Sóc Trăng: Đôi nam nữ tử vong do cuồng ghen?

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đôi nam nữ tử vong trước cửa Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng có thể là do ghen tuông.

Chiều nay (11/3), thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trước cửa Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng được phát hiện trong sáng cùng ngày được nhận định ban đầu là do ghen tuông.
Soc Trang: Doi nam nu tu vong do cuong ghen?
Nơi U và S tử vong. 
Theo đó, người nam tên T.V.U (27 tuổi, quê huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), người nữ tên T.T.H.S (30 tuổi, quê huyện Trần Đề, Sóc Trăng). U và S cùng làm chung tại 1 quán ăn trên địa bàn TP.Sóc Trăng. Theo đó, U là thợ nấu, S làm chạy bàn.
U và S cùng ở chung nhà trọ và thường xuyên cãi nhau do U ghen tuông. Riêng S có cha mẹ đã ly hôn với nhau. S cũng có một đời chồng và một đứa con nhưng hôn nhân dang dở.
Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, người dân ở cạnh Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP.Sóc Trăng) phát hiện 2 người nằm bất động trên vỉa hè nên truy hô.
Nhận được tin báo, Công an TP.Sóc Trăng đã nhanh chóng cử lực lượng đến tìm hiểu vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người nữ nằm ngửa, trên người có nhiều vết dao đâm, còn người nam nằm cách đó không xa với một cây dao còn cắm trên ngực trái.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể cả hai được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.
Theo phóng viên tìm hiểu, nạn nhân nam bị một vết dao đâm thủng tim, còn người nữ bị đâm nhiều nhát ở vùng ngực, trong đó có một vết thấu tim. Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra vụ việc.

Người dân ngỡ ngàng vì vỉa hè phố cổ Hà Nội thoáng đãng

(Kiến Thức) - Nhiều vỉa hè phố cổ của Hà Nội trở nên thoáng đãng, người đi bộ không còn phải di chuyển xuống lòng đường sau một ngày lực lượng chức năng ra quân.

Nguoi dan ngo ngang vi via he pho co Ha Noi thoang dang
Ngày 11/3, ghi nhận của PV Kiến Thức trên một số tuyến đường, vỉa hè phố cổ của Hà Nội (tức sau một ngày toàn bộ lực lượng liên ngành của các quận, huyện Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ (10/3), thì ít xuất hiện tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, thậm chí nhiều xe máy được sắp xếp ngay ngắn, không lộn xộn để người đi bộ có lối di chuyển. Ảnh chụp trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kỳ thú khám phá rừng phong đỏ ở “thành phố sương mù”

(Kiến Thức) - Không cần đến châu Âu xa xôi, giờ đây, ngay ở Đà Lạt, người ta đã phát hiện ra những quần thể phong đỏ kỳ thú khiến du khách ngây ngất.

Khi tiết trời cao nguyên chuyển lạnh đem theo những cơn gió mùa thổi về từ phía Bắc xa xôi, giữa rừng già tự nhiên ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nổi bật lên màu đỏ tươi của một loài cây chỉ có ở xứ ôn đới, đó là cây phong đỏ.
Ky thu kham pha rung phong do o “thanh pho suong mu”
“Tuấn còi”, người phát hiện rừng phong đỏ ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.