Rợn người bố bắt rắn độc cho con gái chơi

(Kiến Thức) - Người đàn ông bị gọi là "bố hổ" bởi bắt rắn độc cho con gái nhỏ chơi, không quan tâm đến những rủi ro, nguy hiểm mà con gái phải đối mặt. 

Dư luận Trung Quốc đang xôn xao với một trường hợp được gọi là "bố hổ" vì người bố này bất chấp nguy cơ, rủi ro, bắt rắn độc để con gái nhỏ chơi, dẫn đến con bị cắn. 
Theo thông tin đăng tải, người bố này họ Thư, trong khi ra ngoài chơi cùng con gái đã bắt được một con rắn độc nhỏ. Chẳng chút nào lưỡng lự, ông Thư đưa ngay con rắn cho con gái chơi
Ron nguoi bo bat ran doc cho con gai choi
 
Dưới sự cổ vũ của bố, bé gái tuổi còn nhỏ nhưng rất dũng cảm, cầm con rắn nhỏ lên chơi đùa. Kết quả, vì rắn là động vật hoang dã, không thuần, cả hai cha con đều bị cắn. Rất may, vết cắn của con rắn không gây ra ảnh hưởng nhiều. 
Sau khi những hình ảnh và thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, ông Thư đã gặp rất nhiều phiền toái, hành động mạo hiểm của ông bị các bậc phụ huynh công kích bằng những lời lẽ nặng nề, liên tục.
Ron nguoi bo bat ran doc cho con gai choi-Hinh-2
 
Đáp trả lại dư luận, ông Thư cho biết, con rắn mà hai bố con cầm chơi thực ra một con rắn nước, tuy có độc nhưng độc tính rất thấp, thực ra không đáng kể. Hai bố con đều bị cắn nhưng thậm chí còn không cảm thấy đau. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên hai bộ con trải nghiệm cảm giác mạo hiểm. 
Trước đây, ông Thư đã từng dẫn con gái nhỏ đi chơi ở sông băng dưới cái lạnh 30℃, trong suốt 2 tiếng đồng hồ.
Ron nguoi bo bat ran doc cho con gai choi-Hinh-3
 
Theo quan điểm giáo dục của ông Thư, ông muốn con gái mình cứng cỏi, mạnh mẽ, muốn biết, muốn tìm hiểu, khám phá đều phải tự mình trải nghiệm, không thể bảo sao thì biết thế.
Tuy vậy, quan điểm và lời đáp trả của người bố này vẫn không làm hài lòng mọi người. Phần đông mọi người cho rằng ông Thư quá chủ quan, không quan tâm đến rủi ro khi cho con gái chơi với những loài động vật nguy hiểm. Họ gọi ông là "bố hổ" vô tâm, máu lạnh.

Cái giá cho gái trẻ muốn đổi đời bằng “vốn tự có”

Choáng ngợp trước sự đổi đời mà không mất gì theo suy nghĩ của tôi, nên tôi bằng lòng bước vào nghề "buôn vốn tự có" do chị Hoài dẫn mối.

Đang chán vì bọn bạn cùng lứa đứa đỗ đại học này, đứa đỗ trường cao đẳng kia khiến bố mẹ chúng nở mày nở mặt, còn tôi cố gắng hết sức mà vẫn trượt trường trung cấp tài chính, lại nghe mẹ vào ra ca cẩm với bố là tốn cơm nuôi tôi những 12 năm mà tôi chẳng làm nên trò trống gì. Vậy là tự ái nổi lên, tôi âm thầm, lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc, cùng ít tiền tôi tích cóp được bấy lâu chờ dịp bố mẹ nguôi ngoai tôi sẽ xin phép rời làng vào thành phố kiếm việc tự nuôi thân.

Vợ tung chiêu độc chiêu khiến bồ cũ của chồng "lặn mất tăm"

Nhưng sau đó Hạnh nhận ra, mình cần phải thật bình tĩnh. Ả cao tay một thì cô cần cao tay mười. Bây giờ phải làm thế nào cho cô ả tự động bỏ chạy mới là thượng sách.

Mở tin nhắn điện thoại ra, lại là những lời lẽ trêu tức từ ả bồ cũ của chồng. Hạnh nghiến răng kiềm chế để không đập điện thoại. 2 tháng trước, Hạnh phát hiện chồng có bồ, là một cô nàng làm nhân viên bán hàng ở siêu thị. Tuy không được học hành đến nơi đến chốn nhưng vẻ ngoài khá xinh xắn và trẻ tuổi mơn mởn.