Sạt lở đất đá tại Hà Giang, 11 thi thể đã được tìm thấy
Tính đến trưa 13/7, số tử vong do vụ sạt lở kinh hoàng được ghi nhận là 11 người, 4 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Ngày 13/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đến trưa cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang). Lực lượng chức năng đã tìm thấy 15 người bị đất đá vùi lấp.
Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Trong đó có 11 người chết; 4 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Hà Giang, trong số nạn nhân thiệt mạng có 2 trẻ em.
Trước đó như đã đưa tin, vụ sạt lở đất trưa 12/7 trên tuyến Quốc lộ 34, tại vị trí Km10+900 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang được khắc phục cơ bản vào chiều cùng ngày, giúp các phương tiện đi lại bình thường.
Tuy nhiên do đêm 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7 huyện Bắc Mê tiếp tục có mưa lớn nên vị trí trên tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn, vùi lấp xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29E-024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng. Theo thông tin từ chủ xe, trên xe chở 16 người.
Có mặt khi tai nạn xảy ra, một số người dân tham gia ứng cứu, nhưng đất tiếp tục sạt lở hàng ngàn m3 và vùi lấp họ. Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền, Công an tỉnh Hà Giang, huyện, xã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và người dân cùng máy móc phương tiện để cứu nạn, cứu hộ.
>>> Xem thêm video: Sạt lở cát đỏ tại Mũi Né, giao thông tê liệt
Nữ nhân viên karaoke bị bắt giữ ép trả nợ vì vay 19 triệu
Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trong vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ nhân viên quán Karaoke trái phép.
Theo điều tra, năm 2023, chị H. (SN 2002; HKTT: Văn Giang, Hưng Yên) đến làm việc tại quán Karaoke tại thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội do Nguyễn Văn Điệp (SN 1984; HKTT: Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) làm chủ. Trong quá trình làm việc, chị H. có vay của Nguyễn Văn Điệp số tiền 19 triệu đồng. Tuy nhiên, Điệp yêu cầu chị H. phải chịu số tiền lãi là 10 triệu đồng, tổng số tiền nợ chị Hương phải trả là 29 triệu đồng.
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Do không có tiền trả nên ngày 26/4/2024, chị H. đã bỏ trốn. Phát hiện chị H bỏ trốn, Điệp giao cho Khúc Thanh Hùng (SN: 2000, HKTT: Đại Bản, An Dương, Hải Phòng) việc tìm và đòi nợ chị H. Hùng rủ thêm Trương Đăng Vinh và Lê Văn Đạt (SN 2002 HKTT: Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) đều là nhân viên quán cùng đi. Cả 3 đến tận phòng trọ chị H. thuê tại Văn Giang, Hưng Yên để đưa chị H. quay lại quán, bắt trả nợ.
Đèo Bảo Lộc sạt lở và loạt vụ thiên tai kinh hoàng
Mới đây, vụ sạt lở kinh hoàng ở Bảo Lộc, Lâm Đồng đã khiến 3 cán bộ CSGT và 1 người dân tử vong. Trước đó đã xảy ra hàng loạt vụ sạt lở tương tự.
Sạt lở tại đèo Bảo Lộc: Ngày 30/7, khi các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) tới chốt CSGT đèo Bảo Lộc để thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ và 1 người dân. Khoảng 22h15 cùng ngày, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường thi thể của cả 4 nạn nhân.
Sạt lở 2 người chết ở Đà Lạt: Rạng sáng 29/6, một taluy cao khoảng 30m, dài 20m bất ngờ đổ sập xuống dưới hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt. Hậu quả, làm sập và hư hỏng một số căn nhà trong khu vực. Có 2 công nhân ngủ lại lán trại để trông coi công trình gồm bà N.T.H.V. (SN 1978) và chồng là ông P.K. (SN 1976, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) bị đất đá đè tử vong.
Sạt lở đất đá ở Lâm Đồng vùi lấp 2 vợ chồng, 1 người chết: Khuya ngày 17/6, do mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở taluy xưởng cán tôn ở số nhà 686 Quốc lộ 20 thuộc đại bàn thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc khiến hàng chục khối đất đá của bờ taluy cao 8m phía sau đổ sập xuống, vùi lấp 2 phòng ngủ của căn nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nghiêm Đình Quang (40 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Lan (35 tuổi, vợ ông Quang) đang ngủ trong phòng. Cả hai bị đất đá vùi lấp. Cả hai được lực lượng chức năng cứu nạn đưa ra vào rạng sáng 18/6. Tuy nhiên, ông Nghiêm Đình Quang đã tử vong do chấn thương nặng, bà Lan bị thương nặng và được chuyển bệnh viện cấp cứu.