Quảng Ninh: 3 tàu du lịch bị thiêu rụi lúc rạng sáng

3 chiếc tàu du lịch ở TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang neo đậu để sửa chữa thì bất ngờ bị lửa thiêu rụi lúc rạng sáng.

Theo thông tin từ phường Giếng Đáy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng của địa phương vừa khống chế thành công vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở sửa chữa tàu, thuyền trên địa bàn.

Quang Ninh: 3 tau du lich bi thieu rui luc rang sang
 Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quang Minh

Theo đó, vào khoảng gần 5h sáng nay ngày 21/6, tại cơ sở sửa chữa tàu, thuyền Ánh Hằng ở tổ 8, khu 5, phường Giếng Đáy đã bất ngờ xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa bốc lên từ một chiếc tàu cũ và nhanh chóng lan nhanh ra 2 chiếc tàu khác neo đậu bên cạnh.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng của TP Hạ Long đã phối hợp huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Sau gần một giờ thì ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy đã khiến 3 chiếc tàu bị thiêu rụi, rất may không thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Ninh: Liên tiếp 3 trẻ em tử vong do đuối nước

Chỉ trong vòng 2 ngày, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 trẻ em tử vong.

Hôm nay, ngày 20/6, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, tại khu vực bể bơi khu Thác Mơ, phường Minh Thành vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 nam sinh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16h30 phút ngày 19/6, một nhóm học sinh gồm 6 em, cùng trú tại khu Khe Mai, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí rủ nhau xuống khu bể bơi Thác Mơ, thuộc phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên để tắm.

Ông Vũ Tiến Lộc: Sức mạnh của báo chí là vô biên khi bảo vệ lẽ phải, sự thật

Ông Vũ Tiến Lộc, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội chia sẻ, sức mạnh của báo chí là vô biên khi bảo vệ lẽ phải, sự thật. Nhiều doanh nghiệp khi gặp sự cố đã tìm đến báo chí đầu tiên.

Cần báo chí, như điểm tựa niềm tin giữa thông tin "rác"
Thưa ông Vũ Tiến Lộc, có ý kiến cho rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, báo chí đã gặp sự cạnh tranh khốc liệt từ mạng xã hội, các nguồn thông tin trực tuyến, và vai trò của báo chí dường như có lúc bị “lu mờ”. Ông nghĩ gì về điều này?