Tận dụng chai nhựa, giày cũ trồng cây có ngay khu vườn đẹp

Từ việc tận dụng chai nhựa và giày cũ trồng cây, người phụ nữ ở Ấn Độ đã ra khu vườn tuyệt đẹp.

Tình yêu với cỏ cây và hoa lá của bà Hashmath Fathima bắt đầu từ khi còn trẻ. Hiện nay, ngôi nhà của bà đang trở thành một thiên đường cây cỏ, có tới 40 loại hoa, cây leo và nhiều loại cây khác. Từng loại hoa, từng chậu cây đều được trồng, chăm sóc tỉ mẩn và cẩn thận.
Tan dung chai nhua, giay cu trong cay co ngay khu vuon dep
 
Trên mảnh đất rộng 12x21m, bà Hashmath đã dành phần lớn không gian để tạo khu vườn đẹp, trong khi căn nhà được xây dựng với diện tích khá nhỏ. Bà không chỉ dùng các chậu để trồng cây mà còn tận dụng tre ghép, vỏ chai nhựa, giày cũ và cả lốp xe để trồng cây, tạo nên một khu vườn bắt mắt và sinh động.
Tan dung chai nhua, giay cu trong cay co ngay khu vuon dep-Hinh-2
 
Bà Hashmath chia sẻ: “Tôi đã từng theo dõi rất nhiều kênh và trang web làm vườn trên mạng, từ đó nảy ra ý tưởng tận dụng chai nhựa, giày cũ và lốp xe bỏ đi để làm chậu trồng cây. Lần đầu tiên tôi thử dùng những vật liệu này để trồng cây là cách đây 3 năm. Hầu hết các loài cây đều ra hoa theo mùa. Tôi chỉ sử dụng phân tự nhiên đã tự trộn trước đó để chăm sóc cây cối”.
Tan dung chai nhua, giay cu trong cay co ngay khu vuon dep-Hinh-3
 
Khu vườn của bà Hashamath Fathima ngập tràn màu sắc rực rỡ của cây hoa thược dược, cúc vạn thọ, dâm bụt, hải đường, dạ yên thảo, hồng môn, lay ơn,... Ngoài ra, bà còn trồng xoài và các loại cây khác, tạo nên một khung cảnh đa dạng và phong phú trong khu vườn của mình.
Tan dung chai nhua, giay cu trong cay co ngay khu vuon dep-Hinh-4
 
Bà Hashmath đã thuê một người làm vườn để hỗ trợ mình chăm sóc hoa và cây. Hiện nay bà đang có một cửa hàng, công việc kinh doanh bận rộn chiếm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, bà vẫn dành 2 tiếng mỗi ngày để chăm sóc vườn cây quanh nhà.
Tan dung chai nhua, giay cu trong cay co ngay khu vuon dep-Hinh-5
 
Tan dung chai nhua, giay cu trong cay co ngay khu vuon dep-Hinh-6
 
Bà Hashamath Fathima đã nhận được vinh danh trong “Chuỗi vườn tại gia” tại triển lãm hoa Dasara do Hiệp hội Làm vườn Mysore tổ chức. Bà khiêm tốn nói: “Những người đam mê làm vườn và yêu cây cối từ Gulbarga, Bhatkal, Hyderabad và nhiều thành phố khác đã xin tôi lời khuyên cách chăm sóc khu vườn. Tôi rất hạnh phúc khi được giúp đỡ bất kỳ ai muốn trải nghiệm và thử sức trong việc làm vườn”.

Cô gái “hô biến” ban công nhỏ thành khu vườn nhiệt đới

Vẻ đẹp thu hút của khu vườn khiến Tiểu Dương chẳng muốn rời chân nửa bước vào mỗi dịp cuối tuần.

Từng là một người yêu thích các hoạt động ngoài trời, những cuộc tụ tập bạn bè vào mỗi dịp cuối tuần nhưng giờ đây sở thích của Tiểu Dương, 22 tuổi (du học sinh ở Singapore) đã thay đổi. Cô dành phần lớn thời gian cuối tuần để chăm sóc và ngắm nhìn khu vườn nhiệt đới bên ngoài ban công. Bất luận dù ngày mưa hay nắng thì mọi giây phút được thư giãn bên trong khu vườn nhỏ của mình luôn khiến Tiểu Dương cảm thấy hạnh phúc.

Cô gái 25 tuổi dựng khu vườn 1500m2 như cổ tích

Khu vườn của cô gái này là điểm tham quan mới, thu hút khá đông du khách đến TP Cần Thơ trong thời gian gần đây.

Buổi sáng đẹp trời, Nguyễn Thị Kim Ngân (25 tuổi, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) dậy thật sớm, tự tay chăm sóc khu vườn rộng 1.500m2 với các loại hoa như: mười giờ, hồng, hướng dương, vạn thọ, sao nhái và các loại bắp cải, cải xanh, khổ qua, bầu, mướp... Khu vườn của cô gái này là điểm tham quan mới, thu hút khá đông du khách đến TP Cần Thơ trong thời gian gần đây.