Rơi nước mắt cậu bé 4 tuổi xin bố mẹ “Hãy chôn con đi!”

Bé trai 4 tuổi TQ bị rối loạn máu đã xin bố mẹ "hãy chôn con đi" vì cậu bé không thể chịu đựng thêm sự đau đớn nào nữa.

Bé Du Sihan chào đời vào tháng 9 năm 2011 trong niềm vui hân hoan của mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, 7 tháng sau đó, Sihan được chẩn đoán mắc chứng rối loạn máu. Theo một bác sĩ địa phương, Sihan sẽ phải truyền máu suốt đời và điều trị thải sắt để ngăn chặn việc các cơ quan nội tạng của bé bị hủy hoại. Ông cũng giải thích rằng, nếu được cấy ghép tủy xương, bé sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn.

Kể từ đó, bé Sihan đã phải vào viện truyền máu và thải sắt hàng tháng với mức chi phí khoảng 4.000 nhân dân tệ (hơn 13 triệu đồng VN). Tuy nhiên, cha mẹ của bé chỉ kiếm được không quá 6.000 nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng VN) mỗi tháng.
Roi nuoc mat cau be 4 tuoi xin bo me “Hay chon con di!”
 Cậu bé Sihan phải điều trị vì bệnh rối loạn máu từ nhỏ.
Khi Sihan lớn hơn, cơ thể của bé càng trở nên đau đớn và mái tóc bắt đầu rụng dần. Mẹ của Sihan - Chen Zhaoqin đã bày tỏ mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trên mạng xã hội. "Nhìn con trai đau đớn, trái tim tôi không thể chịu đựng được. Làm thế nào để tôi có thể chịu đựng thay nỗi đau này cho con trai tôi" - Chen viết.

Thậm chí, vì không thể chịu được đau đớn, cậu bé đã thốt lên "xin bố mẹ hãy chôn con đi” khiến mẹ cậu bé không khỏi xót xa.

Cha của bé xin bố mẹ chôn mình Sihan - Du Dejun nói rằng, con trai của anh là người rất chững chạc. Khi con trai nhìn thấy mẹ khóc, cậu bé luôn động viên rằng: "Con không khóc, mẹ cũng không nên khóc nữa."
Roi nuoc mat cau be 4 tuoi xin bo me “Hay chon con di!”-Hinh-2
Cậu bé dường như rất mệt mỏi và không thể chịu đựng được những đau đớn nên đã muốn bố mẹ hãy chôn mình đi. 
Được biết, hồi tháng 3 vừa qua, Sihan đã được phẫu thuật thông qua chương trình tài trợ tủy của Trung Quốc với chi phí 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng VN). Tuy nhiên, Sihan đã bị bệnh viêm đường ruột sau ca phẫu thuật khiến cậu bé bị bệnh tiêu chảy và không thể ăn bất cứ thứ gì. Sihan phải tiếp tục sống dựa vào các giải pháp dinh dưỡng và tiếp tục điều trị. Điều này khiến cha mẹ cậu bé lo sợ không thể có đủ tài chính để trang trải các chi phí chữa bệnh cho con.
Roi nuoc mat cau be 4 tuoi xin bo me “Hay chon con di!”-Hinh-3
 Sihan rất chững chạc khi thường xuyên động viên mẹ đừng khóc

Roi nuoc mat cau be 4 tuoi xin bo me “Hay chon con di!”-Hinh-4
 Hình ảnh cậu bé Du Sihan đáng yêu ngoài đời thường

Đừng nhòm ngó thân thế để bổ nhiệm cán bộ trẻ

Theo PGS.TS Võ Kim Sơn, việc bổ nhiệm cán bộ trẻ là nhiệm vụ tất yếu của mỗi cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Nếu một tổ chức chỉ toàn người già...
Thời gian gần đây có những dư luận trái chiều về việc bổ nhiệm cán bộ trẻ vào các vị trí quan trọng. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Thảo Cầm Viên Sài Gòn xin đổi bớt hổ vì thiếu tiền nuôi

Với điều kiện chuồng trại và kinh phí tự thu chi hiện nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn không thể nuôi dưỡng 16 con hổ (gồm 11 hổ vàng và 5 hổ trắng) theo đúng tiêu chuẩn.

Theo kế hoạch, năm 2015 Thảo Cầm Viên Sài Gòn chỉ cần 13 con hổ (11 hổ vàng, hai hổ trắng) là cân đối nhu cầu tham quan, kinh phí nuôi dưỡng. Vì vậy, trong văn bản báo cáo Sở GTVT TP.HCM, Thảo Cầm Viên xin được đổi bớt số hổ dư lấy động vật khác.
Thao Cam Vien Sai Gon xin doi bot ho vi thieu tien nuoi
 Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã không thể nuôi 16 con hổ đúng tiêu chuẩn vì không đủ kinh phí.

Báo cáo UBND TP HCM, Sở GTVT đã thống nhất với đề xuất này và đề nghị UBND TP chấp thuận.

Một chuyên viên nuôi động vật tại Thảo Cầm Viên cho biết: “Một con hổ ăn 5-7 kg thịt bò/ngày và ăn năm ngày thịt bò/tuần. Một ngày trong tuần hổ được ăn vật sống như gà khoảng 2 kg để duy trì bản năng săn bắt, ngày còn lại cho nhịn đói để duy trì bản năng động vật. Vào mùa giao phối, hổ được bồi dưỡng thêm vài ký trứng sống/tuần.