Sự thật về “táo đá Hà Giang” đang tràn lan các chợ

Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang khẳng định Hà Giang không trồng loại quả "táo đá Hà Giang".

Video: Sự thật về "táo đá Hà Giang" đang tràn lan các chợ:
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Giang xuất hiện mặt hàng táo quả đang được người tiêu dùng khá ưa thích và được thương lái, người bán hàng chào bán với tên gọi là "táo đá Hà Giang". Song các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang khẳng định là Hà Giang không trồng táo đá.

Cuộc sống của người nhập cư ở biên giới Mỹ-Mexico

(Kiến Thức) - Khu San Juan Bosco ở biên giới Mỹ - Mexico là nơi trú chân cho những người nhập cư nuôi hy vọng vào nước Mỹ hoặc vừa bị trục xuất khỏi quốc gia này.

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico
Sergio Medrano, 30 tuổi, ngồi trong một căn phòng của trung tâm tiếp nhận người nhập cư San Juan Boscow ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico hôm 3/2. Được biết, Medrano là một người nhập cư Mexico nhưng vừa bị trục xuất khỏi Mỹ. 

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-2
 Những người dân nhập cư đến khu trại San Juan Bosco sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ hôm 3/2.

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-3
 Trong ảnh là Volter Petiblen, 24 tuổi, một người tị nạn đến từ Haiti. Volter cũng đang sống trong trung tâm Juan Bosco ở Nogales, Sonora, Mexico.

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-4
Jeber Hernandez, 14 tuổi, đến từ El Salvador, hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể tới thành phố Los Angeles, Mỹ. 

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-5
 Jaime Manuel Perez Mancinas, một di dân Mexico, nắm tay một em nhỏ tị nạn 3 tuổi đến từ Honduras khi ngồi chờ tại khu trại Juan Bosco hôm 3/2.

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-6
 Những người nhập cư cùng nhau ăn tối tại trung tâm Juan Bosco.

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-7
Gilda Loureiro, người quản lý trung tâm Juan Bosco, nấu ăn cho các di dân hôm 3/2. 

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-8
Jose Angel Garcia, 42 tuổi, một người nhập cư Mexico cũng đã bị trục xuất khỏi Mỹ. 

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-9
Volter Petiblen (phải), 24 tuổi, ngồi chờ bữa tối tại khu trại Juan Bosco. 

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-10
 Quang cảnh trung tâm Juan Bosco ở Nogales, Mexico.

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-11
Những người dân nhập cư ngồi trong khu trại tiếp nhận Juan Boscow sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ hôm 3/2. 

Cuoc song cua nguoi nhap cu o bien gioi My-Mexico-Hinh-12
 Bà Gilda đứng trong phòng ký túc của trung tâm Juan Boscow hôm 3/2. (Nguồn ảnh: Reuters)

Cảnh di dân lũ lượt rời trại tị nạn Jungle ở Pháp

(Kiến Thức) - Pháp bắt đầu phá dỡ trại tị nạn Jungle ở thành phố Calais hôm 24/10 và chuyển các di dân tới những trung tâm tiếp nhận người tị nạn khác trong nước.

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap
Các di dân tập trung gần đám cháy tại khu trại tị nạn Jungle ở thành phố Calais (Pháp) vào cuối ngày đầu tiên của quá trình sơ tán di dân từ khu trại này tới các trung tâm tiếp nhận người tị nạn khác ở Pháp hôm 24/10. 

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-2
Các di dân Ethiopia phản ứng khi phải rời khỏi trại tị nạn Jungle ở Calais hôm 24/10. 

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-3
Người tị nạn đốt lửa sưởi ấm trong khu trại “rừng rú” ở Calais hôm 24/10 trước khi phải chuyển đi. 

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-4
Những di dân mang theo đồ đạc xếp hàng chuẩn bị rời khỏi khu trại. 

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-5
 Một người đàn ông Ethiopia bật khóc khi phải rời khỏi trại tị nạn Jungle hôm 24/10.

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-6
Cảnh sát Pháp thực hiện quá trình di dời những người tị nạn khỏi khu trại Jungle hôm 23/10. 

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-7
 Cảnh sát Pháp ném lựu đạn hơi cay tại khu trại Jungle.

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-8
 Khu trại tị nạn tạm bợ Jungle nhìn từ trên cao hôm 23/10.

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-9
Người tị nạn mang theo hành lý rời khỏi trại tị nạn Jungle hôm 23/10. 

