Rợn người lời khai của bà ngoại sát hại cháu rồi tự tử

(Kiến Thức) - Khai với cơ quan công an, bà Xa nói rằng đã siết cổ cháu ngoại cho đến chết rồi uống thuốc sâu để tự tử. 

Liên quan tới vụ việc bà ngoại sát hại cháu rồi tự tử ở Tiền Giang, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lý Thị Kim Xa (53 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi "Giết người".
Bà Kim Xa được coi là nghi phạm chính gây ra vụ án sát hại cháu ngoại là bé Dương Lý Cao Kỳ (7 tuổi, học sinh lớp 2) rồi tự tử nhưng không chết.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Nguồn ảnh: VOV
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Nguồn ảnh: VOV
Khai tại cơ quan điều tra, bà Xa nói dùng dây kẽm siết cổ cháu ngoại cho đến chết. Khi thấy cháu ngoại đã chết bà uống thuốc trừ sâu để tự tử.
Trước khi thực hiện hành vi nhẫn tâm, bà này đã viết thư tuyệt mệnh để lại cho hai người con và dặn phải làm theo lời bà. Trong nội dung thư tuyệt mệnh bà Xa để lại, bà yêu cầu sau khi bà chết, hai con của bà phải chôn bà và cháu ngoại chung 1 quan tài, không được mời thầy cúng, không được để tang, chôn lúc 0h…
Được biết, mẹ bé Kỳ đi làm công nhân ở Sài Gòn nên gửi con trai cho bà ngoại nuôi. Bé Kỳ được cho rất ngoan và học giỏi.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao bà ngoại nhẫn tâm thực hiện hành vi tàn độc với cháu của mình.
Trước đó, khoảng 6h ngày 23/11, anh Lý Đỗ Khuê (23 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) - công an viên thường trực của xã Long Trung sau khi ra ca trực đi về nhà thì phát hiện mẹ ruột là bà Xa nằm thoi thóp dưới nền gạch. Anh này lập tức kiểm tra xung quanh thì phát hiện bé Kỳ đã tử vong từ bao giờ.
Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm sau đó cho thấy bé Kỳ tử vong do bị phù phổi cấp.
Về phần bà Xa thì được gia đình chuyển lên BVĐK khu vực Cai Lậy điều trị và qua cơn nguy kịch. Đến chiều 27/11, CQĐT tiến hành bắt giữ bà này.

Gây ra cái chết cho cháu 20 ngày tuổi, bà nội có thể lãnh án tử hình

(Kiến Thức) - Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi phạm tội của nghi phạm sát hại cháu nội khoảng 20 ngày tuổi rồi đem vứt bãi rác là rất xảo quyệt, vô đạo đức.

Mời độc giả xem clip liên quan tới vụ án bà nội sát hại cháu hơn 20 ngày tuổi: (Nguồn VTC1)

Gia cảnh đáng thương của nữ nghi phạm giết con ruột 33 ngày tuổi

"Con bé từ nhỏ đến lớn đã khổ cực,..." - bà L, mẹ nữ nghi phạm sát hại con ruột 33 ngày tuổi gây chấn động dư luận, chia sẻ.

Như báo chí đã đưa tin: Khoảng 5h sáng 12/6, ông Vũ Đình Lăng (xóm Chùa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) tỉnh dậy thì phát hiện cháu nội tử vong trong chậu nước cạnh gầm cầu thang gia đình, người có nhiều vết bầm tím. Trên cầu thang của ngôi nhà, mỗi bậc có ghi một từ thể hiện nội dung: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng". Nghi phạm sau đó được xác định chính là Phan Thị Trinh (SN 1997, con dâu của ông Lăng).