Rợn người lời đồn kinh dị về ngôi nhà ma ám Việt

(Kiến Thức) -  Những ngôi nhà ma ám ở Việt Nam hoặc bị bỏ hoang hoặc ít người dám vãng lai vì bị "dính" tai tiếng đồn thổi kinh dị, rợn người.

Những ngôi nhà ma ám, nhuốm màu kinh dị rợn người vì những tin đồn, câu chuyện bùa yểm, phong thủy không phải là hiếm trên thế giới. Tại Việt Nam, những ngôi nhà, biệt thự, trung tâm thương mại dính “tai tiếng” này không phải là ít.
Thuận Kiều Plaza nhuốm màu kinh dị suốt 15 năm
Năm 2000, Trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza - 190 đường Hồng Bàng (quận 5, TP HCM) khai trương. Nằm trên trục đường sầm uất, nhộn nhịp, tuy nhiên, sau 15 năm, tòa nhà 33 tầng hoành tráng này vẫn thưa vắng người, hàng quán kinh doanh lèo tèo. Không ít tin đồn cho rằng Thuận Kiều Plaza dính bùa ngải, yểm vào chân móng của tòa nhà khiến nó lụn bại... khiến việc kinh doanh ở đây không thể thành công. Thậm chí có người cho rằng nơi đây hoang vắng còn vì bị… ma ám.
Ron nguoi loi don kinh di ve ngoi nha ma am Viet
Thuận Kiều Plaza. 
Tuy nhiên, theo nhiều người thì dù nằm ở vị trí đắc địa, song Thuận Kiều Plaza đã xuống cấp ở nhiều hạng mục. Đây là một phần lý do khiến nơi đây không thu hút người đến thuê gian hàng hoặc mua căn hộ. Cộng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, với nhiều trung tâm thương mại, cao ốc mới có vị trí đẹp không kém, mặt bằng tốt và giá thuê ổn định. Do đó, tiểu thương cũng dần rời bỏ Thuận Kiều Plaza.
Ron nguoi loi don kinh di ve ngoi nha ma am Viet-Hinh-2
Bên trong cao ốc Thuận Kiều Plaza. 
Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do vướng mắc về quyền xác lập chủ sở hữu. Báo Công an TP HCM cho biết, theo giấy phép đầu tư thì dự án trên có thời gian thuê đất là 20 năm và thực tế quyền thuê đất của Kings Harmony Int MTV (chủ đầu tư Thuận Kiều Plaza) đã hết hạn từ 31/1/2014.
Nhà số 300 Kim Mã, Hà Nội
Trên thực tế, nhiều địa chỉ khác ở Hà Nội cũng gây tò mò cho vì những bí hiểm xung quanh chúng. Người ta vẫn bán tin bán nghi, mỗi lần đi qua đều ngó vào ngôi nhà tại địa chỉ 300 Kim Mã (Vạn Phúc, Hà Nội). Nằm tại mảnh đất vàng ở Hà Nội, ngôi nhà lại để hoang và xuống cấp trong nhiều năm. Vì thế, người ta bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện ma ám, ánh đèn leo lét và bóng người trông rất đáng sợ đi lại nơi đây.
Ron nguoi loi don kinh di ve ngoi nha ma am Viet-Hinh-3
 Ngôi nhà ở 300 Kim Mã (Vạn Phúc, Hà Nội).
Tất cả những câu chuyện đồn thổi, phủ bóng đen bí ẩn lên căn nhà 300 Kim Mã suốt hàng chục năm qua, đều đã bị phản bác trong hành trình tìm kiếm sự thật về ngôi nhà này. UBND phường Kim Mã đã từng cho biết, khu nhà đất này do một Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội sử dụng và quản lý trên cơ sở hiệp định ký kết ngày 14/12/1982. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1982 nhưng sau đó do một số điều kiện khách quan nên tòa Đại sứ được chuyển sang chỗ khác...