Canh di dan lu luot roi trai ti nan Jungle o Phap-Hinh-10
 Những di dân xếp hàng chờ được đưa tới những trung tâm tiếp nhận người tị nạn khác ở Pháp hôm 24/10.

Cảnh ngộ người tị nạn “chết cóng” ở biên giới Serbia-Hungary

(Kiến Thức) - Những người tị nạn đến từ Afghanistan và Pakistan đang khốn khổ trong cái lạnh đến -20 độ C ở biên giới phía bắc Serbia để chờ được vào Hungary.

Người tị nạn đứng chờ dưới trời tuyết rơi để nhận khẩu phần ăn được phân phát miễn phí bên ngoài nhà kho ở Belgrade, Serbia, ngày 9/1.
 Người tị nạn đứng chờ dưới trời tuyết rơi để nhận khẩu phần ăn được phân phát miễn phí bên ngoài nhà kho ở Belgrade, Serbia, ngày 9/1.

Những người tị nạn co ro trong cái lạnh “cắt da cắt thịt”.
Những người tị nạn co ro trong cái lạnh “cắt da cắt thịt”. 

Người đàn ông tranh thủ ngồi ăn giữa trời tuyết rơi ở Belgrade, Serbia.
 Người đàn ông tranh thủ ngồi ăn giữa trời tuyết rơi ở Belgrade, Serbia.

Các di dân tập trung quanh đống lửa sưởi ấm cơ thể.
Các di dân tập trung quanh đống lửa sưởi ấm cơ thể. 

Một số người đùa nghịch bên ngoài nhà kho ở Belgrade ngày 9/1.
 Một số người đùa nghịch bên ngoài nhà kho ở Belgrade ngày 9/1.

Tất cả những di dân "mắc kẹt" ở đây đều đang chờ cơ hội được sang Hungary.
Tất cả những di dân "mắc kẹt" ở đây đều đang chờ cơ hội được sang Hungary. 

Mọi người xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí dưới trời tuyết rơi.
Mọi người xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí dưới trời tuyết rơi. 

Một di dân che ô đi dưới trời mưa tuyết ở Belgrade.
Một di dân che ô đi dưới trời mưa tuyết ở Belgrade.

Người phụ nữ tị nạn ngồi trước đống lửa sưởi ấm trong khu trại tị nạn tạm bợ gần Horgos, Serbia.
Người phụ nữ tị nạn ngồi trước đống lửa sưởi ấm trong khu trại tị nạn tạm bợ gần Horgos, Serbia. 

Các di dân ngồi ăn trên lớp tuyết dày.
Các di dân ngồi ăn trên lớp tuyết dày. 

Hàng dài người tị nạn trùm kín người, xếp hàng nhận đồ ăn được phân phát miễn phí ở Belgrade.
 Hàng dài người tị nạn trùm kín người, xếp hàng nhận đồ ăn được phân phát miễn phí ở Belgrade.

Những túp lều tạm bợ được dựng ở biên giới Serbia-Hungary gần Horgos, Serbia.
Những túp lều tạm bợ được dựng ở biên giới Serbia-Hungary gần Horgos, Serbia. 

Hình ảnh di dân Haiti xây nhà ở vùng biên giới Mỹ-Mexico

(Kiến Thức) - Hàng trăm di dân Haiti đang cố gắng tìm cách ổn định cuộc sống ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico.

Hinh anh di dan Haiti xay nha o vung bien gioi My-Mexico
Thea Nonce Jean, 32 tuổi, là một trong hàng trăm di dân Haiti “mắc kẹt” ở vùng biên giới Mỹ-Mexico sau khi không thể vào nước Mỹ. Hiện tại, vợ chồng anh đang xây một ngôi nhà gỗ ở Tijuana (Mexico), thành phố nằm trên biên giới với Mỹ. 

Chìm thuyền ở Địa Trung Hải, 180 di dân thiệt mạng

(Kiến Thức) - Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 180 di dân được xác định đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Địa Trung Hải hồi cuối tuần qua.

Sputnik dẫn lời người phát ngôn của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) Flavio Di Giacomo ngày 17/1 cho biết, khoảng 180 di dân đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Địa Trung Hải hôm 14/1.
“Dựa trên lời khai của những người may mắn sống sót, chúng tôi xác nhận rằng khoảng 180 người tị nạn đã thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Libya xảy ra vào cuối tuần qua”, người phát ngôn IOM, ông Flavio Di Giacomo, cho hay.