Tạm giữ nữ giúp việc dốc ngược bé gái quăng như món đồ

(Kiến Thức) - Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ nữ giúp việc có hành vi xách ngược cháu bé, ném xuống giường vì lý do cháu bé không chịu ngủ.

Liên quan tới vụ việc nữ giúp việc dốc ngược bé gái ném xuống giường, ngày 9/12, trả lời VTC news, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành cháu bé 13 tháng tuổi.
Được biết, hai vợ chồng anh Hoàng Anh T. (SN 1992, trú tại TP Vinh, Nghệ An) thuê bà Doan về làm giúp việc cho gia đình thông qua một công ty ở TP Vinh vào ngày 6/11, mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.
Tam giu nu giup viec doc nguoc be gai quang nhu mon do
 Hình ảnh được cắt từ clip.
Theo Thời Đại đưa tin, trước đó, tối 4/12, vợ chồng anh đi ra ngoài ăn tối cùng với một số người bạn, để đứa con hơn 1 tuổi ở nhà với bà Doan trông coi. Khi về nhà thấy con quấy khóc, vợ chồng anh T. có gặng hỏi nhưng bà Doan đổ thừa do thời tiết.
Đến sáng hôm sau, vợ anh T. kiểm tra lại camera thì phát hiện bà Doan đã có những hành động bạo hành con gái mình. Tuy nhiên, khi được hỏi thì bà Doan một mực phủ nhận, chỉ đến khi được xem lại hình ảnh từ camera thì nữ giúp việc này mới chịu thừa nhận mình đã sai và xin lỗi gia đình.
Ngay sau đó, gia đình anh T. đã cho bà Doan nghỉ việc đồng thời trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan công an, bà Doan khai nhận, do cháu bé khóc to không chịu ngủ nên trong lúc tức giận mới có hành động bạo hành cháu bé.
>>> Mời quý độc giả xem clip nữ giúp việc dốc ngược bé gái quăng đi quăng lại như món đồ

Nguồn: VTC  News.

Nữ giúp việc "đắc thắng" sau khi vợ ôm con về nhà ngoại

Về ngoại ở cữ 3 tháng, ngày quay lại, tôi khóc ngất khi bắt gặp người phụ nữ khác đang trong phòng ngủ hai vợ chồng.

Tôi làm công chức nhà nước, lấy chồng năm 30 tuổi. Sau 8 năm hôn nhân, tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng luôn tràn ngập tiếng cười. Niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi tôi chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai.

Kịch bản hoàn hảo sau mối tình một đêm với giám đốc của nữ giúp việc

Gia đình đang êm ấm, bà nội tôi đưa về nhà một người phụ nữ muộn chồng. Bà nói, từ nay cô ấy là giúp việc mới trong gia đình tôi…

Ba tôi là giám đốc. Ông kinh doanh từ ngày còn rất trẻ. Bao sóng gió thương trường, vất vả và khó khăn, ông đều trải qua và vững vàng. Vậy mà khi về tuổi xế chiều, ông lại vướng vào chuyện tình trường, không thể nào giải quyết nổi.