Rủ nhau tắm hồ, 2 học sinh bị đuối nước thương tâm

Ngày 17/6, lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 2 học sinh tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 16/6, cháu N.L.A.M. (SN 2012, học sinh lớp 4) và cháu L.D.P.N. (SN 2013, học sinh lớp 3, cùng trú ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp), học sinh Trường TH Hòa Hiệp, rủ nhau tắm tại hồ nước phục vụ tưới nông nghiệp của ông T. (tổ 6, ấp Phú Lâm) thì xảy ra đuối nước khiến cả 2 tử vong.
Ru nhau tam ho, 2 hoc sinh bi duoi nuoc thuong tam
 Hồ nước nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.
Theo gia đình nạn nhân, vào sáng cùng ngày, sau khi đi tổng kết năm học về, cháu M. rủ N. về nhà chơi. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ cháu M. có việc cần ra UBND xã Hòa Hiệp nên dặn 2 cháu ở nhà chơi và không được ra hồ tắm.
Đến khoảng 14 giờ 40 phút, mẹ cháu M. về không thấy 2 cháu ở nhà nên đi tìm. Khi chạy ra hồ nước cách nhà khoảng 70m, mẹ cháu M. thấy dép, quần áo của 2 cháu trên bờ nên hô hoán nhờ hàng xóm lội xuống ao tìm thì thấy thi thể bị đuối nước của 2 cháu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hòa Hiệp cùng các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ đột xuất cho gia đình của hai học sinh bị đuối nước. Được biết, M. và N. là chị em con dì, hoàn cảnh gia đình hai cháu rất khó khăn.
*(Tiêu đề đã được BTV thay đổi)
Theo Hoàng Anh/ Công an nhân dân

Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể người đàn ông nằm co quắp trên giường

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân chết trong tư thế co quắp, nhiều vết thương, đang bị phân hủy. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the nguoi dan ong nam co quap tren giuong

Theo hồ sơ vụ án, những ngày cận Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013, lực lượng Công an Hà Nội bất ngờ phát hiện thông báo của quần chúng nhân dân về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì. Nạn nhân bị giết hại là anh Mai Xuân Nghị (SN 1972, có hộ khẩu thường trú ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) thuê trọ tạm trú tại ngôi nhà cấp 4 trong ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ của gia đình ông Hòa ở thôn Huỳnh Cung.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the nguoi dan ong nam co quap tren giuong-Hinh-2

Ngôi nhà này gia đình ông Hòa không ở (ông Hòa có nhà ở ngoài mặt đường gần đó), cho anh Nghị thuê trọ từ năm 2005 đến nay. Căn phòng anh Nghị thuê ở chỉ rộng chừng 10m2 ngay sát cổng ra vào, liền kề gian phòng thờ của gia đình ông Hòa. Ngoài anh Nghị, còn có 1 nam thanh niên là người quen của gia đình ông Hòa ở nhờ trên gác của gian phòng thờ này.

Con đường lầy lội nhất Hà Nội

Khoảng 500 m đường Nguyễn Cảnh Dị (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống cấp nặng nề khiến người dân nơi đây ám ảnh nhiều năm nay.

Con duong lay loi nhat Ha Noi
 Phố Nguyễn Cảnh Dị dài khoảng 1,3 km là một trong những trục đường có vai trò quan trọng kết nối giao thông cho khu vực khu đô thị Định Công, Đại Kim, Linh Đàm...
Con duong lay loi nhat Ha Noi-Hinh-2
Tuy nhiên, khoảng 500 m của tuyến phố này từ khu vực chung cư Smile Bulding tới phố Định Công bị xuống cấp nghiêm trọng.