Tạm giữ sà lan tông vào nhịp 6 cầu An Phú Đông, TP.HCM gây lệch nhịp

 Cơ quan chức năng TP.HCM đã tạm giữ sà lan va vào nhịp 6 cầu An Phú Đông gây sự cố lệch nhịp cầu.

Đến 13h ngày 16/10, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố sà lan va vào nhịp 6 cầu thép An Phú Đông.
Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM thông tin, khoảng 5h40 ngày 16/10, một sà lan mang số hiệu LA - 074-74 lưu thông trên kênh Vàm Thuật hướng từ cầu An Lộc về cầu Bình Lợi.
Tam giu sa lan tong vao nhip 6 cau An Phu Dong, TP.HCM gay lech nhip
 
Hiện trường sự cố.
Đến cầu thép An Phú Đông thì va vào nhịp 6 của cầu đang trong giai đoạn thi công. Sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư đã cùng đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công báo công an địa phương, CSGT đường thủy và Sở GTVT TP.HCM.
Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ sà lan va vào cầu thép An Phú Đông để làm rõ nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và lên phương án khắc phục sự cố, duy trì tiến độ thi công tại công trường ở những khu vực bị ảnh hưởng.
Qua đánh giá sơ bộ, người điều khiển sà lan đã vi phạm các quy định an toàn giao thông đường thủy đã được thể hiện đầy đủ trên các biển báo trong khu vực.
Theo ghi nhận của PV, sự cố làm lệch một phần sắt xuống khoảng 0,5 m so với mặt cầu.

Những chuyến xe tang tóc từ tiểu khu 67

Cứ vài chục phút, một chiếc xe chở thi thể thành viên đoàn cứu hộ từ Phong Điền chạy về Bệnh viện Quân y 268. Hy vọng của những người thân nạn nhân dần tắt.

Nhung chuyen xe tang toc tu tieu khu 67

13h ngày 15/10, Sở Chỉ huy tiền phương cho biết lực lượng chức năng tìm thấy 4 thi thể trong đoàn cán bộ gặp nạn hôm 12/10. Khoảng một giờ sau, chiếc xe cứu thương đầu tiên rời Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) về Bệnh viện Quân y 268.

Nhung chuyen xe tang toc tu tieu khu 67-Hinh-2
Người nhà đã chuẩn bị sẵn hương, chờ ở bên ngoài. Khi một chiếc xe cứu thương chạy ra, người nhân vừa khóc vừa chạy theo đưa hương vào trong xe.
Nhung chuyen xe tang toc tu tieu khu 67-Hinh-3
Cảnh sát giao thông, kiểm soát quân sự dẫn đường hú còi khi xe cứu thương đưa các nạn nhân về bệnh viện.
Nhung chuyen xe tang toc tu tieu khu 67-Hinh-4
Các chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông đứng nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội khi mỗi chiếc xe đi qua. Trong số 13 nạn nhân có 11 người của quân đội.
Nhung chuyen xe tang toc tu tieu khu 67-Hinh-5
Từ 16h, trời đổ mưa và tối rất nhanh. Các chiến sĩ bộ đội, công an vẫn không quản ngại làm nhiệm vụ.
Nhung chuyen xe tang toc tu tieu khu 67-Hinh-6
13 thi thể lần lượt được đưa vào cổng Bệnh viện Quân y 268. Ngay sau đó, cổng được đóng lại. Chiếc cổng bệnh viện cũng là một cửa của kinh thành Huế khi xưa.
Nhung chuyen xe tang toc tu tieu khu 67-Hinh-7
20h, những chuyến xe tiếp tục băng qua đêm tối đưa các các nạn nhân về Bệnh viện Quân y 268. Lễ truy điệu chung cho các nạn nhân cũng sẽ được tổ chức tại đây.
Nhung chuyen xe tang toc tu tieu khu 67-Hinh-8
Trong số các nạn nhân có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4. 

Sạt lở Rào Trăng 3: "Nhân dân đang cần, khó cũng đi, kể cả có hy sinh"

(Kiến Thức) - Báo cáo Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kể lại, trước khi lên đường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man có nói, nhân dân đang cần chúng ta từng giờ, từng phút, dù khó khăn thế nào cũng phải đi, kể cả có hy sinh.

Nhân dân cần, khó khăn thế nào cũng phải đi, kể cả có hy sinh