Sư tử thoát thân ngoạn mục trong vòng vây của 40 con cá sấu

Sư tử là vị vua của vùng đồng cỏ, thế nhưng khi xuống nước và bị vây bởi 40 con cá sấu, địa vị của nó không còn nghĩa lý gì, bởi lúc này nó cần tẩu thoát thật nhanh.

Khi rời xa môi trường quen thuộc, sư tử trở nên nhụt chí và yếu đuối hơn bao giờ hết. Dù trên cạn sư tử có vẻ hùng mạnh và đáng sợ, nhưng khi mất lợi thế tự nhiên, nó sẽ phải đối mặt với những loài động vật săn mồi chuyên nghiệp trong môi trường nước. Và một trong số đó là cá sấu, kẻ mạnh mẽ và trỗi dậy ở dưới mặt nước.

Đoạn video dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của yếu tố địa lý đối với sư tử và cá sấu, hai loài động vật đại diện cho thế giới đồng cỏ và thế giới dưới nước.

Clip nguồn: Facts Tell.

Được chia sẻ bởi kênh Facts Tell, đoạn video mang tựa đề "Sư tử táo bạo thoát khỏi đàn cá sấu," đã nhận được sự quan tâm sục sôi từ cộng đồng mạng.

Theo tác giả của clip, sự việc xảy ra tại Khu bảo tồn động vật quốc gia Masai Mara, Kenya. Câu chuyện diễn ra được tóm gọn trong đoạn video ngắn. Một con sư tử bí ẩn bị mắc kẹt trên đầu một con hà mã khổng lồ. Xung quanh, tác giả ước tính có hơn 40 con cá sấu sẵn sàng để trừng phạt bất kỳ kẻ liều lĩnh nào xâm phạm lãnh thổ của chúng.

Đặt mình vào hoàn cảnh của con sư tử, chúng ta mới thực sự hiểu được sự biến động khó lường. Xung quanh ta không chỉ là mênh mông nước và mưa, mà còn có rất nhiều kẻ đang chờ sẵn để săn đuổi...

Tuy nhiên, trong đoạn video, ta có thể nghe rõ tiếng hò reo và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ những người xung quanh, mang đến động lực lớn cho con sư tử. Cuối cùng, sự thành công của con sư tử khiến người hâm mộ không thể không thốt lên. Đám đông trở nên phấn khích và hân hoan hơn khi con sư tử an toàn đặt chân lên bờ bên kia.

Một người dùng mạng đã để lại bình luận: "Đây là một bài học mà vị vua gửi gắm cho chúng ta. Đừng bao giờ từ bỏ, dù xung quanh có vẻ như không còn hy vọng nào!"

Hé lộ khoảnh khắc thiêng liêng của chúa tể rừng xanh

Những thước phim quay được cảnh sư tử sinh con là vô cùng hiếm.

MalaMala là một vùng đất nằm ở phía Đông Công viên Quốc gia Kruger và là nơi sinh sống của nhiều loài mèo lớn châu Phi. Theo thống kê, mèo hoang là một trong những loài động vật lôi cuốn nhất trên trái đất và châu Phi là nơi sinh sống của 10 loài mèo hoang dã khác nhau. Hai loài trong số chúng là loài mèo lớn: sư tử và báo châu Phi, cùng 8 loài được phân loại là mèo nhỏ: báo gêpa, serval, caracal, mèo vàng châu Phi, mèo rừng, mèo cát, mèo rừng châu Phi và mèo chân đen. Khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của mèo để bắt và ăn thịt con mồi đã giúp chúng trở thành một chủng loại rất thành công.

Cuộc đối đầu kịch tính giữa cá sấu sông Nile và sư tử

Trước mắt là cuộc đối đầu căng thẳng giữa sư tử và cá sấu, một kẻ được biết đến là "chúa tể đầm lầy", kẻ còn lại là "ông vua đồng cỏ".

Sư tử, không giống như báo đốm hay hổ, có xu hướng tránh xa vùng nước và sông suối. Tuy nhiên, đôi khi, khi đối mặt với việc săn đuổi con mồi hoặc di cư qua các vùng lãnh thổ khác, sư tử sẽ sử dụng kỹ năng bơi lội của mình.

Khi phải rời xa lãnh thổ quen thuộc, sư tử trở nên không tự tin, yếu đuối hơn bao giờ hết. Dù sư tử là loài "đội vương miện" trên đất liền, nhưng khi mất lợi thế sân nhà, chúng phải đối mặt với những đối thủ săn mồi chuyên nghiệp trong môi trường nước - cá sấu sông Nile, một trong những loài động vật mạnh mẽ nhất trong khu vực ven sông và đầm lầy.