổi đời 33 năm. 
 

Quán kem xôi bà An nằm trong một không gian nhỏ nhắn, rất sạch sẽ và thoáng mát, cách phục vụ khá nhiệt tình. 15.000 là giá cho một bát kem xôi, gồm một viên kem với độ ngọt vừa phải, xôi rất thơm với hương lá dứa, bên trên có rải dừa khô. 

Ngoài kem xôi, quán còn rất nhiều các loại chè có giá giao động từ 15.000 - 30.000.

 
Kem xôi Ông Già Tóc Bạc

Nằm trên con phố Lò Đúc, quán kem luôn luôn tấp nập khách ra vào. Đối với những tin đồ của kem xôi thì không thể bỏ qua địa chỉ Ông Gìa Tóc Bạc. Những viên kem tròn trịa, ngọt mịn, mát lạnh được bay sẵn trên những chiếc đĩa nhựa, ăn kèm với dừa khô thơm phức. Xôi có vị lá dứa thanh thanh, rất mềm và ngon vô cùng.

 
Điểm trừ ở đây là vị kem hơi ngọt, hương vị cũng chưa hoàn hảo cho lắm. Ở quán cũng có rất nhiều các món cho bạn lựa chọn, đặc biệt sữa chua ở đây cũng rất ngon. 
 
Kem xôi vỉa hè số 5 Phan Chu Trinh
Các bạn trẻ hay truyền tai nhau về quán kem xôi vỉa hè số 5 Phan Chu Trinh, có cái tên rất đáng yêu là keke. Xét về thâm niên thì quán cũng thuộc hàng lâu đời nhất Hà Nội rồi, hơn hai mươi năm. Với 20.0000 là bạn đã có ngay một bát kem xôi xanh cốm lẫn dừa trắng bào sợi và dừa khô giòn rụm. Xôi ở đây rất thơm, ăn mềm. Quán còn bán thêm chè Thái và một số đồ uống khác mà giá thì vô cùng "hạt dẻ".
 
Một điều có lẽ nhiều người không thích ở kem xôi keke đó chính là kem ở đây tương đối nhạt, ăn kèm xôi thì vị xôi lại nổi bật hơn hẳn. Hơn nữa, ngoài kem xôi và chè Thái thì những món khác cũng không để lại nhiều ấn tượng cho khách hàng.
 
Kem xôi Trần Quốc Hoàn
Trong list này phải kể đến quán kem xôi Thái Lan trên phố Trần Quốc Hoàn. Kem xôi dừa là món được ưa thích nhất tại đây bởi viên kem béo ngậy, đậm hương dừa, xôi nấu vừa tới nên mềm, dẻo và rất thơm. Ngoài ra không gian của quán khá rộng, thích hợp để tụ tập bạn bè mỗi dịp cuối tuần, thực đơn lại đa dạng, phong phú nên không lo hợp khẩu vị người này còn người khác thì không.
 
Chè Thu Nga – Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

Đây là một trong những hàng đầu tiên khởi nguồn cho món kem xôi Hà Nội. Kem xôi được làm theo kiểu truyền thống, không có phá cách gì nhiều nhưng cũng chính vì thế mà kem xôi ở đây khá chú trọng về chất lượng. Viên kem to, tròn trịa, thoang thoảng hương vani, xôi nếp được nấu rất khéo, mềm mềm, ngọt ngọt, ăn rất ngon!