Trong lần "mục kích" nhà 300 Kim Mã mới đây, một nhóm phóng viên đã tìm ra những dấu hiệu cho thấy có người vẫn thường tìm cách vào căn nhà 300 Kim Mã để... thỏa mãn trí tò mò, trải nghiệm cảm giác mạnh. Những mẩu thuốc lá vương vãi, những luống rau trồng xanh tươi trong khuôn viên ngôi nhà cho thấy có người vẫn thường vào đây. Có thể, đây là bằng chứng phần nào lý giải những tiếng động lạ, ánh sáng leo lét, bóng người thấp thoáng... mà người ta vẫn đồn thổi là ma ám.
Nhà ma ở Hàng Trống
Ngôi nhà 138 Hàng Trống đối diện Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng từng nổi tiếng với những tin đồn ghê rợn. Một hồn ma nữ vất vưởng, ngày rằm hàng tháng lại la hét trong nhà như đang bị hành hạ đau đớn. Thi thoảng, có người kể nhìn thấy một người đàn bà tóc rất dài, không rõ mặt hay ngồi trên nóc nhà ôm cây đa mà khóc lóc thảm thiết. Một cây đa mọc giữa căn nhà, đâm thủng cả nóc. Rễ cây lơ lửng giữa gác 2, không có đất mà vẫn xanh mơn mởn.
Hầu hết những câu chuyện nhà ma ám ở Hà Nội đều được thêm nếm rất nhiều “gia vị” để hấp dẫn người nghe.
Ron nguoi loi don kinh di ve ngoi nha ma am Viet-Hinh-4
Ngôi nhà ở 138 Hàng Trống đã được thay thế bằng một công trình hoành tráng. 
Mục sở thị ngôi nhà nổi tiếng 138 Hàng Trống, người ta hiện chỉ thấy một tòa nhà lớn và hiện đại. Công trình xây dựng luôn nhộn nhịp, không ngớt người qua lại. Người dân quanh đây khẳng định chưa từng nhìn thấy điều gì ma quái.
“Có lẽ do người ta chỉ thêu dệt vì cạnh tranh, để hạ giá xuống thôi. Nếu có ma thật thì chả ai dám ở đây cả, trong khi người đến đây mua, thuê nhà đông đúc, giờ ai còn tin vào chuyện ma quỷ nữa” – một người dân sống gần 138 Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.
Nhà hoang ma ám tại Đà Lạt
Theo những người già sống lâu năm ở Đà Lạt thì ngôi biệt thự ma nằm ở đầu dốc Prenn (Đà Lạt) được xây dựng vào năm 1912. Căn biệt thự hoang này từng thuộc một quan Pháp. Nơi đây đã từng có một kỹ nữ gieo mình tự tử vào thời Pháp thuộc do bị ép buộc cưỡng bức. Các tài xế vẫn truyền nhau câu chuyện, vào ban đêm chạy xe qua thường gặp một cô gái mặc đồ trắng toát từ phía dưới đi lên vẫy xe xin đi nhờ lên Đà Lạt. Nhưng chỉ lên xe được một lúc, nhìn sang ghế ngồi, cô gái đã biến mất từ lúc nào.
Ron nguoi loi don kinh di ve ngoi nha ma am Viet-Hinh-5
Căn biệt thự hoang ở Đà Lạt. 
Những câu chuyện bí ẩn quanh biệt thự đã thu hút sự hiếu kỳ của không ít khách du lịch đến Đà Lạt.
Tuy nhiên, về sau những tin đồn về ngôi nhà đã được lộ sáng phần nào. Để trục lợi, bảo vệ của căn nhà này cho đắp hai cái mộ đất giả, nhằm thu hút khách thăm quan. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện đã bị chính quyền xử phạt. 

