Quân đội Syria giao đấu ác liệt với khủng bố HTS tại Nam Idlib

(Kiến Thức) - Các cuộc giao tranh ác liệt giữa Quân đội Syria và nhóm khủng bố HTS đã diễn ra tại khu vực phía nam tỉnh Idlib.

Theo Al Masdar News ngày 19/8, Quân đội Syria đã giao đấu ác liệt với nhóm khủng bố HTS và phiến quân đồng minh của bọn chúng dọc chiến tuyến Jabal Al-Zawiya.
"Lực lượng chính phủ Syria nã đạn pháo dồn dập về phía căn cứ của phiến quân HTS và đồng minh của bọn chúng ở khu vực Jabal Al-Zawiya, bao gồm cả khu vực xung quanh Al-Ba'raa. Nhóm khủng bố đáp trả bằng đợt oanh kích dữ dội", nguồn tin chiến trường ở Bắc Hama cho hay.
Quan doi Syria giao dau ac liet voi khung bo HTS tai Nam Idlib
 Quân đội Syria giao đấu ác liệt với khủng bố HTS tại chiến trường Nam Idlib. Ảnh minh họa. Ảnh: AMN. 
Quân đội Syria cũng tấn công các mục tiêu tại thị trấn Al-Fateerah, nơi các tay súng phiến quân nã pháo.
Trước đó, hồi cuối tháng 7, Quân đội Syria đã triển khai lực lượng tiếp viện hùng hậu tới khu vực phía nam tỉnh Idlib giữa lúc có thông tin rằng lực lượng chính phủ Damascus sắp mở chiến dịch quân sự mới ở vùng Jabal Al-Zawiya.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giành lại căn cứ quân sự gần Damascus (Nguồn video: VTC14)

Theo AMN, vùng Jabal Al-Zawiya là một trong những thành trì lớn cuối cùng của các nhóm phiến quân tại Syria.

Mỹ đang rút quân hay “tháo chạy” khỏi căn cứ ở Syria?

Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ Manbij, Syria, trong vội vàng, họ bỏ lại gần như mọi thứ, ngoại trừ những thiết bị quân sự quan trọng và quân đội Syria đã tiến vào tiếp quản.

Ngay khi quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ Manbij, bắc Syria, quân đội chính phủ Syria đã tiến vào để tiếp quản. Phóng viên RT của Nga đã được phép tiếp cận căn cứ để tìm hiểu về nơi là lính Mỹ từng đồn trú.

Hình ảnh Tứ Xuyên "chìm trong biển nước" vì mưa lũ

(Kiến Thức) - Tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 70 năm.

Hinh anh Tu Xuyen
Theo Tân Hoa Xã, sáng 18/8, giới chức ở Tứ Xuyên đã nâng cảnh báo khẩn cấp lên cấp 1, mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp, khi tỉnh này đang đối mặt với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 70 năm. (Nguồn ảnh: THX/Weibo/China News) 

Hinh anh Tu Xuyen
 Hơn 22 con sông lớn ở Tứ Xuyện vượt mức cảnh báo lũ lụt. 

Hinh anh Tu Xuyen
Nước sông tràn bờ làm ngập một số khu vực đô thị ở thành phố Ya'an và Lạc Sơn. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 100.000 người bị ảnh hưởng. 

Hinh anh Tu Xuyen
 "Tôi chưa bao giờ chứng kiến trận lụt nào lớn như vậy trên sông Thanh Y. Tất cả đồ đạc ở tầng một trong nhà của tôi đều bị ngâm trong nước vào đêm 17/8", Wu Zhongjin, một cư dân ở thị trấn Caoba, Ya'an, nói.

Hinh anh Tu Xuyen
 Người đứng đầu thị trấn Liao Yuangbing cho biết, gần 20.000 người dân trong thị trấn đã được sơ tán đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt ở vùng thấp.

Hinh anh Tu Xuyen
Đường phố ở Tứ Xuyên mênh mông biển nước.  

Hinh anh Tu Xuyen
 Lần đầu tiên sau hàng chục năm, lũ lụt dâng cao chạm chân tượng Phật khổng lồ 1.000 năm tuổi ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên. 
Hinh anh Tu Xuyen
Lũ lụt đã khiến 1.000 người dân sống ở thị trấn Phong Châu, Lạc Sơn, bị mắc kẹt. 

Hinh anh Tu Xuyen
 Chính quyền địa phương sau đó phải điều động nhiều trực thăng chở đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm tới cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Hinh anh Tu Xuyen
Trong khi đó, hơn một nửa thị trấn Guidezhen bị ngập lụt, người dân đối mặt với tình trạng mất điện và nước. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 3.000 người. Ảnh: Người dân dọn dẹp ngôi nhà sau mưa lũ ở thị trấn Caoba ngày 18/8.

Hinh anh Tu Xuyen
 Mưa lũ làm đảo lộn cuộc sống của người dân Tứ Xuyên
 

Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc trước nguy cơ từ Đập Tam Hiệp (Nguồn video: VTC Now)