Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Giải mã

Rùng mình những đồ vật bị nguyền rủa nổi tiếng thế giới

28/11/2015 01:25

(Kiến Thức) - Viên kim cương Hope, bức tranh "Cậu bé khóc"... là những đồ vật bị nguyền rủa, được cho là nguyên nhân của những tai ương, cái chết bí ẩn.

Tâm Anh (tổng hợp)

Những con búp bê ma ám nổi tiếng nhất thế giới

Bí ẩn giếng hóa đá bị ác quỷ nguyền rủa ở Anh

Viên kim cương Hope (Hy vọng) trị giá 200-250 triệu USD. Hiện viên kim cương này thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian ở Washington, Mỹ. Viên kim cương có cái tên mỹ miều Hope gắn liền với những truyền thuyết về lời nguyền chết chóc khi các chủ nhân của viên kim cương này đều gặp bất hạnh, thậm chí là mất mạng. Chính vù vậy, nó được cho là đồ vật bị nguyền rủa vô cùng rùng rợn.
Viên kim cương Hope (Hy vọng) trị giá 200-250 triệu USD. Hiện viên kim cương này thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian ở Washington, Mỹ. Viên kim cương có cái tên mỹ miều Hope gắn liền với những truyền thuyết về lời nguyền chết chóc khi các chủ nhân của viên kim cương này đều gặp bất hạnh, thậm chí là mất mạng. Chính vù vậy, nó được cho là đồ vật bị nguyền rủa vô cùng rùng rợn.
Chiếc ghế của sát nhân khét tiếng nước Anh Thomas Busby được cho là đồ vật bị nguyền rủa nhất thế giới. Theo đó, người nào ngồi lên trên chiếc ghế này sẽ gặp tai nạn khủng khiếp dẫn đến chấn thương nặng và một số trường hợp tử vong. Do số người chết tăng nhiều nên chủ nhân chiếc ghế đã cầu xin viện bảo tàng Thirsk cất giữ hộ.
Chiếc ghế của sát nhân khét tiếng nước Anh Thomas Busby được cho là đồ vật bị nguyền rủa nhất thế giới. Theo đó, người nào ngồi lên trên chiếc ghế này sẽ gặp tai nạn khủng khiếp dẫn đến chấn thương nặng và một số trường hợp tử vong. Do số người chết tăng nhiều nên chủ nhân chiếc ghế đã cầu xin viện bảo tàng Thirsk cất giữ hộ.
Bức tranh "Cậu bé khóc" của họa sĩ Bruno Amadio mang đến cảm giác u buồn, oán giận. Vào những năm 1980, lời nguyền bức tranh “cậu bé khóc” chỉ thực sự bắt đầu xuất hiện khi xảy ra hàng loạt các vụ cháy nhà bí ẩn tại Anh. Điều kỳ lạ là lính cứu hỏa phát hiện mọi vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi nhưng duy chỉ có các bản sao bức tranh “cậu bé khóc” còn nguyên vẹn.
Bức tranh "Cậu bé khóc" của họa sĩ Bruno Amadio mang đến cảm giác u buồn, oán giận. Vào những năm 1980, lời nguyền bức tranh “cậu bé khóc” chỉ thực sự bắt đầu xuất hiện khi xảy ra hàng loạt các vụ cháy nhà bí ẩn tại Anh. Điều kỳ lạ là lính cứu hỏa phát hiện mọi vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi nhưng duy chỉ có các bản sao bức tranh “cậu bé khóc” còn nguyên vẹn.
Bức tranh "Đôi tay chống lại hắn" của họa sĩ Bill Stoneham được biết đến là một trong những kiệt tác bị ma ám rùng rợn nhất thế giới. Một cặp đôi sinh sống tại California đã mua bức tranh trên từ eBay. Sau đó, họ kinh hãi phát hiện bức tranh tự động đi lại vào ban đêm và thi thoảng biến mất hoàn toàn bên trong khung gỗ.
Bức tranh "Đôi tay chống lại hắn" của họa sĩ Bill Stoneham được biết đến là một trong những kiệt tác bị ma ám rùng rợn nhất thế giới. Một cặp đôi sinh sống tại California đã mua bức tranh trên từ eBay. Sau đó, họ kinh hãi phát hiện bức tranh tự động đi lại vào ban đêm và thi thoảng biến mất hoàn toàn bên trong khung gỗ.
Có lẽ lời nguyền lăng mộ vua Tut nổi tiếng nhất thế giới. Lời nguyền này bắt đầu ứng nghiệm sau khi Howard Carter phát hiện ra ngôi mộ. Lần lượt Howard Carter và nhiều người khác chết một cách bí ẩn. Đặc biệt, năm 1935, hơn 20 người chết được cho là có liên quan đến lời nguyền lăng mộ vua Tut. Những trường hợp này được cho là chết vì đã tham gia quá trình mở lăng mộ của vua Tut huyền thoại, đánh thức giấc ngủ ngàn năm của vị pharaoh này.
Có lẽ lời nguyền lăng mộ vua Tut nổi tiếng nhất thế giới. Lời nguyền này bắt đầu ứng nghiệm sau khi Howard Carter phát hiện ra ngôi mộ. Lần lượt Howard Carter và nhiều người khác chết một cách bí ẩn. Đặc biệt, năm 1935, hơn 20 người chết được cho là có liên quan đến lời nguyền lăng mộ vua Tut. Những trường hợp này được cho là chết vì đã tham gia quá trình mở lăng mộ của vua Tut huyền thoại, đánh thức giấc ngủ ngàn năm của vị pharaoh này.
Người băng Otzi cũng được cho là mang trong mình lời nguyền chết chóc. Được phát hiện tại một sông băng ở Ötztal Alps, gần biên giới giữa Áo và Italy năm 1991, 7 người có liên quan đến Người băng Otzi lần lượt qua đời trong hoàn cảnh không rõ ràng kể từ sau khi phát hiện ra xác ướp này.
Người băng Otzi cũng được cho là mang trong mình lời nguyền chết chóc. Được phát hiện tại một sông băng ở Ötztal Alps, gần biên giới giữa Áo và Italy năm 1991, 7 người có liên quan đến Người băng Otzi lần lượt qua đời trong hoàn cảnh không rõ ràng kể từ sau khi phát hiện ra xác ướp này.
Ba người đã qua đời sau khi sử dụng số điện thoại "tử thần" 0888 888 888. Số điện thoại này được cho là bị nguyền rủa khi Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của công ty là người chủ đầu tiên số điện thoại. Sau đó số điện thoại thuộc về Konstantin Dimitrov - trùm ma túy. Người thứ ba sử dụng số điện thoại 0888 888 888 cũng là một kẻ buôn lậu ma túy kiêm nhà quản lý bất động sản Konstantin Dishliev.
Ba người đã qua đời sau khi sử dụng số điện thoại "tử thần" 0888 888 888. Số điện thoại này được cho là bị nguyền rủa khi Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của công ty là người chủ đầu tiên số điện thoại. Sau đó số điện thoại thuộc về Konstantin Dimitrov - trùm ma túy. Người thứ ba sử dụng số điện thoại 0888 888 888 cũng là một kẻ buôn lậu ma túy kiêm nhà quản lý bất động sản Konstantin Dishliev.
Bình Basano được cho là đồ vật ma ám nặng. Theo truyền thuyết, chiếc bình này có từ thế kỷ 15 và được tặng cho cô dâu vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, trong đêm hôm đó, cô dâu bị sát hại với chiếc bình cầm trên tay. Sau đó, chiếc bình Basano được truyền cho các thành viên trong gia đình cô. Điều kỳ lạ là lần lượt chủ nhân mới của chiếc bình đều chết ngay sau đó.
Bình Basano được cho là đồ vật ma ám nặng. Theo truyền thuyết, chiếc bình này có từ thế kỷ 15 và được tặng cho cô dâu vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, trong đêm hôm đó, cô dâu bị sát hại với chiếc bình cầm trên tay. Sau đó, chiếc bình Basano được truyền cho các thành viên trong gia đình cô. Điều kỳ lạ là lần lượt chủ nhân mới của chiếc bình đều chết ngay sau đó.