Rợn người những lời đồn kinh dị về Thuận Kiều Plaza

Nhiều năm qua, những câu chuyện đồn thổi kinh dị về Thuận Kiều Plaza cứ chồng chất theo thời gian vậy đâu là sự thật của những lời đồn thổi.

Lời đồn kinh dị
Chúng tôi nghe được nhiều đồn kinh dị về Thuận Kiều Plaza (Q5, TPHCM). Kỳ bí nhất trong số này là hồi ức của một nhân viên văn phòng tên T. làm việc cho công ty Hàn Quốc thuê trụ sở tại tầng 30. Khoảng năm 2009 - 2010, lần đầu tiên T. gặp chuyện lạ là vào một buổi tối, công ty xảy ra sự cố và T. phải ở lại giải quyết tới 20 giờ. Sau khi định tắt máy ra về thì T. bỗng nghe tiếng nước chảy tại phòng bên cạnh. Cứ nghĩ là có người còn ở lại, T. cất tiếng hỏi.
Ron nguoi nhung loi don kinh di ve Thuan Kieu Plaza
 Bên trong Thuận Kiều Plaza vắng lặng.
Không nghe trả lời, trong khi nước vẫn chảy rào rào. T. thận trọng tiến về phía bếp và bật công tắc đèn, không có ai trong đó. Rảo mắt về phía phòng tắm, cửa đóng im lìm, đèn sáng. T. nghe tiếng nước chảy nên từ từ tiến lại hỏi tiếp thì có tiếng “ừ” khe khẽ. T. nghĩ trong đầu “thì ra là bà Yến đang tắm” thì nhận được điện thoại của người đồng nghiệp khác cho biết đang ngồi chung với chị Yến. Nghe đến đây T. dựng tóc gáy, vội vàng vơ cái thẻ nhân viên lao ra cửa chính. Lúc này tiếng nước ngừng chảy và vang lên âm thanh tắt điện nhà tắm.
Bên cạnh câu chuyện đầy tính chất ma mị của T., còn có hàng chục câu chuyện ly kỳ khác liên quan đến tòa nhà này, mà người nghe xong dễ nổi da gà.
"Bí ẩn" phong thủy
Có tin đồn cho rằng việc chủ đầu tư Công ty Kings Harmony International Ltd là người Hồng Kông đã bỏ tiền ra xây dựng tòa nhà không vì mục đích kinh doanh, mà để trấn trạch cho vượng khí của khu Chợ Lớn (Q5) không bị thoát ra ngoài. Cũng có người phán thoạt nhìn từ xa tòa nhà giống hình ba cây nhang, là cách ấn trạch để một mặt tà khí không thể xâm nhập, mặt khác có tác dụng giữ được mạch khí cho khu vực...
Tin đồn khác lại dẫn lời một người ở Q5 nói rằng đã có đoàn phong thủy giỏi từ Trung Quốc sang TP HCM giải mã cho tòa nhà và kết luận rằng nơi này phạm phong thủy do nó giống như con tàu ba buồm nhưng phần cột quá to, trong khi thân tàu quá nhỏ nên mất cân đối, dễ đắm. Đường Đỗ Ngọc Thạnh xẻ dọc khu B và khu C không khác gì đục một lỗ thủng vào “con thuyền” Thuận Kiều Plaza, khiến nó bị đắm trong thời gian rất ngắn.
Cũng có trường hợp lý giải đường Đỗ Ngọc Thạnh giống như cửa đại môn của cả tòa nhà, nhưng do xuyên suốt từ trước ra sau khiến cửa chính đối thẳng với cửa hậu, vượng khí vào rồi ra quá nhanh khiến cơ hội đến rồi tuột khỏi tầm tay trong thoáng chốc.
Bên cạnh đó, cũng có lời đồn cho rằng trong quá trình xây dựng, giữa chủ đầu tư và nhà thầu đã xảy ra mâu thuẫn. Nhà thầu đã sử dụng bùa Lỗ Ban (được xem là ông tổ của nghề mộc và nghề xây dựng, người Trung Quốc) yểm vào chân móng của tòa nhà khiến nó lụn bại...
Thực địa khu vực
