![]() |
Lượng củi, gỗ dày đặc dưới lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 gây khó khăn cho việc tìm kiếm. |
![]() |
Lượng củi, gỗ dày đặc dưới lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 gây khó khăn cho việc tìm kiếm. |
![]() |
"Siêu xe" bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm. |
Theo người dân, thời điểm trên, các “siêu xe” này lưu thông với vận tốc khá nhanh, theo hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc. Cảnh sát tuần tra đến 15h20 phút cùng ngày đã phát hiện các “siêu xe” nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.
![]() |
3 "siêu xe" bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm. |
5 ôtô vi phạm với các lỗi, gồm: không gắn đủ biển số, gắn biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe, nghi vấn sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe theo quy định.
Cảnh sát sau đó đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ 3 “siêu xe” và hai giấy phép lái xe, chờ xác minh xử lý.
![]() |
Cả 8 người trong một gia đình tử vong: Ngồi đờ đẫn bên ngôi mộ của đứa con rể vừa tìm thấy, ông Hồ Văn Đề (77 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) dường như vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Chỉ trong một buổi chiều, ông cụ với dáng người lam lũ, gương mặt khắc khổ đã mất cả 8 người thân trong gia đình. (Ảnh: Kênh 14). |
![]() |
Đưa mắt nhìn về phía vũng bùn lầy nhão nhẹt bên dưới, nơi mà ngôi nhà của mình giờ đã trở thành đống đổ nát, ông Đề nghẹn ngào kể, khoảng 15 giờ chiều 28/10, ông lên nương làm rẫy thì cũng là lúc cơn lũ ập đến. Nghe thấy tiếng nổ to như bom, linh tính chuyện chẳng lành, ông Đề liền băng rừng trở về nhà. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông hoảng hồn khi trước mắt mình chỉ còn là đống đổ nát, cả ngôi làng đã bị "xóa sổ" hoàn toàn. (Ảnh: Kênh 14). |