Top tin bài hot nhất

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

16/05/2025 07:30
Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

15/05/2025 07:30
Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

16/05/2025 20:00
Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

14/05/2025 07:34
Khổ đủ rồi, nửa cuối tháng 4 Âm 3 con giáp lộc về ngập lối

Khổ đủ rồi, nửa cuối tháng 4 Âm 3 con giáp lộc về ngập lối

14/05/2025 13:14

Bạn có thể quan tâm

3 con giáp xoay chuyển tình thế, kiếm tiền giỏi nhất tháng 6

3 con giáp xoay chuyển tình thế, kiếm tiền giỏi nhất tháng 6

Đang cầu nguyện, người đàn ông bị "quái thú" chồm lên cắn

Đang cầu nguyện, người đàn ông bị "quái thú" chồm lên cắn

Dự đoán ngày mới 19/5/2025 cho 12 con giáp: Thân đột phá

Dự đoán ngày mới 19/5/2025 cho 12 con giáp: Thân đột phá

Tìm thấy khối bột màu lam Ai Cập ở nơi tiệc tùng khét tiếng

Tìm thấy khối bột màu lam Ai Cập ở nơi tiệc tùng khét tiếng

8 tiết lộ cực choáng về loài vật nổi tiếng nhất Kỷ Băng hà

8 tiết lộ cực choáng về loài vật nổi tiếng nhất Kỷ Băng hà

Bí mật không gian phi hành gia không bao giờ kể khi trở về

Bí mật không gian phi hành gia không bao giờ kể khi trở về

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status