Tá hỏa giúp việc năm lần trộm 8 nhẫn vàng của chủ

Lợi dụng lúc chị Thiên đi vắng, bà Bông lén lấy chìa khóa tủ nơi chị Thiên vẫn để rồi mở tủ quần áo trộm nhẫn vàng của chủ.

Ngày 17/8, theo tin từ công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị này đang điều tra xử lý vụ một người giúp việc nhiều lần trộm nhẫn vàng của chủ.
Ta hoa giup viec nam lan trom 8 nhan vang cua chu
Ảnh minh họa. 
Theo điều tra ban đầu, ngày 16/8, chị Nguyễn Vũ Thiên (ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) trình báo công an khi phát hiện nhẫn vàng trong tủ bị mất. Công an đã sàng lọc nghi phạm trộm cắp và lấy lời khai của bà Hà Thị Bông (56 tuổi, người giúp việc nhà của chị Thiên).
Bà Bông thừa nhận, từ khoảng đầu tháng 6 đến cuối tháng 7/2016, lợi dụng lúc chị Thiên đi vắng, bà Bông lén lấy chìa khóa tủ nơi chị Thiên vẫn để rồi mở tủ quần áo lấy nhẫn vàng chị Thiên cất trong đó.
Bà Bông đã năm lần lấy trộm tám chiếc nhẫn tổng trọng lượng 6 chỉ vàng của chủ.
Hiện công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra làm rõ.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Vác súng đi trộm SH bị bắt lại vượt ngục hành nghề cũ

Nghĩa mang súng đi trộm cắp SH rồi bị bắt, sau đó lại vượt ngục trốn về Đắk Nông để tiếp tục hành nghề. 

Ngày 24/3, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, nguyên quán xóm 7 xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; tạm trú thôn 10, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum) khi tên này đang đi tiêu thụ một chiếc xe trộm cắp.

Ảnh tuyệt đẹp về làng chài bình yên ven biển Vũng Tàu

Khám phá những làng cá lâu đời ở Vũng Tàu, ta không chỉ thấy những nét văn hóa độc đáo của ngư dân, mà cả vị mặn của cuộc mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió.

Ở Vũng Tàu, không ai nhớ các làng chài Bình Châu, Phước Hải, Phước Tỉnh, Bến Đá, Bến Đình… đã có bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng, từ khi có biển, những làng chài này cứ thế sinh sôi, lớn dần lên.
Ở Vũng Tàu, không ai nhớ các làng chài Bình Châu, Phước Hải, Phước Tỉnh, Bến Đá, Bến Đình… đã có bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng, từ khi có biển, những làng chài này cứ thế sinh sôi, lớn dần lên.