Chúng tôi đã có dịp đến tòa nhà trên để tìm hiểu thực hư về những lời đồn thổi. Sau khi gởi xe và bước chân vào khu vực tháp A, chúng tôi thấy việc kinh doanh bên dưới hiện khá ế ẩm. Ngay lối vào là một cửa hàng bán đồ phong thủy và đá cảnh, trên tầng hai là một nhà hàng cũng khá vắng khách. Leo lên chiếc thang cuốn đã tạm dừng vận hành từ lâu, đến hành lang của tầng hai, từ đó chúng tôi đi xuyên qua dãy nhà B, C bằng một hành lang khá rộng nhưng trần hơi thấp, hai bên là những ki-ốt im ỉm khóa, bên trong còn khá nhiều hàng.
Theo lời một bảo vệ ở đây thì hiện nay hai tòa tháp A, B đều không có người ở, tháp C có hơn chục căn hộ có khách ngụ cư. Sở dĩ nơi này phải canh gác chặt chẽ như vậy là vì kể từ khi những câu chuyện nhuốm màu ma mị được đồn thổi, đã thu hút khá nhiều nhóm thanh thiếu niên đến tìm hiểu và mong diện kiến ma (!). Một bảo vệ cho biết họ đã rất khổ sở vì một bức ảnh lối vào thang máy của tòa nhà có cắm mấy chân nhang, và quả quyết rằng đó là ảnh dựng 100%. Vì mặc dù ế ẩm nhưng nơi này hiện nay vẫn có một đội bảo vệ hàng chục người và lực lượng dọn vệ sinh hằng ngày vào ra.
Ron nguoi nhung loi don kinh di ve Thuan Kieu Plaza-Hinh-2
 Thuận Kiều Plaza.
Tìm hiểu kết cấu của khu Thuận Kiều Plaza, chúng tôi rất ấn tượng trước kỹ thuật xây dựng của tòa nhà này. Cấu trúc thang bộ khá dốc, được trang bị hai tay vịn chạy dọc theo các bậc cầu thang. Ngăn cách giữa cầu thang bộ hun hút thiếu sáng với hành lang của các tầng là hai lớp cửa riêng biệt, nên xảy ra cháy ở tầng nào thì cũng khó có thể lan sang tầng khác. Trường hợp xảy ra sự cố hỏa hoạn thì việc lắp đặt máy hút ở tầng dưới khiến khói đi xuống, cũng có thể giúp người ở tầng trên không bị ngạt. Do được xây dựng từ trước năm 1999 nên hệ thống cung cấp nước, nước thải của tòa nhà đều chạy nổi nhưng được khéo léo đưa vào từng căn hộ, mà vẫn không ảnh hưởng tới khu vực hành lang các tầng.
Tầng 4 của tòa nhà là sân thượng rộng kéo dài từ đường Thuận Kiều đến tuyến Dương Tử Giang. Đây cũng cũng là lối vào khu gia cư của cả ba tòa tháp A, B, C. Dưới chân tháp A, những hào nhoáng hoa lệ của một thời hoàng kim khi tòa nhà mới đưa vào hoạt động vẫn còn. Chỗ duy nhất được xem là có sinh khí và mang lại kinh tế cho khu nhà hiện nay là bốn tầng giữ ôtô và xe máy. Một bảo vệ tại đây cho biết, lượng ôtô của người dân thuê chỗ đậu tại đây khá nhiều.

Loạt nhà “ma” bỏ hoang bị rao bán giá bèo

(Kiến Thức) - “Thị trấn ma” Bradian ở Canada với diện tích khoảng 200.000 m2 nhưng vắng bóng người sinh sống được rao bán với giá thấp kỷ lục: 995.000 USD.

Thị trấn Bradian với 22 ngôi nhà cũ nát bị bỏ hoang nằm cách Vancouver 4 giờ lái xe là một thị trấn mỏ thuộc các vùng núi South Chilcotin.
Thị trấn Bradian với 22 ngôi nhà cũ nát bị bỏ hoang nằm cách Vancouver 4 giờ lái xe là một thị trấn mỏ thuộc các vùng núi South Chilcotin.