Quan huyện gây "bão" vì khích dân nghèo bán vợ để xây nhà vệ sinh

Thẩm phán huyện Aurangabad bang Bihar, Ấn Độ Kanwal Tanuj đang gây bão vì phát ngôn khích dân nghèo "bán vợ để xây nhà vệ sinh". 

Theo Indian Express, ông Kanwal Tanuj, thẩm phán huyện Aurangabad bang Bihar là người đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc tiếp xúc với người dân làng Jamhore để nâng cao ý thức của người dân về sự nguy hiểm của việc đi vệ sinh ở bên ngoài đồng thời khuyến khích họ xây nhà vệ sinh để làm cho "cộng đồng sạch đẹp và an toàn hơn".
Quan huyen gay "bao" vi khich dan ngheo ban vo de xay nha ve sinh
Thẩm phán huyện Aurangabad bang Bihar, Ấn Độ Kanwal Tanuj đang gây bão vì phát ngôn khích dân nghèo "bán vợ để xây nhà vệ sinh". 
Trong cuộc đối thoại với dân, ông Kanwal Tanuj nói rằng, rất nhiều phụ nữ Ấn Độ bị tấn công tình dục khi đi vệ sinh ở bên ngoài, cách xa nhà. Ông nói rằng, chi phí xây nhà vệ sinh chỉ rơi vào khoảng 180 USD (khoảng 4 triệu đồng).
Theo đó, ông Tanuj nhấn mạnh: "180 USD lớn hơn phẩm giá của bất cứ người vợ nào sao? Người đàn ông nào chấp nhận nguy cơ vợ bị cưỡng hiếp thay vì bỏ ra 180 USD? Nếu ai đó có thể chấp nhận điều đó, hãy bán vợ mình. Những người không chịu xây nhà vệ sinh nên bán hoặc đấu giá vợ của mình đi".
Tuyên bố trên của ông Tanuj ngay lập tức đã gây tranh cãi sau khi lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Trước áp lực dư luận, ông Tanuj lên tiếng đính chính rằng, truyền thông đã bóp méo tuyên bố của ông.
"Một người đàn ông đã làm gián đoạn bài phát biểu của tôi và nói rằng, anh ta không có tiền xây nhà vệ sinh. Tôi cho rằng, anh ta đang tìm cách kích động tôi. Tôi nghe anh ta nói rằng, chúng ta nên cứu danh dự, phẩm giá hay giữ tiền. Lúc đó tôi nói với anh ta rằng, nếu anh ta muốn giữ lấy tiền thì hãy bắn danh dự của anh đi. Tôi chưa từng nói rằng nếu không xây nhà vệ sinh, thì hãy bán vợ đi. Thật vớ vẩn. Không ai có thể nói những lời như thế", ông Tanuj khẳng định và cho biết thêm rằng, ông còn nói với người dân làng là nếu họ có thể kiếm tiền để mua rượu và thuốc lá, thì họ cũng có kiếm tiền để xây nhà vệ sinh.

11 điều lạ lùng ở đất nước Ấn Độ

(Kiến Thức) - Những điều lạ lùng dưới đây ở đất nước Ấn Độ chắc hẳn khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

11 dieu la lung o dat nuoc An Do
Tại nhiều khu vực ở miền nam Ấn Độ, mọi người ăn bằng tay. Đồ ăn được bày trên lá và người ta thường dùng tay phải để “bốc” đồ ăn. 

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-2
Nam giới nắm tay nhau là hình ảnh rất phổ biến ở đất nước này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng họ là người đồng tính. 

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-3
 Người dân Ấn Độ thích chụp ảnh những du khách nước ngoài.

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-4
Tại Ấn Độ, có khoảng 5 đến 6 triệu người thuộc giới tính thứ ba (Hijras). Họ là nam giới nhưng ăn mặc, trang điểm giống với phụ nữ. 

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-5
 Bò được coi là một con vật linh thiêng ở Ấn Độ.

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-6
 Tình trạng mất điện liên tục xảy ra tại quốc gia Châu Á này.

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-7
 Để thể hiện sự tôn trọng, mọi người sẽ phải để giày dép bên ngoài trước khi vào trong các đền thờ. Hãy yên tâm rằng giày dép của bạn không bao giờ bị mất.

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-8
 Giao thông hỗn loạn là một vấn đề nan giải ở Ấn Độ. Xe buýt, ô tô, xe đạp, xe máy,... tham gia giao thông mà không tuân thủ theo đúng luật định nào.

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-9
Sadhu chính là những vị “Thánh sống” ở Ấn Độ. Họ là những nhà tu hành khất thực, từ bỏ mọi thú vui trần tục. 

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-10
Giàn giáo thô sơ được công nhân sử dụng trong mọi công trình xây dựng lớn nhỏ. 

11 dieu la lung o dat nuoc An Do-Hinh-11
 Tại Ấn Độ, số lượng người đi lại bằng tàu đông kinh hoàng. (Nguồn ảnh: Viajar News).

Cuộc sống ở thành phố xanh giữa lòng sa mạc Ấn Độ

(Kiến Thức) - Thành phố Jodhpur ở Ấn Độ nằm giữa lòng sa mạc Thar gây ấn tượng với những tòa nhà được sơn màu xanh tươi mát.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do
Những ngôi nhà ở thành phố Jodhpur (Ấn Độ) được sơn màu xanh dương tạo cảm giác tươi mát. 

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-2
 Một bé trai nằm ngủ ngay trước ngôi nhà được sơn màu xanh.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-3
 Những người phụ nữ Ấn Độ đem chổi đi bán ở thành phố Jodhpur.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-4
 Một số vật dụng của các tín đồ Hindu Ấn Độ trong sân một ngôi đền.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-5
Một phụ nữ Ấn Độ mang quần áo lên mái nhà phơi. 

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-6
 Thợ may Abdul Hakim, 75 tuổi, đang làm việc trong tiệm may của ông.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-7
Người phụ nữ này đang lấy nước sạch mang về nhà.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-8
 Những chiếc bình dự trữ nước cũng được sơn màu xanh tươi mát.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-9
 Một phụ nữ đưa con gái về nhà sau khi tan trường ở thành phố xanh của Ấn Độ.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-10
 Người đàn ông đang gấp quần áo.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-11
 Những em nhỏ Ấn Độ nhìn xuống đường phố đông đúc từ ô cửa sổ.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-12
Người đàn ông đẩy xe bán hoa quả qua đường phố ở Jodhpur. 

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-13
 Bé gái cười tươi bán đồ tại khu chợ.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-14
 Người phụ nữ bán hàng trước cửa nhà.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-15
 Chiếc xe tuk-tuk màu xanh được sử dụng để chở du khách trong thành phố.

Cuoc song o thanh pho xanh giua long sa mac An Do-Hinh-16
 Lonely Planet mô tả Jodhpur là một thành phố xanh với những con phố cổ, những cửa hàng và khu chợ bày bán đầy đủ mọi thứ,...